1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiên hạ còn ai chung thủy nữa...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi sao_bien_dem, 02/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Ủa,topic này là của sao_bien_dem mà.Chủ nhà di đâu rồi?Giờ chỉ còn thấy 3 cô Trân,Hảo và Tun trong đây vậy?Mấy em gái ui.Anh qua đây nè.Hihi.
    Ừm,chả hiểu sao Trân buồn hoài.Hê,cái topic "Thiên hạ còn ai chung thủy nữa"rất phù hợp với cô này.Cả tin quá Trân ạ.Ơ!vào box tiếng Pháp hồi nào thế-tui giờ mới thấy
    Mà thôi,giờ thì biến.Rảnh rảnh làm thơ tặng mọi người.Giờ thì lại "go to bed" nữa.Chào nhé.

  2. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Rất muốn đọc những bài của Tr, không biết do điều gì xui khiến cả .. !! í, nhưng không phải là ái mộ đâu hén ( ko thích là fan của ai hết mà !! hi` !!) !! Vẫn nhớ một lần Tr đã nói là Tr hiểu sao tun lại có những suy nghĩ như vậy vì Tr cũng từng như vậy ...
    Nhưng cũng sợ đọc những bài của Tr, vì 2 lí do. Lí do thứ nhất là bài của Tr nhuộm màu của những mảng vỡ.. của nỗi buồn xuyên suốt tâm tưởng . Lí do thứ hai vì khi đọc thơ Tr, tun nhớ đến một người, nhớ lắm, buồn lắm, day dứt lắm .. rồi hồi tưởng những niềm vui đã qua - những niềm vui cũng chỉ là nửa chừng xuân thôi !! Đọc thơ Tr xong, nhiều lúc những giọt mỏng mảnh đọng trên khoé mắt cứ rình rập để trào ra .. như lúc này chẳng hạn !!
    Đôi lúc thắc mắc là sao biết sự nó tức cười thế, vậy, cứ phải vương vấn buồn phiền làm chi, nhưng giá mà trái tim biết thờ ơ ...
    Vì thế, dù có lang thang đi đâu, rồi cũng mò về những nơi thân quen, những nơi có những lẩn khuất của tâm tư. Muốn tránh mặt lắm, muốn đi lắm, nhưng có bước nào không liêu xiêu đâu ... để lại quay về chốn cũ !! chắc tại hoài tưởng thôi mà !!
    ( í, tun đang nói về tun đấy nhé, đừng có hiểu lầm !! )
    Nếu ai đó cứ hát những bài hát buồn, cuộc đời sẽ dễ đi theo những nốt nhạc đó lắm (... nhưng cũng chỉ là hen xui thôi nhỉ?!!).
    Có những đêm khuya lại ra ban công nhẩm " tình ca " .. câu được câu chăng .. loạn lời, loạn nhịp và nghẹn với gió với mây, chán, nhưng cuộc sống vẫn bắt phải cười - một nụ gượng gạo !!
    Dù sao, vẫn yên tâm, vì bên tun, còn những người thân thương .. vẫn chưa mất lòng tin vào con người và tình yêu thương con người dành cho nhau !!
    Mong người sớm được niềm vui trọn vẹn hơn và hạnh phúc " tròn trịa " hơn .. như đã từng có ..
  3. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Rất muốn đọc những bài của Tr, không biết do điều gì xui khiến cả .. !! í, nhưng không phải là ái mộ đâu hén ( ko thích là fan của ai hết mà !! hi` !!) !! Vẫn nhớ một lần Tr đã nói là Tr hiểu sao tun lại có những suy nghĩ như vậy vì Tr cũng từng như vậy ...
    Nhưng cũng sợ đọc những bài của Tr, vì 2 lí do. Lí do thứ nhất là bài của Tr nhuộm màu của những mảng vỡ.. của nỗi buồn xuyên suốt tâm tưởng . Lí do thứ hai vì khi đọc thơ Tr, tun nhớ đến một người, nhớ lắm, buồn lắm, day dứt lắm .. rồi hồi tưởng những niềm vui đã qua - những niềm vui cũng chỉ là nửa chừng xuân thôi !! Đọc thơ Tr xong, nhiều lúc những giọt mỏng mảnh đọng trên khoé mắt cứ rình rập để trào ra .. như lúc này chẳng hạn !!
    Đôi lúc thắc mắc là sao biết sự nó tức cười thế, vậy, cứ phải vương vấn buồn phiền làm chi, nhưng giá mà trái tim biết thờ ơ ...
    Vì thế, dù có lang thang đi đâu, rồi cũng mò về những nơi thân quen, những nơi có những lẩn khuất của tâm tư. Muốn tránh mặt lắm, muốn đi lắm, nhưng có bước nào không liêu xiêu đâu ... để lại quay về chốn cũ !! chắc tại hoài tưởng thôi mà !!
    ( í, tun đang nói về tun đấy nhé, đừng có hiểu lầm !! )
    Nếu ai đó cứ hát những bài hát buồn, cuộc đời sẽ dễ đi theo những nốt nhạc đó lắm (... nhưng cũng chỉ là hen xui thôi nhỉ?!!).
    Có những đêm khuya lại ra ban công nhẩm " tình ca " .. câu được câu chăng .. loạn lời, loạn nhịp và nghẹn với gió với mây, chán, nhưng cuộc sống vẫn bắt phải cười - một nụ gượng gạo !!
    Dù sao, vẫn yên tâm, vì bên tun, còn những người thân thương .. vẫn chưa mất lòng tin vào con người và tình yêu thương con người dành cho nhau !!
    Mong người sớm được niềm vui trọn vẹn hơn và hạnh phúc " tròn trịa " hơn .. như đã từng có ..
  4. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Này, ai cho phép "chăn vịt" ở đây thế !? "Lùa " về chuồng lo học hành, thi cử đi!
  5. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Này, ai cho phép "chăn vịt" ở đây thế !? "Lùa " về chuồng lo học hành, thi cử đi!
  6. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Về từ vô tận giấc mơ
    Mới hay mình đã bơ phờ từ lâu
    Chạm tay tan vỡ nhiệm màu
    Nắng lanh canh dỗ mùa đầu - quên quên...

  7. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Về từ vô tận giấc mơ
    Mới hay mình đã bơ phờ từ lâu
    Chạm tay tan vỡ nhiệm màu
    Nắng lanh canh dỗ mùa đầu - quên quên...

  8. whiter

    whiter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Tin đi em tia nắng của trời
    Thuỷ chung là gió
    Sau tiếng cười sắc vỡ
    Vẫn có nét hồn nhiên
    Những giọt nước chao nghiêng
    Một lần rót vào em ám ảnh
    Những mối tình lay động
    Ai chẳng nghĩ thuỷ chung????
    Tin đi em
    dù cho cuộc sống là những quay vòng
    Những vất vả
    Long đong không chỉ cho người bạc mệnh
    Em ấm êm
    Em chân thật
    tận đáy lòng mình cứ tin đi em.!
  9. whiter

    whiter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Tin đi em tia nắng của trời
    Thuỷ chung là gió
    Sau tiếng cười sắc vỡ
    Vẫn có nét hồn nhiên
    Những giọt nước chao nghiêng
    Một lần rót vào em ám ảnh
    Những mối tình lay động
    Ai chẳng nghĩ thuỷ chung????
    Tin đi em
    dù cho cuộc sống là những quay vòng
    Những vất vả
    Long đong không chỉ cho người bạc mệnh
    Em ấm êm
    Em chân thật
    tận đáy lòng mình cứ tin đi em.!
  10. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Về
    Còn sót lại chút hương mùa nắng cũ
    Em mua về để lãng quên
    Một vùng đồi bên kia khuất gió
    Từ bước chân thôi sỏi đá gập ghềnh
    Ừ thôi em
    Bỏ lại những ngày tìm
    Trở về và ngủ ngoan trong giấc mơ ngày thiếu nữ
    Dừng buồn nhé nếu sáng mai ra không còn thấy mặt người
    Đừng buồn em
    Cuộc sống thế, vốn lắm sông hồ và gió ruổi
    Chẳng thể đợi được ngày cây gió lặng yên
    Chẳng thể giữ khi tình là gió núi
    Ngược xuôi về qua những yêu thương
    Ừ thôi em
    Trở về với chậu hoa vàng bên khung cửa
    Cúi mặt soi mình ngày bệnh
    Rồi đắp chăn lên miền ký ức
    Mưa sẽ về ướt một xa xưa
    Ngủ ngoan em
    Cửa sổ này mở trong đêm trắng
    Ru mùa im lặng
    Ngủ ngoan em
    Sáng mai ra lại thấy mặt trời.
    31.5.05

Chia sẻ trang này