1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiền để tan biết đi nỗi buồn, sự cô đơn và sợ hãi bản thân...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngoisaocodon2007, 11/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovestories

    lovestories Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    bác Min ngèo.... nói chí lí quá , đúng ko tả được....
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn vì bài viết.
  3. tumomduyen

    tumomduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của ai cơ?
  4. ngoisaocodon2007

    ngoisaocodon2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Quá khích quá các bác ơi
    Tranh luận về những điều tương đối, chủ quan thì thật là khó.
    Thiền cũng là kinh nghiệm chủ quan mà
  5. ngoisaocodon2007

    ngoisaocodon2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm kia gặp bác sĩ tư vấn
    bác ấy nói rằng là đầu của mình bị thiếu xừ nó một chất (ko phải là iôt đâu)
    bác bảo phải uống thuốc vào để bổ xung
    hoặc là hy vọng là lấy vợ vào, sẽ cân bằng lại tinh thần, thế là ổn
    Hài thật
    chả biết nên mặt cười hay mặt mếu đây
    ---
    Mình đã thế, lại còn có ng chả đc như mình, lại còn vật vờ hơn, khổ thế chứ, chả ra làm sao cả.
    ---
    Thường gì điều gì cũng có ý nghĩa của nó, và rút được ra một kinh nghiệm gì đó, một điều gì đó.
    Cơ mà ko rõ là mình rút đc ra cái gì từ đây, và nó có ích gì ko nhỉ, hy vọng là có
    Nói chung là cứ thấy mông mông lung lung vì những vấn đề chả ra tấm ra món gì cả.
  6. ngoisaocodon2007

    ngoisaocodon2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn, ảnh đẹp quá

Chia sẻ trang này