1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiên đình

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi convitc4, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vetlantram

    vetlantram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    http://www.zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-kc/kimcang05.htm
    tôi cũng chẳng biết gì cho nhiều lắm, kể cả tiếng việt, nhưng thấy có rất nhiều, trong đó có cái này nó viết như thế nên cũng trích ra thế thôi chẳng biết cái nào đúng , sai...
    mà bác làm gì lại hằn học thế! như thế làm sao mà " Ưng tác như thị quán" được
  2. dochanhvanly

    dochanhvanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Thế chú lấy cái gì để "QUÁN" và chú có cái gì để "ƯNG"?
    Kim cang kinh là bộ kinh đại thừa tối cảnh, có thể chỉ giành riêng cho hàng bồ tát trở lên. Phàm phu tục tử thường nghĩ và thấy pháp KHÔNG bằng chân tâm do bị chi phối bởi vô minh, há dám bàn và hý luận trên vấn đề cao siêu? Chưa biết BÒ mà lại đi học BAY, rõ ràng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng trên mọi phương diện.
    Ví dụ như cái cell phone hoạt động dựa trên nguyên tắc "sóng". Bằng mắt thường không nhìn thấy sóng, nhưng để thấy được thì phải HỌC để đạt phương tiện NHÌN RA cái sóng kia. Nhắm mắt nhắm mũi tin vào có SÓNG rồi tưởng tượng thì gọi là MÊ TÍN, mà từ MÊ TÍN dẫn đến CUỒNG TÍN thì chỉ là ranh giới mong manh.
    Chúc chú hạnh nguyện tin tấn
    theheRATTre
  3. vetlantram

    vetlantram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    vấn đề ở đây chỉ là: tôi chưa được thấy bản văn (cả dịch) nào viết chữ "Thế" như bác. nếu bác là người rộng lượng và vui vẻ hẳn bác đã giải thích và chỉ cho tôi thấy vấn đề vì thực sự tôi không biết. vậy thôi.
    Được vetlantram sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 31/03/2007
  4. dochanhvanly

    dochanhvanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Nếu vấn đề chỉ có vậy thì thật sự đơn giản, giữa "thế" và "thiết": Thực ra, những quyển sách cũ của Hoà Thượng Thích Thiện Hoa soạn trong bộ Phật Học Phổ Thông phần lớn đều ghi là "thế" xen lẫn với "thiết". Đã từng có đề tài tranh luận về cái này nhưng xem ra chả giải quyết gì được hết ráo bởi vì nguyên tắc trong ngữ âm học: Cách phiên âm và nói lệch từ chữ Phồn Thể phiên qua Giản Thể rồi lái ngược theo âm Việt thì nó sai lệch đi hàng ...dặm.
    Song vấn đề ở chỗ cái "ý" đang trôi của Chú cần phải có thời gian để "get it clear", mỗ xin hẹn khi khác tiếp lại chú những thứ mà chú đã highlight vàng kiểu "ăn miếng trả miếng" mà mỗ đã xoá béng nó rồi. Dạo này đang rất bận.
    Vậy nhé
    theheRATTre
  5. ankara

    ankara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Khái niệm Phật pháp là gì ? đó là phương tiện công cụ đi tới giải thoát, mà đã là phương tiện thì có nhiều cách khác nhau. đạo phật thường nói có 84.000 pháp.
    Cho nên về thực tại theo đuổi giải thoát thì đâu cũng là chân lý Phật giáo cả, miễn là nó dẫn tới giải thoát, đâu cũng là Phật Pháp cả, miễn có thể đưa ta tới giải thoát. Mỗi con người không ai giống ai mà pháp đặt ra là vì con người, đã không ai giống ai thì không chắc người này đã hiểu đúng, rõ con đường của những người khác đi, đã không rõ con đường của người khác mà chỉ nhìn câu chữ của người kia để phán theo cách hiểu của họ. Nhưng nếu theo phật pháp mà nói cũng không trách họ được, đức Phật chỉ dạy giáo lý để đi đến giải thoát, không dạy sự hiểu biết.

Chia sẻ trang này