1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thiên đuờng nơi anh có em---Truyên ngắn của Phihai

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi phihai, 05/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    bạn ko hiểu cũng ko sao, viết ttruuyện hay thì đâu cần phải nhiều người đều hiểu đâu....
    Người ơi, hãy cho đời thật nhiều ước muốn... mỗi con người 1 niềm tin yêu...!
  2. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    i dont understand at all...... wat r u trying to say huh????????????
    Do you wanna drive with me or die??????? Andy
  3. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    trùi mấy bác ko hiểu thiệt hả?
    vậy cháu cũng ko bit nói sao? bản orginal của cháu chỉ dài hơn thui chứ cách viết cũng vậy thui ....dĩ nhiên bản orginal hay hơn nhưng dài và phần diễn tả tâm trạng cũng dài hơn
    vì dụ trong khúc đầu có cả một khuc "
    ""ngay từ ngày mới vao truờng mình đã nghỉ đây sẽ là nguời con gài suốt đời mình gắn bó...phải rồi...mình đã tìm cô ấy nhiền nă,m....V..v"
    đây là một câu truyện tình yêu gồm có ba nh6n vật .hai nam và một nữ ..cháu ko viết theo văn kể mà chỉ diễn ta suy nghĩ của từng nhân vật ..có khi dễ lẫn lộn ...nhưng đó cũng là một thủ pháp tránh cho bạn bùn ngủ khi đọc thui ....

    Tình yêu ơi đừng quay lưng chờ ta đi với người
    Cuộc đời ơi..sao làm nguời mệt thế
  4. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    ********
    minh ngồi lặng yên ......chiều nay ...như mọi buổi chiều thuờng gợi người ta nhớ đến những chuyện buồn ....
    nhưng tại sao phải buồn ..bao nhiêu suy nghĩ trong đầu.....chạy qua chạy lại ...
    một tuần nay Minh đã có thể nói rằng mình rất hạnh phúc...đuợc gần người mình thuơng yêu ....có thể nói Vi đã chấp nhận tình yêu của Minh mặc dù ko ai nói ra điều đó
    dĩ nhiên minh phải là người nói ra chuyên đó ...nhưng tại sao cậu ko nói ..truớc đây thì bảo là ko có cơ hội còn bây giờ .....cậu thấy mình ko thể nói..Hai người còn thiếu một thứ gì đó..trất quan trọng mà câu chả hiểu nó là gì cả...
    cậu thấy quá vội vàng để nói tiếng yêu mặc dù cậu đợi cả bao nhiêu năn để nói lên điều đó ..ánh mắt minh nhìn ra xa....
    .........
    một buổi chiều rất xa thành phố..một thiên đuờng ở rất xa..chả hiểu tự bao giờ người ta lại xa nhau đến vậy ......

    Tình yêu ơi đừng quay lưng chờ ta đi với người
    Cuộc đời ơi..sao làm nguời mệt thế

Chia sẻ trang này