1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiên hạ còn ai chung thủy nữa...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi sao_bien_dem, 02/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    giả mà biết được thật trong tiếng nói cười, giả trong sự huyên thuyên nhỉ ?!
    Có bao giờ nhutran nghĩ, có cái thật trong tiếng cười nói huyên thuyên không?!
    Em tun thì tin rằng là có đấy nhưng một niềm tin mong manh lắm và ngự trị một khúc nghi ngờ !!
    Vẫn thế mà, sức mạnh của nghi ngờ .. nó khủng khiếp lắm .. thật giả đôi lúc từ đây mà ra !
    Không biết bác Tr đã nói thế nào về góc nghi ngờ của con người nhỉ ?! ..
    ...!!!
    " Em viết với nỗi buồn cạn hạ
    Nắng nhạt rồi hờn giận nữa mà chi
    Mực tím nhoè giữa khoảnh khắc chia ly
    Hạt mồng tơi ngày sau còn đủ sắc
    Anh chép nốt những gì yêu thương nhất
    Rồi lắng sâu gom cạn mực nơi tim
    Để một mai không nhung nhớ ta tìm
    Lưu bút vẵn giữ nguyên màu nhung nhớ. "(*)
    (*) : khuyết danh
    --------------------
  2. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    hi, tun nghĩ thế cũng phải. Có lẽ là chẳng ai như Tr, tin hoài, tin mãi, tin đến cạn lòng, đến khi mọi thứ phơi bày, rồi thôi. Chẳng thể tin được nữa. Hết đoạn đường tin rồi thì đến đoạn đường chấp nhận, và quên.
    Thấy không? Suốt đoạn đường - thay vì nghi ngờ, có một con bé khờ nhẫn nại chờ đợi để tìm ra chân giả ở lòng người.
    Thế thui. chẳng còn gì để tin, chẳng còn gì để nghi ngờ, nên chẳng có gì để hối tiếc.
    Thế, cảm tính mà cũng rất rạch ròi, tun thấy không?
  3. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    hi, tun nghĩ thế cũng phải. Có lẽ là chẳng ai như Tr, tin hoài, tin mãi, tin đến cạn lòng, đến khi mọi thứ phơi bày, rồi thôi. Chẳng thể tin được nữa. Hết đoạn đường tin rồi thì đến đoạn đường chấp nhận, và quên.
    Thấy không? Suốt đoạn đường - thay vì nghi ngờ, có một con bé khờ nhẫn nại chờ đợi để tìm ra chân giả ở lòng người.
    Thế thui. chẳng còn gì để tin, chẳng còn gì để nghi ngờ, nên chẳng có gì để hối tiếc.
    Thế, cảm tính mà cũng rất rạch ròi, tun thấy không?
  4. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là một lòng đi qua lòng... (*)

    (*): của ai chả nhớ nữa !
    Những dòng sông qua trôi đi cuộc sống hãy còn dài
    Cơn gió cũ qua rồi đời vẫn mát
    Nhớ làm chi? Hoài làm chi một câu thơ buồn hở em !?
  5. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là một lòng đi qua lòng... (*)

    (*): của ai chả nhớ nữa !
    Những dòng sông qua trôi đi cuộc sống hãy còn dài
    Cơn gió cũ qua rồi đời vẫn mát
    Nhớ làm chi? Hoài làm chi một câu thơ buồn hở em !?
  6. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    nhớ nhớ thương thương cũng bởi chúng ta là người - nặng tình nghĩa, nhưng rồi thì sao ?!!
    Thui, vào đây động viên Tr chút thôi ..
    Cố gắng hén, quãng đường còn dài, dù sao cũng cám ơn đời vì đã được sống !! nhỉ ?!
  7. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    nhớ nhớ thương thương cũng bởi chúng ta là người - nặng tình nghĩa, nhưng rồi thì sao ?!!
    Thui, vào đây động viên Tr chút thôi ..
    Cố gắng hén, quãng đường còn dài, dù sao cũng cám ơn đời vì đã được sống !! nhỉ ?!
  8. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ừ sẽ vui khi tình vừa phụ rẫy
    Ừ sẽ cười khi giông bão bao vây
    Trái tim nhỏ còn bao nhiêu nhịp thở
    Lặng im đau cho ký ức tròn đầy.
    (Phải thế không anh? Vì sao ngừng mê say. Vì sao chẳng mãi mãi?)
    Nhắn em:
    Bé ơ... Dạo này chứng kiến nhiều đổ nát quá. Chẳng thấy được an ủi (vì đồng cảnh ngộ) như vẫn nghĩ, chỉ thấy buồn thêm nhiều. Tình yêu trong nhân gian, khó đến thế sao?
    Mà bé đừng nói là, cũng đừng nghĩ là sẽ "động viên" được. Không thích cái từ này.
    Mí lại, lòng người (cả Tr) phức tạp lắm, rối rắm lắm. Trăm mối mông mênh, bé "động viên" mối nào đây?
    Sẽ từ tuyệt vọng đi lên bé à.
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng. Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng...
  9. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ừ sẽ vui khi tình vừa phụ rẫy
    Ừ sẽ cười khi giông bão bao vây
    Trái tim nhỏ còn bao nhiêu nhịp thở
    Lặng im đau cho ký ức tròn đầy.
    (Phải thế không anh? Vì sao ngừng mê say. Vì sao chẳng mãi mãi?)
    Nhắn em:
    Bé ơ... Dạo này chứng kiến nhiều đổ nát quá. Chẳng thấy được an ủi (vì đồng cảnh ngộ) như vẫn nghĩ, chỉ thấy buồn thêm nhiều. Tình yêu trong nhân gian, khó đến thế sao?
    Mà bé đừng nói là, cũng đừng nghĩ là sẽ "động viên" được. Không thích cái từ này.
    Mí lại, lòng người (cả Tr) phức tạp lắm, rối rắm lắm. Trăm mối mông mênh, bé "động viên" mối nào đây?
    Sẽ từ tuyệt vọng đi lên bé à.
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng. Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng...
  10. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Ủa,topic này là của sao_bien_dem mà.Chủ nhà di đâu rồi?Giờ chỉ còn thấy 3 cô Trân,Hảo và Tun trong đây vậy?Mấy em gái ui.Anh qua đây nè.Hihi.
    Ừm,chả hiểu sao Trân buồn hoài.Hê,cái topic "Thiên hạ còn ai chung thủy nữa"rất phù hợp với cô này.Cả tin quá Trân ạ.Ơ!vào box tiếng Pháp hồi nào thế-tui giờ mới thấy
    Mà thôi,giờ thì biến.Rảnh rảnh làm thơ tặng mọi người.Giờ thì lại "go to bed" nữa.Chào nhé.

Chia sẻ trang này