1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiên đường giữa núi rừng Tây Bắc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thuthao48, 08/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuthao48

    thuthao48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2015
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    6
    Ai đã từng một lần đến, dù là giữa cái lạnh thêm chút mưa phùn lất phất của mùa xuân, cái nắng có phần gay gắt của mùa hè hay cái se se lạnh với gió heo mây của mùa thu và thậm chị là cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông băng giá, Sapa đều có cách tiếp đãi khách theo một cách riêng, nhẹ nhàng nhưng đầy sâu lắng.
    [​IMG]
    Mùa xuân là mùa vạn vật đơm hoa kết trái, đua nhau khoe sắc. Từng con đường cho mọi ngóc ngách, sắc xuân reo rắc những chồi lộc non. Sa Pa mùa này là “vương quốc” của hoa trái, như đào hoa, đào vàng to, đào vàng nhỏ, mận hậu, mận tím, mận tam hoa, hoa lay dơn, hoa mận, hoa lê, hoa đào, hoa cúc, hoa hồng…đặc biệt là hoa bất tử sống mãi với thời gian.
    [​IMG]
    Khi ở đồng bằng đang là cái nắng chói chang, oi ả, giữa tiết trời 39 – 40 độ thì Sapa thực sự là nơi tránh nóng lý tưởng với nhiệt độ chưa quá 15 độ. Tới đây du khách còn được nhìn thấy màu xanh tươi tớt của rau cải Sapa hay những ô ruộng bậc thang ươm đang chờ thu hoạch. Mùa hè đứng trên đỉnh núi, Sapa sẽ không còn lấp ló sau những màn sương mù dày đặc. Sapa lúc này hiển hiện trước mắt bạn rõ đến từng chân tơ kẽ tóc. Dưới cái nắng vàng ươm của mùa hè đã già, những thửa ruộng bậc thang ngăn nắp gối đầu lên nhau dài đến tít tắp. Nếu có dịp để được sống trong khung cảnh đó, thì bức tranh sinh hoạt giản dị giữa chốn Sa Pa này thực lòng sẽ khiến bạn ngơ ngẩn mãi chẳng muốn bước chân về.
    [​IMG]
    Mùa thu Sapa là mùa của những nét vàng óng của những cánh đồng ruộng bậc thang, ngày hội gặt mùa lúa chín rộn ràng khắp nơi từ trên những ngọn núi xa đến những quả đồi gần hay những thung lũng ven đường. Sớm thu, trời vẫn chưa quang mây, sương mù vẫn còn vương vấn chưa muốn rời, cứ quấn quýt những nếp nhà đơn sơ trông như một bức tranh thủy mặc. Khác hẳn với khí trời khi vào trưa, những tia nắng nhạt màu mật ong nhảy nhót qua những kẽ lá khiến cho lòng người cũng cảm thấy vui hơn, phấn chấn hơn. Lúc này những làn mây mù tan dần để lộ một khoảng không gian rộng lớn và du khách có thể thỏa thích phóng tầm mắt ra xa, thậm chí đến tận đỉnh núi cao nhất Đông Dương. Khi chiều buông, nắng tắt dần sau núi và hơi sương bắt đầu lảng bảng nhẹ nhàng lúc này thị trấn chẳng khác nào tiết thu êm đềm thư thả.
    [​IMG]
    Đến Sapa vào mùa tuyết rơi là khi cả thị trấn ngập tràn cái rét căm căm với những đợt gió thổi ào ào cùng những làn tuyết trắng. Lạnh nhưng quả thật là thích thú. Đứng bên bờ hồ Sa Pa để cảm nhận cái thú vị của mùa đông và nhìn dòng người qua lại, điều dễ thu vào tầm mắt nhất là hình ảnh những du khách và người dân bản địa thả bộ trong sương mù. Cũng trong làn sương mù rét buốt ấy, những phụ nữ dân tộc Mông, Dao ở Sa Pa địu con trên lưng, vừa đi vừa xe lanh, thêu thổ cẩm; những đứa trẻ theo mẹ xuống phố đi trong gam màu xám bạc; những phụ nữ gùi cỏ non trở về nhà để chăm sóc trâu trong mùa đông giá rét… tất cả tạo nên vẻ đẹp rất riêng của vùng đất Sa Pa.
    [​IMG]
    Một góc của núi rừng Tây Bắc nhưng là biết bao nhiêu cảnh sắc hấp dẫn. Nếu chưa một lần được đặt chân tới đây, hít thở không khí Sapa, ngắm nhìn cảnh vật Sapa, trò chuyện với người dân Sapa, tiếp xúc với nét văn hóa đặc trưng Sapa thì quả là đáng tiếc!
    [​IMG]
  2. nguyenthuha59

    nguyenthuha59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của thớt mà muốn xách ba lô và đi đến Sp ngay ý!
    thuthao48 thích bài này.
  3. baophuong123

    baophuong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2015
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Hai bạn nữ giữa rừng hoa đẹp thế! Có khi tết năm nay phải làm chuyến lên SP thôi!
    thuthao48 thích bài này.
  4. nguyenduy86

    nguyenduy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2015
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Đi lên đây chơi có sợ bị gái bản bắt về làm chồng không hả thớt :eek:
    thuthao48 thích bài này.
  5. hoangngoctam91

    hoangngoctam91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2015
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    2
    Có phải bạn tham gia du lihcj thiện nguyện của V.E.O không? Trước mình cũng thấy mấy bạn áo tím như thế này trong một bài ở trên forum. Thấy tổ chức này có vẻ được nhiều người biết nhỉ. Thớt cho mình thêm thông tin được không? Cảm ơn bạn nhiều
    thuthao48 thích bài này.
  6. thuthao48

    thuthao48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2015
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    6
    Đi ngay thôi chứ còn ngại ngần gì nữa :v đợi miền bắc hết mưa, làm một chuyến lên cho thỏa nỗi lòng thôi bạn à :))
    --- Gộp bài viết: 08/09/2015, Bài cũ từ: 08/09/2015 ---
    Đi lúc nào cũng đẹp hết ý à. Mình mới lên đó đợt hè, mê li luôn !!!!!!
    --- Gộp bài viết: 08/09/2015 ---
    :)))))))))))))))))))))))) ở trên SP đẹp thế này, có ở cả đời vs gái bản xinh xắn da trắng thì có j đâu chứ :V
    --- Gộp bài viết: 08/09/2015 ---
    Đúng rồi đó bạn ạ. Mình tham gia chương trình của V.E.O. Đây là chương trình đến trường tiểu học Tả Van. Thích lắm! vừa đi chơi vừa đi làm thiện nguyện. Hết ý luôn!
  7. baophuong123

    baophuong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2015
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    ồ, hóa ra thớt đi theo tổ chức V.E.O à? tổ chức này ở đâu thế?
  8. nguyenduy86

    nguyenduy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2015
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    em còn mẹ già và con thơ nữa cơ :( đi với gái bản, gia đình để cho ai nuôi
  9. nguyenthuha59

    nguyenthuha59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    cầu được ước thấy. chiều nay đã hết mưa. cuối tuần này được nghỉ vài ngày, phải đi luôn!
  10. hoangngoctam91

    hoangngoctam91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2015
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    2
    Mình định đưa gia đinh đi du lịch một chuyến. Cũng tìm hiểu qua V.E.O. Gia đình mình 4 người, chi phí có tốn kém không bạn?

Chia sẻ trang này