1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiên hạ còn ai chung thủy nữa...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi sao_bien_dem, 02/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sao_bien_dem

    sao_bien_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hỏi tên rằng biển xanh dâu
    Hỏi quê rằng mộng ban đầu đã xa

    (BG)
    (Cho C.D)
    Đừng hỏi rằng em ấy tên chi
    Tên phố tên phường tên ngày lận đận
    Đừng bực mình - người mô mà kỳ rứa!
    Sợ chút tình rồi cũng hóa phù vân
    Có tiếc gì nhau một cái tên
    Chỉ e rồi bốn mùa nổi gió
    Mà trí nhớ thì suốt đời lơ đễnh
    Rồi lãng quên trong lớp lớp bụi mờ
    Thôi vậy nhé đừng bao giờ hỏi nữa
    Lòng tàn tro hà tất phải gợi về
    Xin im lặng thay cho lời vội hứa
    Xin thâm cung lòng quá khứ bộn bề...
  2. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa nhan sắc yêu kiều
    Em đâu thèm biết nửa điều về anh
    Bây giờ tóc chẳng còn xanh
    Thì em cũng chẳng cần
    đành bỏ đi
    Có điều, trong một vài khi
    Vô tình gọi tên

    còn yêu em
    Người ta chung thủy mấy lời
    Còn anh chung thủy một đời
    vậy thôi...
  3. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Đời người chật hẹp bàn tay
    Không qua hết một giấc say nhân tình.
  4. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thôi chờ đến lúc bình minh
    Để nghe lòng mới trong hình dung xưa
    Nào đâu cuộc thế thiếu thừa
    Nợ duyên vén mãi không vừa bàn tay​
  5. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    "Nghĩa trăm năm nhạt với phù phiếm kia..."
    Ừ em giông đã qua vai
    Đem thuỷ chung cất cuối ngày có nhau
    anh về xây lấy nhịp cầu
    Bờ cau vun lại cho trầu thêm cay
    Tỉnh ra đã giấc mộng dài
    tình chung thắm lại những ngày đắng cay
    vô thường một cõi từ đây
    trăm năm chữ "nợ" còn day dứt lòng
    Một mai mỏi gối đường về
    cội hoa có đợi bên lề tháng năm?
    ----------------------
  6. masoeur

    masoeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ngờ anh ngờ cả thế gian
    Lòng tin phụ rẫy giữa gian nan tình
  7. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh đã mang về cả một mùa thu...
  8. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    Em nhỏ xíu như cây mía tép
    và mong manh như chấm nắng thu
    (Nguyễn Mỹ)
  9. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    CUỐI CÙNG CHO HÀ NỘI
    Ngày hồ ly hóa kiếp người..

    Về đâu anh những con đường trở gió
    Chiều loanh quanh không hết một phố buồn
    Hoàng lan hương ướp đầy trong tay nhỏ
    Hà Nội mùa này chẳng có sấu non thơm
    Những gìn giữ lâu ngày tan biến mất
    Gặp nhau rồi chỉ thấy xót xa thêm
    Hàng liễu rủ che màu sương đáy mắt
    Mà mặt hồ thì xanh đến thản nhiên
    Anh có đưa em đi hết phố này
    Mặc lá vàng tung nắng phía sau lưng
    Ai biết được em sẽ về đâu đấy
    Ngày hôm nay sỏi đá cứ reo mừng
    Chẳng giữ được trong lòng nguyên vẹn thế
    Ngày đã qua và mùa đã phai tàn
    Lòng yêu đấy đã muôn trùng dâu bể
    Thủy chung mình ngồi khóc giữa nhân gian?
    14.11.05
  10. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ đến:

    Kiếp tằm đến chết tơ chưa dứt
    Ánh nến tắt rồi lệ chưa khô...

    (là lời nhân gian, cóp nhặt cho riêng mình!)
    Được hoaxuanca_Trinh sửa chữa / chuyển vào 08:17 ngày 17/11/2005

Chia sẻ trang này