1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiền để tan biết đi nỗi buồn, sự cô đơn và sợ hãi bản thân...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngoisaocodon2007, 11/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoisaocodon2007

    ngoisaocodon2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    hahaha (khó khăn nào ta cũng cứ cười đã)
    cảm ơn bác đã có ý tưởng
    em sẽ xác nhận lại, vì dạo này em cũng quan tâm đến tâm linh nhiều lắm
    nếu thế thì cũng ko vđ gì, em sẽ ''''tiếp xúc'''' với vong linh xem trả nợ họ thế nào...
    cơ mà Tiêu thế nào được bác, chả nhẽ có thế mà bác bảo tiêu rùi à. em cũng chả sợ chit đâu, chỉ sợ sống vật vờ thui
    mà bác dọa em quá hichic
    nếu vong linh theo thật, thì em sẽ đàm phán với họ để thoả thuận, nợ nần sòng phẳng thế là xong chứ có gì đâu nhỉ
    Quả thật em thấy mình và gia đình có nhiều bất ổn, mặc dù có thể nói là chẳng mâu thuẫn gì cả, làm ăn rất lương thiện hichic
    ------
    Mấy ngày hôm nay em cũng chẳng muốn đi chơi đâu hết
    bạn bè thì đi khắp nơi
    ...chả thích gì cả, chỉ làm việc tròn trách nhiệm thôi
    Được ngoisaocodon2007 sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 28/04/2007
  2. 2pig

    2pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bạn có nghĩ là mình đã hơi bi quan không? 11 Năm có thể là có ý nghĩa với nhiều người, nhưng với những ngừoi trẻ tuổi thì 11 năm không phải là thử thách mà là cơ hội... Có ai từng nói với mình rằng đừng để chính mình ghét mình, tâm sự với người khác giúp mình hiểu mọi người hơn, và cũng hiểu chính mình hơn... C/sống sẽ tốt đẹp hơn... chỉ cần mình yêu chính mình
  3. kodon4500

    kodon4500 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Thuyền cũng hay đấy,giúp trí óc duoc thoai mái.Sống đừng quan trọng hoá mọi vấn đề mà hãy đơn giản hoá nó đi để tâm hồn được thanh thản bạn ạ
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
  5. ngoisaocodon2007

    ngoisaocodon2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    m bắt đầu nói ra, và cảm thấy rằng hình ảnh của mình yếu đi
    cảm giác mình trong con mắt mọi ng có khác, ko phải là hình ảnh ''kiên cường'' nữa, mà là đáng thương...
    những ng bạn có nghe mình nói và họ cũng thật bất ngờ khi đã 11 năm chơi với nhau mà họ cũng chả biết gì cả
    Đó là những ng bạn tốt vì họ cũng chả bỏ mình đi, chắc vì mình cũng vậy, ko bỏ ai trong khi họ gặp khó khăn cả
    họ động viên mình và bảo rằng: đừng quá quan trọng những việc như thế; sao ông ko kiếm em nào yêu đại đi ...
    thật là hài hước
    mình đã hỏi một sư thầy về hiện tượng của mình, có phải là ''vong linh theo'' như bác DUNGWIN nói không
    sư thầy nói rằng ''anh đến đây ghi tên, địa chỉ đầy đủ, rồi thầy sẽ cầu an cho anh, cầu siêu cho vong, và nếu đúng vong theo như thế thì anh sẽ khỏi thôi''
    thật là chả biết đường nào mà lần
  6. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng: Trờiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Má ơi! Con nghĩ có thử thách mới cho sự nghiệp Thiền của má đây.
  7. ngoisaocodon2007

    ngoisaocodon2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    hihi
    mọi ng ở đây giúp mình động lực nhiều lắm
    Mình cũng học thiền rùi đó bạn, cơ mà cái này cũng tùy duyên thì phải, mình cũng khá lên về tinh thần, nhưng cái khoản luân xa khai mở gì đó thì hiện tại là cao cấp quá
    ------
    mấy hôm nay mọi ng rủ đi chơi mà chả muốn đi đâu hichic
    vì đi chơi mình cũng thấy như mình đang ''sống giả'', cứ như kiểu giết thời gian trong khi nhiệm vụ chính chưa có phương án giải quyết.
    Sự kiện 11 năm trước, đó là một nỗi ám ảnh chợt đến, đợi mãi mà không ... chợt đi
    Có những người cũng giống mình, mà còn lâu hơn cả mình, họ thật là kiên cường
    Mình cho rằng những hiện tượng không lý giải được = khoa học thực nghiệm, thì sẽ cần đến khoa học tâm linh, tôn giáo.
    Và quả thật, với tâm linh, mình nhìn cuộc sống với một cái nhìn khác, tích cực hơn...
  8. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Đậm đậm: Vậy hả? Biết đâu bạn là môn sinh của mẹ tôi. Nhớ hỏi nha, mẹ tôi có con gái dễ thưong lắm
    Thật ra, tôi cũng đã được mẹ hướng dẫn học. Nhưng chắc mình ko có duyên. Mẹ dặn ngồi yên, tĩnh tâm mà trong đầu tôi toàn hình chữ S có gạch sọc nhảy múa
    Mum, do you remember?
  9. ngoisaocodon2007

    ngoisaocodon2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tiếc wa hông phải rùi, nhưng biết đâu đây là cơ hội nhỉ
    Vì tớ học toàn với thầy thui mà
  10. lovestories

    lovestories Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    giữa Thiền và "tu tại gia" có khoảng cách vô cùng mong manh, nếu chủ topic ko dùng lí trí, 1 ngày nào đo Thiền và vấn đề tâm Linh sẽ ám ảnh bạn suốt, bạn sẽ rơi vào 1 vòng luẩn quẩn, còn trẻ thì ko nên Thiền, lí do tại sao ư ? rồi từ từ tôi sẽ nói rõ, có dẫn chứng sống cụ thể và tôi là 1 trong những người chứng kiến hậu quả của Thiền với những người trẻ tuổi, đôi khi với cả người nhiều tuổi.
    Còn trẻ thì hãy Sống và học tập, sống bằng những hoạt động có ích cho bản thân, cho xã hội, muốn giảm stress thì có nhìu cách khác ngoài Thiền, bởi vì với những ai ko làm chủ được ý chí, ko làm chủ được bản thân thì Thiền sẽ mang lại hậu quả đáng tiếc, chắc chắn đấy !

Chia sẻ trang này