1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiền Động - phương pháp của Osho. mời các bạn tìm hiểu !

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi hoangtube_BG, 19/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    thế è?
    ko bị..tiêu chảy
    bất đắc thiền sư.

  2. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    "Hoàng tử Tí" thân mến ơi ! Với riêng cá nhơn nhà cháu thì nhà bác có đồng ý hay không thì cũng hổng có ảnh hưởng gì tới "vận mệnh quốc gia dân tộc" cả ! Hì hì !
    Có điều ở đây vẫn là chuyện "cách nhìn" ! Vzăn hoa triết học một chút thì là "thế giới quan & nhơn sinh quan" ! Hổng phải cái gì của phương Tây; ngoài chuyện khoa học thực nghiệm đương đại ra, cũng là "vời vợi" cả ! Nhất là vzìa phương diện khoa học nhân sinh !...
    Không ít những nguyên tố hóa học ở cuối bảng tuần hoàn Mendeleep mà nó chỉ tồn tại trong tự nhiên có mấy phần trăm giây đồng hồ, mấy ông Tây ấy đã phải bằng nguyên lý của Kinh Dịch để tìm ra đấy sao !...
    Trong lĩnh vực nghiên cứu vzìa con người thì gần đây mấy ông Tây mới bắt chước phương Đông mà nghiên cứu trên cơ thể sống, nhưng phương pháp nghiên cứu "cực kỳ bá đạo" tức là thí nghiệm trên người sống, nghĩa là coi con người như vật vô tri. Điều nầy khác hẳn với phương pháp nghiên cứu của phương Đông từ hàng ngàn năm nay. Quan điểm nghiên cứu của phương Đông là không coi con người là đối tượng thí nghiệm mà là đối tượng chiêm nghiệm; vẫn tôn trọng nhân cách của con người. Phương Tây thì đến thời Hypocrat mới bắt đầu "mổ xác chết" để trong xem trong đó dư thế nào, còn phương Đông thì ngày từ thời Hoa Đà - Biển Thước đã có môn "phẫu thuật trị bệnh" rồi... Và cũng gần đây mấy ông đốc-tờ Tây phải chịu với mấy ông lang vườn rằng trong cơ thể con người có tồn tại 12 đường kinh mạch và 8 đường kỳ kinh bát mạch là chính xác...
    Nhà cháu "rài ròng vzăn tự" dư vzậy, chẳng wua muốn nói rõ hơn vzìa sự "hơn, kém" trong cách nhìn nhận vấn đề giữa Đông - Tây mà thui !
    Nói thêm vzìa "hạnh phúc gia đình"; cái này quan niệm của người đàn bà phương Tây và phương Đông đâu có giống nhau; mặc dù từ thời xa xưa trước đó ở phương Tây cũng tồn tại chế độ xã hội MẪU HỆ, có điều mức độ bài bác cả phương Tây quyết liệt hơn phương Đông, chả thế sau khi Đức Chúa tái sinh khoảng 500 năm mới có Cựu Ước được kết tập, mà trong đó đưa ra xuất xứ của người đàn bà là từ giẻ xương cụt của đàn ông !?! Và truyền thuyết CHÉN THÁNH cứ âm thầm tồn tại đến ngày nay !?!...
    Phương Đông có vùi dập người đàn bà đến mấy chăng nữa thì vẫn coi họ là "nội tướng" trong nhà, "vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp". Trong cái sâu xa ấy, thử ngẫm lại coi, đàn ông trong thế giới văn minh hạnh phúc này nếu thiếu cái "bếp" ấy sẽ tồn tại như thế nào; chẳng lẽ lại chỉ sống nhờ vào "quán cơm bụi" ? Mà đàn ông trên thế giới này đến 99% là có trái tim nằm ở "bao tử" !...
    Túm lại mà nói thì chưa chắc người đàn bà phương Tây đã được coi là sống có ý nghĩa hơn đàn bà phương Đông trong mắt nửa thế giới kia !
    Những điều đó của phương Đông vẫn bàng bạc đâu đây trong các câu dân ca, trong cách ứng sử thường ngày, trong quan niệm sống của xứ Kinh Bắc nhà bác đó sao !?!...
    Nhà cháu "rài ròng" quá hè !?!
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 05/01/2007
  3. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    he he he anh xê kô này cho anh tiêu chảy mấy hôm để anh xê kô hiểu ý nghĩa của thiền, cứ cho là bài học ra mắt anh xê kô vậy.
  4. hoangtube_BG

    hoangtube_BG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cái này tui nghe có ông nào ở VN tìm ra mà, như là ở HN ấy. Mà tồn tại tới vài phần trăm giây à ? lâu vậy ?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    ... Và cũng gần đây mấy ông đốc-tờ Tây phải chịu với mấy ông lang vườn rằng trong cơ thể con người có tồn tại 12 đường kinh mạch và 8 đường kỳ kinh bát mạch là chính xác...
    [/QUOTE]
    Mổ tử thi bị Giáo Hội cấm mà, phải làm rất ư là lén lút, vì người ta tin rằng con người là sản phẩm của God. Mà mổ người chết thì làm sao thấy "kinh kỳ bát mạch". Mà mấy ông Tây bác nói chỉ là mấy ông Tây Bán Nhà, không chịu thừa nhận thừa kế các nền VHoá cũng Tây không kém, đó là người Maya, Inca, Indra, . châu Mỹ lẫn các nền VHoá Ai Cập, lẫn các phép Talisman của Châu Phi nữa... đó là do cái Tâm ngã mạn của họ.
    Nghe đâu, cũng ko phải là người Á Châu tìm ra cái "Kinh kỳ bát mạch" đó.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Nhà cháu "rài ròng vzăn tự" dư vzậy, chẳng wua muốn nói rõ hơn vzìa sự "hơn, kém" trong cách nhìn nhận vấn đề giữa Đông - Tây mà thui !
    [/QUOTE]
    Làm gì có cái gì là "hơn" và "kém" ở đây ? Phải công nhận người Á châu thừa hưởng một nền VHoá huy hoàng, đáng lẽ ra phải còn phát triển rực rở hơn, thế mà mấy ngàn năm nay chúng ta cứ tự hào rồi tự mãn, cứ tự cho là mình hay mình giỏi rồi sống trong ảo tưởng. hãy nhìn lại Ấn Độ, TQ xem ? tự đóng cửa, đánh nhau rồi tự cho mình là Nhất, Ấn Độ tuy có đỡ hơn từ khi có Mahatma Gandhi con người hiền hơn một tí.
    Phương Tây đã nhận ra sai lầm, và ra sức học hỏi, kính trọng nền VHoá Đông Phương, còn chúng ta thì đang chết chìm trên đó.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Nói thêm vzìa "hạnh phúc gia đình"; cái này quan niệm của người đàn bà phương Tây và phương Đông đâu có giống nhau; mặc dù từ thời xa xưa trước đó ở phương Tây cũng tồn tại chế độ xã hội MẪU HỆ, có điều mức độ bài bác cả phương Tây quyết liệt hơn phương Đông, chả thế sau khi Đức Chúa tái sinh khoảng 500 năm mới có Cựu Ước được kết tập, mà trong đó đưa ra xuất xứ của người đàn bà là từ giẻ xương cụt của đàn ông !?! Và truyền thuyết CHÉN THÁNH cứ âm thầm tồn tại đến ngày nay !?!...
    [/QUOTE]
    Theo tui biết thì đàn bà là xương sừon mà ! Còn Kinh Cựu Ứoc là đâu phải của Đức Chúa hay đệ tử tông đồ gì viết mà là do người Do Thái viết, còn kinh Tân Ứoc cũng có 2 đợt, cái mà đang được giảng ở nhà thờ là cái Tân Ước do một tên Do Thái khác viết. sau khi leo lên được ngôi vị khá cao trong nhà thờ, thật là tội nghiệp cho Đức Chúa, ông ta có bao giờ nói mấy cái điều đó đâu ?
    Có một đoạn thẳng đã vẽ, bác muốn nó dài hơn thì làm sao ?
    10 phút suy nghĩ...
    chỉ có cách là vẽ cạnh nó một đoạn thẳng ngắn hơn, Các tôn giáo muốn Thánh hoá mình thì chỉ có cách lên án Dục, mà mấy ông Thánh gì mà lộn cổ vậy ? Đàn bà bị kết tội là "ma quỷ, cám dỗ" vân vân... thế mà vẫn lén lút, mà bác chắc đã xem truyện "thằng gù nhà thờ Đức Bà" ?
    Chén Thánh là chén đựng giọt máu của Chúa, hay là người đang mang nó cũng vậy... Nhà thờ đang lên án Dục, thế mà lại che giấu rất nhiều bí mật, mục dích cũng là vì sự ích kỹ.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Phương Đông có vùi dập người đàn bà đến mấy chăng nữa thì vẫn coi họ là "nội tướng" trong nhà, "vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp". Trong cái sâu xa ấy, thử ngẫm lại coi, đàn ông trong thế giới văn minh hạnh phúc này nếu thiếu cái "bếp" ấy sẽ tồn tại như thế nào; chẳng lẽ lại chỉ sống nhờ vào "quán cơm bụi" ? Mà đàn ông trên thế giới này đến 99% là có trái tim nằm ở "bao tử" !...
    Túm lại mà nói thì chưa chắc người đàn bà phương Tây đã được coi là sống có ý nghĩa hơn đàn bà phương Đông trong mắt nửa thế giới kia !
    Những điều đó của phương Đông vẫn bàng bạc đâu đây trong các câu dân ca, trong cách ứng sử thường ngày, trong quan niệm sống của xứ Kinh Bắc nhà bác đó sao !?!...
    [/QUOTE]
    Cả hai khía cạnh kỳ thị hay cho tự do quá đều ko tốt.
    Nhà tui thông cảm cho mấy "cô gái trên quê hương Quan Họ" khi vẫn còn mấy ông Hải Thượng lười kia. Bác có biết tại sao con bò nó bị điên không ?
    Có một nông dân VN thông báo cho TG biết ông ta tìm ra nguyên nhân tại sao bò nó bị điên. Thế là tất cả các phóng viên đổ xô tới, có một nữ PV chui vô được, hỏi. Ông ta nói : " Một ngày người ta vắt sữa nó 3 lần, tổng cộng cả năm cả ngàn lần, thế mà chỉ cho nó gặp con đực có một lần, nếu là cô thì cô có điên lên ko chứ nói gì con bò ????
    Được hoangtube_BG sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 06/01/2007
  5. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    sáng ra mà đọc thấy mấy cái chuyện thí dụ này, vui quá ta
    Ai mà biết được, hàng ngàn năm nay mọi tôn giáo đều lên án dục, đều kết tội dục (đểu thế), mà chúng ta thấy đó tâm thức loài người có tốt hơn đâu. nên nhớ trong thế kỉ 20 loài người đã giết đến hơn 100 triệu đồng loại của mình, còn thế kỉ 21 này nữa, có lẽ sẽ có kỉ lục mới.
    có một lần thiền sư Cuồng Vân đi hành cước bỗng nhìn thấy..1cô gái khoả thân đang xuống suối tắm. Sư dừng bước hồi lâu,..nhìn ngắm rồi nghiêng mình..vái chào. chuyện này có người nhìn thấy làm ầm lên. cái loại thầy chùa gì thế? lại đi nhìn ngắm đàn bà con gái giữa thanh thiên bạch nhật, có chết không . tìm đến "hỏi tội" sư, sư bình thản trả lời: "chẳng phải tất cả chúng ta đều được sinh ra từ cơ thể đàn bà sao? các ông & tôi, cả đức Thích ca mâu ni cũng được sinh ra từ cơ thể người phụ nữ. tôi trân trọng cơ thể đó thì sao gọi là tội được"
  6. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    cái này...chưa học.
    còn đang đi tầm.
    hình như là linh hồn vô ngôn, không thích nói năng. he he..
    khi nào bác thấy tôi im lặng, nhớ tìm tôi nói cho. hé hé..
    <mà chân lí thể xác, thể xác cũng có chân lí à? nếu có thì cũng còn đang..tầm. hẹ hẹ..>
    Được x_a_e_r_o sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 09/01/2007
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Hoang nghênh xê kô đã hiểu ra chân lý thân xác, rất mong xê kô nói thêm về chân lý linh hồn.
  8. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Tên bác khó đọc quá... nhưng không tôi cũng đã đọc được rồi mừng qué... hé hé xa-ê-rô...
    Tất nhiên rồi bác dù ai cũng phải trả nghiệp hết mà.. Nhân quả là quy luật, đã luật thì ai cũng phải tuân theo.... người hiểu luật thì vận dụng luật để đạt được điều mình muốn, kẻ không biết luật thì cũng giống như chạy đâm đầu vào đá vậy thôi bác xa ê rô..
    Tôi chưa đọc Osho nhưng tôi hiểu tinh thần Phật giáo là thiểu dục tri túc... cho nên theo tôi nếu Osho cổ xúy cho Dục thì Osho không phải đang tuyên thuyết Phật pháp. Osho có thể là một vị thầy tuyên thuyết về thiền động, có thể chứng đắc ở những phần nào đó nhưng chắc chắn osho không phải là một người đi theo con đường của đức Phật Thích Ca Mâu Ni để lại. Cho nên đừng gắn Osho vào Đức Phật. Tôi nghi ngờ rằng Osho khi chỉ mượn (tôi nói là vay mượn) một số triết lý của Phật giáo để truyền bá tư tưởng của mình... điều đó không làm thay đổi Phật pháp, không làm thay đổi tinh thần thiểu dục tri túc xa lìa ái dục của Phật pháp.
    honghoavi
  9. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với honghoavi , gì thì gì người ta cũng ko thể thiền trong khi sinh hoạt tính dục như Osho nói được . Còn dục thì ko thể gọi là Thiền Định , bởi dục này ko thể ko đi kèm cùng với tâm dục . Osho giảng quá ư là bậy bạ , đáng tẩy chay
  10. TraQuan

    TraQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần báo chí lên án website bậy bạ nào là em tìm cách vào website đó "xem" thế nào...
    Bác Honghoavi và hatnhiendonngo trích cho em vài đoạn nào trong sách của Osho đáng tẩy chay hoặc không đúng với tinh thần của Thích Ca Mâu Ni.
    "Tâm dục" là gì hở bác?

Chia sẻ trang này