1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiên Đường Ở Nơi Đâu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mr.p, 24/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mr.p

    mr.p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thiên Đường Ở Nơi Đâu

    [​IMG]

    Ngày mai là sinh nhật em, tôi biết rằng em không thẻ nhận lời tôi chúc phúc, chỉ mong em ở thiên đường mọi chuyện đều tốt đẹp.

    Em từng nói với tôi, con đường là phải chính mình đi, ngày tháng là phải chính mình trải qua, tình cảm là phải chính mình cho, không được vì hoàn cảnh xung quanh mà ảnh hưởng tới tình cảm của mình. Bởi thế, tôi luôn cố gắng, người khác khóc, người khác cuời, người khác tức, người khác hận ... tôi đều coi là : việc của họ, không cần mình nhúng tay vào ... đã đủ máu lạnh, đủ vô tình, chỉ bởi vì những việc đó là vô nghĩa, chỉ bởi vì tôi đang hồ đồ, đang ở giữa trần gian mà tìm không được thiên đường. Tất cả mọi thứ trên đời này tôi chẳng muốn điều gì, bức ảnh của em, chiếc áo em mua cho tôi, tôi chỉ muốn trọn kiếp này được giữ nó. Hờ hứng nhìn hoa nở hoa rơi trước căn phòng lớn : vô ý giữ lại, ngắm mây cuồn cuộn trôi trên bầu trời, làm người giàu có tôi đâu cần, cuộc sống hạnh phúc tôi cũng không hy vọng ...

    Nếu như biết thiên đường ở nơi nao, bất kể cao bao nhiêu, tôi nhất định trèo lên tới đó, tìm đến em, sau đó hỏi em rằng : Em có trở lại nữa hay không ...

    Tôi đã ngày đêm chờ đợi em quay lại, hy vọng em đem đến cho tôi một bộ phim hoạt hình. Mà lúc ăn cơm, em có thể giúp tôi bỏ vẩy cá. Lịch lật từng ngày, thời gian từng phút trôi đi, chờ đợi em quay lại, thật là khó, vậy mà cuối cùng em cũng khổng trở lại.

    Đêm nay, hy vọng em sẽ đến trong giấc mơ của tôi. Tôi cần phải có em, nói cho em tất cả mọi chuyện trong những ngày em vắng mặt. .... Chỉ hy vọng rằng em vẫn ở xung quanh đây, chỉ hy vọng rằng em vẫn lưu luyến mà nhớ về kỷ niệm đôi mình.

    Trải qua bao nhiêu gió mưa, sớm đã không còn sợ người ta chế nhạo, rượu cạn nước, hồi ức đau khổ, tìm không ra cách giải quyết, chỉ muốn nói cho em tất cả.

    Tôi thực sự mệt lắm rồi, em lúc nào mới trở lại ! Giấc mơ đêm nay được không em ?. Nếu như quá xa, em nói cho tôi, thiên đường ở đâu, tôi đi tìm em. Nói cho tôi thiên đường nên đi đằng nào, tôi nhất định sẽ đến đó tìm em.

    Có lẽ thiên đường là nơi ấm áp, nếu không em đã không tiếc rời xa thiên đường. Vậy thì mong em nói cho tôi được không? tôi chỉ muốn được nhìn em, nhìn em thật gần được không. Nhưng tôi tìm không được con đường tới thiên đường. Nếu như tôi cố gắng có được nước mắt, giũ sạch mọi tối tăm, em có phải là sẽ nói cho tôi biết "Thiên đường ở nơi đâu?"

    p/s : đọc được nó trên 1 cái blog, sầu quá, thê thảm quá.


    Được mr.p sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 24/01/2007
  2. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    hic hic.. đọc đến dòng cuối mới biết đây không phải tâm sự của you.
    Những lời tâm sự này buồn thật, có lẽ cô người yêu đã đi về một nơi xa lắm rồi.
  3. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì rất thích những anh chàng si tình. Thời buổi này thật khó kiếm một chàng như vậy. (Si tình chứ không phải đa tình à nha)
  4. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Thiên đường là ở bên người mình yêu. Nơi nào có em. Nơi ấy là thiên đường
  5. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy!

Chia sẻ trang này