1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiền Động - phương pháp của Osho. mời các bạn tìm hiểu !

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi hoangtube_BG, 19/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Tà tà thôi chứ
    Cứ để bác NHÂN bác ấy đọc xong cuốn bác ý mới mua đã
  2. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ha ha bác không ai thật lắm thuẫn nhiều mâu, trên kia thì bác vừa kêu "..thấy cái list Osho của NXB Trẻ dài thượt mà cả năm có thấy tòi ra cuốn nào đâu" rùi lại còn bảo nhau là tà tà, kala em thì chỉ muốn chớp thời cơ thôi
  3. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Lôi cái này lên , lúc nào rảnh vào đọc tiếp , đỡ mất công tìm
  4. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Ban KDHXD noi cai topic nay a? co gi dau
  5. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Nhìều ng cứ lên án Osho như một *** guru, nhưng họ chỉ hiểu phần ngọn. Osho nói rất ít về ******** mà nói rất nhiều về Thiền, vậy mà chả ai xem ông ta là một Thiền sư đúng nghĩa.
    Cái mà Nh tâm đắc nhất từ ông ta là câu nói " Nếu bạn thoáng thấy đc cái cảm giác Thiền Định, dù rất ngắn, thì bạn sẽ từ bỏ tất cả các cảm giác cám dỗ từ ********, ma tuý, thuốc lá rựu hay bất kỳ cảm giác hạnh phúc trần gian nào. Cảm giác đạt đc Thiền Định nó hạnh phúc hơn bất kỳ khoái cảm nào..."
    Mình hoàn toàn tin và đồng ý vào điều ấy, ai ko tin thì cứ thử đi ?
  6. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác Nhân nói mà thèm quá . Bác đã đạt tới cảm giác đó chưa bác ?
  7. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Là như vầy, cái đó ko phải là cái để mà thèm muốn hay là mục đích, cho dù đôi khi nó đc nêu ra theo một số cách tương tự như vậy (như là so sánh với dục lạc như Osho đã làm) để mà chúng ta có ngôn ngữ để mà hình dung. Vì ngôn ngữ ko đc làm ra từ các Thiền Sư chứng ngộ, nên ko có một ngôn ngữ nào diễn tả hết trạng thái đó. "Đạt được" hay "đạt tới" cũng chỉ là một từ để hình dung thôi, thực ra nói-như-LHX-nói, là "không có cái gì đạt đc hết" !
    Ta có thể làm một sự so sánh nhỏ. Vì những hạnh phúc dục lạc nó sớm tàn như những ánh đom đóm chớp tắt, như những đóm lữa ma trơi lấp loé trong đêm,.. thoạt trông thì rất đẹp và hấp dẫn đối với ng suốt đời sống trong bóng tối chưa biết cái gì tươi sáng hơn. Nhưng rồi đột nhiên vì một may mắn, hay vì những nỗ lực không ngừng làm những điều tốt, một ng nào đó đc gặp vị minh sư. Vị ấy chỉ cho một ánh sao le lói cuối trời trong một thoáng rất mong manh, đủ để ta hiểu rằng nó vẫn luôn luôn tồn tại thực sự ở đó. Và bảo là: "con hãy nhìn lên trời, và hãy kiên tâm đi tìm, cho đến khi nào đó mây sẽ tan và con sẽ thấy ánh sáng". Khi mà ta tự tìm thấy một ánh sao - qua một lỗ nhỏ trên bầu trời đầy mây - thì chúng ta cũng tin chắc rằng, ngoài những ánh sáng phù du kia, có một ánh sáng vĩnh cữu trên kia. Việc mà ta làm là cố tìm những khoảng trống mịt mù, mong nhìn thấy lần nữa, lần nữa rồi lần nữa,... Và đi tìm cách để mà phá tan mây mù.
    Và có ng chỉ thoáng nhìn thấy ánh sáng nhỏ xíu ấy, cũng đủ để tin vào sự phù du tạm bợ của đom đóm và ma trơi. Và đi bảo với mọi ng về điều ấy. gọi là những Guru.
    Có những Guru cao cấp, hoặc các Thiền Sư còn thấy đc ánh sáng ngời tỏ qua những tia chớp soi rõ mọi vật. Hay thấy đc ánh trăng soi tỏ lâu dài.
    Nhưng ngày xưa, có một Minh Sư đã vượt qua tất cả và nói rằng ngòai tất cả cái đó, còn có cái gọi là Mặt Trời nữa ! Người ta gọi Vị ấy là Đức Phật.
  8. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Nhân đã chia sẻ , những người mới chập chững tìm hiểu như em luôn cảm thấy sung sướng khi biết thêm được nhiều điều hay từ người đi trước . Xin lỗi bác vì hôm nọ đã làm phiền bác ngoài YM .
  9. thanh06

    thanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    cảm giác đó có phải là giác ngộ ko ? hới bác Nhân
  10. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Cảm giác nào cơ ? Nh chỉ lặp lại lời của cổ nhân thôi.
    Còn mình thì chỉ biết cái cảm giác nhẹ nhàng sau khi đi một bài TCQ, tập một vài thế động công hay vừa bước ra từ một lớp KC hay NLSH.

Chia sẻ trang này