1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiền Động - phương pháp của Osho. mời các bạn tìm hiểu !

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi hoangtube_BG, 19/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    cùng dat_mel:
    hi hi..bác tưởng tôi trả đũa vụ bác gọi tôi là xeko à? ha ha...
    có gọi là chaien cung ko sao.
    bác thích gọi sao tuỳ thích.
    tôi thấy tên là gặt_mẹt nó made in Việt nam đấy chứ, hay, dễ thương đấy chứ, nó mang tính vui vẻ hoà đồng đấy, lại dễ nhớ..ha..ha...
    thôi sao chuyện nó cứ vòng vòng thế nhỉ?
    Cái nhà ông Long bác nhắc tới đó ở đâu thế hả bác?
    chỉ tui biết với.
    bác pót cái địa chỉ cho tui nhé. thank sờ lót..bác...
    Trân trọng!
  2. TraQuan

    TraQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Bác TRANTHIENNHAN quả là có cả một gia tài.
    Bác TRANTHIENNHAN phát hiện đúng lắm. Chỉ một số cuốn của Osho là đã được xuất bản chính thức... Mặc dù mới có giấy phép xuất bản được dăm ba cuốn, nhưng đây là một kỳ công của một cô gái còn rất trẻ...
    Đúng là sách của Osho đã được dịch từ khá lâu, gồm hơn 20 đầu sách (bác TRANTHIENNHAN có gần đủ rồi)... nhưng được xuất bản chính thức chỉ mấy năm nay thôi, mặc dù những cuốn có được giấy phép chưa phải là những cuốn hay nhất trong bộ sách đã được dịch.
    Cần lưu ý là Osho chưa bao giờ viết sách. Sách là tập hợp các bài phát biểu của Ngài trong các buổi thuyết pháp, nói chuyện, hội thảo... do các đệ tử tập hợp lại. Chính vì vậy, để dịch được sách của Osho cần phải có được sự thông tâm nhất định với Ngài, mà không phải ai cũng làm được. Một đệ tử và cũng là người dịch hay nhất sách của Osho là một bác ở Hà Nội.
    Khi các bác tìm sách Osho, đặc biệt nên tìm các sách mà không đề tên người dịch. Đó mới là các bản dịch đầy đủ và hoàn hảo nhất hiện nay. Riêng các bản dịch của dịch giả Thích Nữ Minh Tâm thì em thấy không thể chấp nhận được.
    Được TraQuan sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 20/12/2006
  3. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tôi cập nhật bổ xung thêm tiêu đề những cuốn sách OSHO đã được dịch sang tiếng Việt
    1-Con đường tôi con đường của mây trắng
    2-Biến chuyển mật tông
    3-Ngón tay chỉ trăng
    4-Thiền là gì
    5-Đi tìm điều huyền bí T2
    6-Thiền : Tự do đầu tiên và cuối cùng
    7-Kinh Kim Cương
    8-Tôi là lối cổng
    9-Nhịp đập của tuyệt đối
    10-Tâm Kinh
    11-Mưa rào không mây
    12-Nhạc cổ trong rặng thông
    13-Dhammapada :Con đường của Phật T1
    14-Con thuyền rỗng
    15-Tín Minh Tâm -Sách về cái không
    16-Từ dục tới siêu tâm thức
    17-Từ thuốc tới Thiền
    18-Cương lĩnh Thiền -Tự do với chính mình
    19-Vô trí :Hoa của vĩnh hằng
    20-Bồ Đề Đạt Ma :Thiền sư vĩ đại nhất
    21-Và hoa đã mưa xuống
    22-Đạo :Ba kho báu T1
    23-Kinh nghiệm mật tông
    24-Bản kinh cuối cùng T6
    25-Chiều bên kia cái biết
    26-kỷ luật của siêu việt T3
    27-Con đường bên ngoài mọi con đường
    28-Không nước không trăng
    29-Om Mani Padme Hum
    30-Nansen :Điểm khởi hành
    31-Joshu :Tiếng gầm của sư tử
    32-Mã Tổ :Tấm gương trống rỗng
    33-Rinzai :Bậc thầy của điều phi lý
    34-Hyakujo:Đỉnh Everst của Thiền
    35-Isan: Không dấu chân trên trời xanh
    36-Kyozan :Con người thực của thiền
    37-Dogen thiền sư :Tìm kiếm và hoàn thành
    38-Yakusan :Thẳng tới điểm chứng ngộ
    39-Đi tìm điều huyền bí
    40-Dhammapada :Con đường của Phật T2
    41-Trưởng thành :Trách nhiệm là chính mình
    42-Sáng tạo :Khơi nguồn sức mạnh bên trong
    43-Dũng cảm :Vui sống hiểm nguy
    44-Dược khoa cho linh hồn
    45-Cân bằng thân tâm
    46-Trùng dương sóng gọi
    47-Niết bàn :Cơn ác mộng cuối cùng
    48-Tình yêu -Tự do và Cô đơn
    49-Hành trình nội tại ..
    50-Mật tông VIGYAN BHAIRA
    Các bạn có thể tìm đọc ,ngoài hiệu sách hiện đang bán những cuốn :
    -Hành trình nội tại
    -Từ thuốc tới thiền
    -Trưởng thành trách nhiệm là chính mình
    Số còn lại các bạn có thể tìm mua tại các hiệu sách trên đường Nguyễn Thị Minh Khai ,HCM
    ( Copy từ http://tintuc.vnn.vn/forum/viewmessages.cfm?m=2313&p=0)
  4. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Anh Chung cho em hỏi với mấy cuốn em có thì chắc là anh cũng có, thế còn mấy cuốn em ko có thì cho em mượn photo được ko vậy ?
    Em hay mua sách ở NS. Quang Minh, Anh Kalachakra mua ở đâu vậy ?
    Có mấy lần sách về, ko tiền mua ko kịp hết hàng tiếc dứt ruột !
  5. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Đúng là sách của Ni cô Thích Nữ Minh Tâm có lược dịch rất nhiều ! có nhiều chương hay nhất lại ko dịch, dù sao cũng có tấm lòng, khi một nữ tu lại dịch một cuốn sách nói về Dục thì có rất nhiều hàng rào ngăn cản, kể cả hàng rào thuần phongmỹ tục..
    Thế anh Chung cho mọi người biết cô gái còn rất trẻ đó là ai, em rất ngưỡng mộ, và dịch giả dấu tên thầm lặng đó là ai vậy ?
    Hỏi HTB: thế sách chưa dịch thì tìm ở đâu ? em search web nó cứ đòi ... money ko à, mà bằng USD cơ ! chẳng có ở đâu là free. Ngay cả trang Osho.com, Osho.org cũng vòi tiền kinh khủng !
  6. TraQuan

    TraQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Cô gái còn trẻ (và đẹp) đó em chỉ được gặp 1 lần ở ngoài Bắc, được nghe nói chuyện, nhưng chưa kịp hỏi tên...
    Còn nếu bác muốn biết dịch giả dấu tên thì vào Quán Trà của em, em sẽ đưa hình dịch giả mới đến thưởng Trà ở Quán Trà PADME cách đây 2 ngày.
  7. hoangtube_BG

    hoangtube_BG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Gđ 2: 10 phút
    Hãy tuân theo thân thể bạn. Để thân thể bạn được bày tỏ tự do cái gì nó muốn.... HÃY BỘC PHÁT !.... hãy đễ cho thân thể bạn nắm quyền điều hành. Hãy để cho mọi thứ cần được tung ra. Hãy hoàn toàn phát rồ,... Hãy hát, gào thét, cưòi, khóc, nhãy, rung lắc, múa, đá và xoay tròn người. Chớ có giữ lại gì, cứ để toàn bộ thân thể bạn chuyển động.
    Một việc tạm quyền nhỏ thường giúp cho bạn bắt đầu. Đừng bao giờ để cho tâm trí bạn can thiệp vào cái đang xãy ra. Hãy nhớ phải toàn bộ với thân bạn.
    (trích từ sách "Thiền định, tự do đầu tiên và cuối cùng")
    Nhận xét của HTB: cái này khó lúc đầu có vẻ gượng ép, dần dần không lâu sẽ thành ra rất dễ chịu, tự nhiên bộc phát ra thôi. Cái này giống như xã nén stress vậy !
    Ví dụ tui ghét thằng xếp tui, muốn đụt nó, mà đụt nó thành thất nghiệp à ? thành ra nén lại, khi vào thiền tui tưởng nó trước mặt, đá nó mấy chục cái, vui ra thấy rõ !
    Nhãy núa như một con thú hoang, người ta vốn là con thú, vậy hãy để nó vài phút tự do !
  8. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Cùng các bác:
    Các bác đúng là...ma xó!
    khiếp quá, tường tận quá, lại còn biết cả Ni cô dịch sách Osho gặp trở ngại khi bàn về dục...lại còn biết cả nhan sắc người ta thì đúng là...quỉ thật.
    Khiếp thế!
    Quả thật, lật đi lật lại cuốn "trưởng thành trách nhiệm là chính mình" không thấy đề tên dịch giả, cuốn hay nhất đã được xb chính thức. Xaero tôi cứ thầm cảm ơn cao nhân phương nào, dịch hay quá, ngộ nghĩnh quá!
    mà sao mọi người cứ vòng vòng thế nhỉ?
    Có ai biết ở Hà nội thì mua bộ sách đó ở đâu không?
    Xin bật mí!
  9. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    É! cái này tớ thấy không ổn à nha.
    thế này, theo tớ hoàng tử mua bao cát về đấm còn phê hơn lại giúp tăng thể lực, luyện cơ bắp. chắc còn vzui hơn nữa kia.
    E rằng bạn đang nuôi dưỡng cơn giận đó!
  10. hoangtube_BG

    hoangtube_BG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Tiểu sử Tác Giả: OSHO
    Hầu như tất cả chúng ta đều sống trong hoài niệm quá khứ và kỳ vọng tương lai. Có thể nói rất ít, rất ít ai chạm đến được cái Phi Thời Gian của Hiện Tại - khoảnh khắc khám phá ra cái Đẹp bất ngờ, hay đối diện với sự Hiểm Nguy bất ngờ. Rất ít người có thể bước ra khỏi thế giới của Thời Gian và Tri Thức, của Đam Mê và Tranh Đấu, để sống trong thế giới Phi Thời Gian, Phi Không Gian.
    Trong số những người rất ít đó, chỉ có những Thánh nhân đã đạt được tới cái siêu việt "Không - Thời Gian" đó là Đức Phật, Tổ Bồ Đề Đạt Ma, Lão Tử, v.v... và gần đây nhất là George Gurdjieff, Ramana Maharshi, J. Krishnamurti, v.v... Khi đương thời, những bậc vĩ nhân này bị mọi người dèm pha cho là kỳ dị hay điên khùng, nhưng sau khi họ chết đi thì họ được tôn xưng là thánh nhân hay triết gia vĩ đại.
    Osho là một trong những người rất hiếm có đã mở ra được cánh cửa của phi thời gian của Hiện Tại. Ông ta tự xưng là "người theo thuyết hiện sinh thực sự" và ông đã dành trọn cuộc đời để khuyến khích những người khác hãy tự khám phá lấy chính mình, và bước ra khỏi vòng kềm tỏa của Quá Khứ và Tương Lai để sống trong thế giới Hiện Tại bất diệt, vĩnh cửu.
    Osho sanh vào ngày 11 tháng 12 năm 1931 tại làng Kuchwada, Madhya Pradesh, Ấn Độ. Từ lúc còn là cậu bé con, Osho đã chứng tỏ cho mọi người thấy ông là một người có cá tánh độc lập, cương quyết và nổi loạn, khăng khăng bảo vệ chính kiến của mình bằng kinh nghiệm tư duy, sống thực thụ chứ không phải đi học mót lại hay lần mò theo tín ngưỡng của người khác.
    Sau khi đạt ngộ vào năm 21 tuổi, Osho đã hoàn tất văn bằng Tiến Sĩ và dạy triết vài năm ở Đại Học Jabalpur, Ấn Độ. Cùng thời gian đó, ông đã đi du thuyết khắp nơi ở Ấn tranh luận công khai với nhiều đạo sư các tông phái chính thống khác, cật vấn họ về những tín ngưỡng truyền thống đương thời, và gặp mặt nhiều người từ mọi tầng lớp, chức vụ thượng lưu đến bình dân hạ tiện.
    Cuối những năm 60, Osho đã tung ra phương pháp học thiền của chính ông. Ông cho rằng ngày nay người ta bị chèn ép và chất nặng trên vai những truyền thống tập tục, tín ngưỡng của quá khứ và những bất an của đời sống văn minh hiện đại; vì thế người ta cần phải gột rửa trí óc để có thể đi vào trạng thái an nhiên vô niệm của Thiền Định.
    Osho nói "Chỉ có một số rất ít người can đảm thôi mới sẵn sàng chết đi để sống lại thành con người mới. Chỉ có những người can đảm đó mới liều mạng để nghe tôi nói, nói Sự Thật".
    Osho từ giã cõi đời vào ngày 19 tháng giêng năm 1990. Cộng đồng những môn đệ của Osho ở Ấn vẫn tiếp tục duy trì theo đường lối của ông và ngày nay nó đã trở thành một trung tâm tu học phát triển tâm linh lớn mạnh nhất thế giới hấp dẫn hàng ngàn người khắp nơi về Ấn thực tập thiền định, điều trị tâm lý, chữa tật bịnh, đề xuất ra những chương trình sáng tạo hay trao đổi những kinh nghiệm tâm linh.
    Osho không đến không đi.
    Osho chỉ ghé lại hành tinh Địa Cầu này từ năm 1931 đến 1990
    Trích từ: không nước - không trăng, ( no water - no moon )
    tác giả Osho, dịch giả: Thích Nữ Minh Tâm
    Lời HTB: Ni cô Thích Nữ Minh Tâm đang ở Mỹ mà !

Chia sẻ trang này