1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thien duong 49KD5....nào họp chợ thui :D :))

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi uhxaydung, 21/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duc_sla

    duc_sla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tung oi ko len dien dan ma de thag Thanh no dong cham vao cho ........... the ma chiu duoc ah?
    Luan:sao fai di lam chu?o nha choi cho suog,vao nam lai hoc hanh ''chau'' bo de anh e con ''vui dap''
    ba Y'' bi om da khoi chua vay?tuong duoc di lam rui.dao nay ko len clb nua ah?
    Thom oi di boi de,ko so dau.da co to bao ve.thag Luan ko lam j duoc dau.hehhehe
    chuc moi nguoi tan huong nhung ngay cuoi cug cua he nay 1 cach zui ze va lang fi nhat nhe''(trong nam ko co thoi gian ma lang fi dau)
  2. qqqqqq0305

    qqqqqq0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    F Thành, đề nghị các bác vào diễn đàn gõ tiếng Việt cho nhờ cái, toàn lũ học rộng biết nhièu wên hết cả tiếng mẹ đẻ, chán. Ku Thành thì cứ từ từ, vào năm cho ăn đòn, em có 5,6 cái nick gì đấy, thấy nick nào ko xưng danh là Tùng nhé, còn nick qqqqqq0305 nhượng lại cho Thảo rồi,
    Cái vụ Max của Ku Thành thì ..hehe.. bây giờ ai chả biết Max, Ku có cần anh đây làm hộ ko??
    Đi bơi đê mọi người ơi, Thơm đi nhé, tui ko rủ anh Trung đâu mà sợ, Trung nhờ tôi toàn quyền xử lý bà roài, thích làm gì thì làm
  3. qqqqqq0305

    qqqqqq0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    http://www4.ttvnol.com/vothuat/680869.ttvn
    Các bác lớp mình vào đây up bài hộ nhé, giúp bạn làm ăn 1 tý,
  4. qqqqqq0305

    qqqqqq0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thơm học năm thứ 3 rồi mà còn viết sai chính tả , hehe sao bà ko viết thành sư tử luôn đê, " sử lý " à???, chắc năm năy thi lại khối C nên ngộ chữ
  5. act_133

    act_133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    lính mới đây, xin 1 chân họp chợ,tham quan chợ xem thế nào đã.
  6. uhxaydung

    uhxaydung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    he, he bà Thảo soi tôi kinh quá đấy nhé. nhưng không sao thông cảm nhé hồi cấp III hoc dốt văn mà.
    Tùng:Ông thích chít đấy ah?càng ngày càng Láo đấy. tôi biết ông không rủ Trung Tú đi rùi nhưng này các bà Hà, dung, Ý hay đi bơi lắm rủ đi.
  7. nova1986

    nova1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Tự răn mình....
    Ngoài trời mưa lâm thâm
    Bóng tối kín con đường
    Cơn gió lùa kẽ cửa
    Nhắc bao chuyện yêu thương
    Hoa đã tàn mấy độ
    Người đã mấy lần vương
    Ngọn đèn leo trước gió
    Màu máu đỏ thê lương
    Chuyện cũ đã qua rồi
    Nhắc chi lòng thêm quạnh
    Buồn chỉ là mấy chốc
    Chỉ là phí tuổi xanh
    Nước mưa thi nước mắt
    Khóc để vết đau lành
    Khóc đi,đi mà khóc
    Khóc cho hết ngày xanh
    Nào các chị các anh
    Đừng quên đi tuổi trẻ
    Hãy sống thật tự do
    Đắm chìm trong vui vẻ
    Đừng khóc,đừng khóc nữa
    Chuyện buồn rồi sẽ qua
    Như cơn mưa rào đó
    Mưa đến rồi đi xa
    Màu nắng chói chan hoà
    Len mình qua khe cửa
    Một đêm tối đã qua
    Rồi bình minh rực cháy
    Hãy hát lời bỏng cháy
    Hãy hát lời yêu thương
    Hãy đi hết con đường
    Mà anh em đã chọn
    Đừng trách chuyện xưa kia
    Đừng động vào quá khứ
    Đừng dùng nhiều từ ngữ
    Để phong kín tâm hồn
    Hãy tha thứ tha thứ
    Hãy sống thật chân thành
    Nghĩ thoáng và nghĩ thoáng
    Ngày xanh nối ngày xanh
    Chúc các chị các anh
    Năm nay sang kì mới
    Học hành cho tấn tới
    Đừng để phí vận tài
    Rèn luyện cho miệt mài
    Nghĩ ngợi cũng ít thôi
    Đừng gái mú chơi bời
    Đừng bia chè cờ bạc
    Đừng chìm trong hoan lạc
    Đừng đánh mất bản thân
    Hãy nhanh chân nhanh chân
    Đường đời dài phía trước..............
    Cố mà bước,mà bước....
  8. 49kd5

    49kd5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    A'' a` lo``!!! Dũng con đây..khua khua..vui vẻ quá nhẩy, xin chân nào???
  9. tttttt0305

    tttttt0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ở xứ Khoai Lang
    Có nàng công chúa mịn màng Khoai Tây
    Anh hùng bao kẻ mê say
    Dù cho nàng có đêm ngày "tỏa hương"
    Vua cha liệu tính trăm đường
    Thôi đành kén rể cho nường có đôi
    Yết thị dán khắp mọi nơi
    Ai mà bủm giỏi xin mời dự thi
    Chẳng đo tài trí làm gì
    Chỉ đo lượng khí thoát ra trong lòng....
    Xa xa ở xứ Mông Sờ
    Có chàng trai trẻ,bút dờ găn đao (PutTheGunDown)
    Đẹp trai từa tựa siêu sao
    Có tài bủm khẽ,đổ nhào vạn quân
    Tiếng thơm nô nức xa gần
    Nhưng chàng vẫn cứ độc thân giữa đời
    Biết tin,sung sướng rụng rời
    Vừa bủm vừa chạy,thả rơi vài hòn(???)
    Tư trang xếp lại cho tròn
    Chàng vượt trăm núi,ngàn non tìm về...
    Anh tài tụ tập nơi nơi
    Khéo đái một bãi thì trôi kinh thành
    Màu da đủ trắng, vàng,xanh
    Một mùi ngan ngát ngỡ ngàng mọi nơi
    Thịt cá thì chỉ ăn chơi
    Tất cả chủ yếu là xơi khoai mì
    Trong lòng mơ mộng có khi
    Sánh cùng công chúa,còn gì vui hơn...
    Đức vua đánh một tiếng cồng
    Anh hùng thót bụng,khí xông tới trời
    Tiếc là bao kẻ đứt hơi
    Tiếng bủm khe khẽ như lời nỉ non
    Có kẻ bủm cả ra ..hòn
    Có người ngơ ngác,mỏi mòn chẳng ra
    Công chúa buồn bã hỏi cha :
    "Kiếp này con chịu lỡ làng rồi sao?"
    Đến lượt bút dờ găn đao
    Hai chân dang rộng,tiến vào cuộc thi
    Khuôn mặt có chút lầm lì
    (Vừa xơi một tạ khoai mì,khoai lang)
    Chàng thả tiếng Bủm rền vang
    Ngọc Hoàng hốt hoảng,vội vàng làm mưa
    Chó,gà tan tác búa xua
    Kinh thành hoảng loạn như vừa nổ bom
    Tiếng Bủm khi bổng,lúc trầm
    Nghe như tiếng sáo âm thầm đêm xuân
    Công chúa lộ vẻ..đần đần
    Vội vàng bước xuống,góp phần họa ca
    Thỏ thẻ nói với vua cha :
    "Chàng này xứng đáng được là chồng con!"
    Kinh thành náo nhiệt tưng bừng
    Dân chúng bịt mũi chúc mừng nhân duyên
    Trai anh hùng,gái thuyền quyên
    Câu chuyện còn mãi lưu truyền thế gian
    Có chàng bủm thối kinh hoàng
    Trở thành phò (mã) xứ Khoai Lang,Khoai Mỳ!!!

    Thơ Luân như ch..m, đang tuổi chơi tuổi ..đú, cứ học với chả hành, chắc cái này nhiều người đọc rồi, đọc rồi thì đọc lại
  10. saruwatari

    saruwatari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    humm...bọn này vào đây toàn nói linh tinh...chán wa''....sắp đi học lại chẳng thích đi học nữa...

Chia sẻ trang này