1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiên hạ còn ai chung thủy nữa...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi sao_bien_dem, 02/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Sipam
    TRUE LOVE BOAT
    Cruising
    We are cuising
    On the true love boat
    Where will it lead to
    When powered from the hearts?
    Oh, on the true love boat
    Where will it lead to
    I don''t know...
    (but do we need to know
    when we are
    on the true love boat?)
    Starry, starry night
    we are cruising thru'' the sky
    feeling like the tide
    getting high
    getting high....
    Gentle, gentle breeze
    touching your face and mine
    Yes, we are on the true love boat
    reaching to the paradise
  2. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn đâu những đa đoan
    Mùa giông bão đã vừa tàn tạ đi
    Ừ thôi gói ghém nhu mì
    Gửi trần gian một xuân thì truân chuyên
    Trầm luân từ buổi uyên nguyên
    Thật thà yêu để mùa liền lạc đau
    Ngày chưa cùng cạn bể dâu
    Lòng cạn chưa một đoạn đầu trả vay?
    Nằm mê hết một giấc này
    Tay buồn gối hết mùa đầy gian nan
    Giờ xin khất những nợ nần
    Bình yên về trú chung thân cõi mình.
    Được nhutran sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 13/12/2005
  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Khôn quá đấy nhé.Nhưng thơ bà làm nó cứ giống theo 1 khuôn khổ-chừng nào mới thấy của riêng bà đây
  4. sao_bien_dem

    sao_bien_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thế thế nào là "khuôn khổ"? thế nào là "của riêng" tui? Ông định biểu tui làm thơ theo "khuôn khổ" của ông hả? Thui đi
    Mà tui có làm thơ đâu? tui gõ lăng nhăng lít nhít, ông đọc làm gì rồi ca cẩm?
    Đời tui chưa bao giờ ý thức rằng mình đang "làm thơ" cả? Tui cũng biết thương nền thica nước nhà lắm ông ạ.
  5. sao_bien_dem

    sao_bien_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng trăn trở mấy chiều
    Tự dưng nhận lấy một điều - bơ vơ
    Nhân gian muôn sự chẳng ngờ
    Cuộc duyên chẳng thể đợi chờ với nhau.
  6. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Một lần dứt áo ra đi
    Thủy chung cũng vứt cả đi cho rồi
    Ôi trời, chung thủy ở đời
    Bây giờ còn nữa?
    Món hời bán ngay
    Thế nên...
    chung thủy cho ai???
  7. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ngửa lòng đợi đến mùa sau
    đòng đưa dốc cạn xanh xao mùa tình...
  8. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    cớ sao trăn trở chi nhiều
    cớ sao nhận lấy những điều vu vơ
    nhân gian muôn sự chẳng ngờ
    vậy mà lại cứ đợi chờ vào nhau
    mùa qua sắc cũng đổi màu
    để rồi tan tác lòng nhau có đành?
    thời gian là kẻ gian manh
    bắt nguời chia cách để giành niềm đau

  9. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Có người hỏi đến miền em
    Chợt thương... topic chìm thêm mấy tầng
    Lôi lên rồi lại tần ngần
    Nhìn mùa yêu cũ bạc phần đa đoan.
  10. gore

    gore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Rượu say nửa hớp chừng đã cạn.
    Khói nhẹ hương tàn nấm mộ chôn
    Nghiêng thân tĩnh lặng trào róc rách
    U uẩn tình riêng ốc mượn hồn
    Em đến cơn mơ đời choàng tỉnh
    Em đi lạnh buốt ngón tay xa
    Thiên hạ còn ai chung thuỷ nữa?
    Ta...

Chia sẻ trang này