1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiên hạ còn ai chung thủy nữa...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi sao_bien_dem, 02/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0

    một ngày chìm xuống đáy ngày , tìm lại nơi này để cảm ơn mọi người, đã có đôi lần ghé đến.
    to anh Gore: cảm ơn anh đã từng lui tới chốn này, tiếc là chưa được ngồi Cuối Ngõ mà thử Sán Lùng
    to hanhkhuctrenvai: cái avatar ấy, ấy lo tìm chị nguoithuong để thương lượng bản quyền nhé. Kỷ niệm của chị em tớ ở ngôi nhà đầy kẹo bên kia sông. đính chính với pà kon lun. Tớ ko xí xọn tới mức lấy... mắt mình đi làm avatar.
    to lý hấp: lâu nay ko thấy cái miệng tía lia của ông ở trong này nữa, đi đâu gòi?
    to ai đó: ai đó cứ âm thầm vote cho tui mà hong có pi em gì hit, tui biết đường đâu mà nhớ ơn (nhớ ơn chứ hong có giả ơn à nha, thông củm giùm)
    to nhutran: bớt khùng đi giùm tui cái. Quởn quá!
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Cảm tác
    Thiên hạ còn ai thủy với chung
    Mà chờ, mà đợi, hỏi lung tung
    Tớ- Tình mấy mối!- Giờ, tay trắng!
    Cậu- Yêu bao thuở?- Trước, mắt nhung?
    Ngộ nhỉ, bao năm quên đằng đẵng
    Lạ hầy, mấy thuở nhớ chung chung
    Có cái tình con thì cứ giữ
    Đừng hỏi thiên hạ, thiên hạ phung (phí rồi còn đâu!)
    Cái topic này và mấy bài của nhutran làm tớ buồn nên tớ viết mấy câu, mong các cậu... đại xá!
    Được luonnoiloiyeu sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 01/03/2006
  3. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Dạ, vẫn (mong) còn ai thủy với chung
    Nên chờ, nên đợi, hỏi lung tung
    Vì tình mấy mối nên tay trắng
    Lạ nhỉ! Ơ kìa, ai mắt nhung?
    Ừ thì, quên nhớ luôn đằng đẵng
    Nên nỗi bây giờ, cứ riêng chung
    Nếu có tình con, thề sẽ giữ
    Mặc lòng thiên hạ, chuyện mông lung
    Ờ ờ, nào đâu dám thất lễ. Nếu không nhầm thì các hạ là bằng hữu của một người quen tôi, à không, người tôi quen
  4. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ngày xúi quẩy, ngày đòng đưa
    Tôi lang thang mãi vẫn chưa hết ngày
    Ôm mình vừa trọn vòng tay
    Môi hiu hắt khóc tóc lay lắt cười
    Quán quen lạ một chỗ ngồi
    Tìm tôi không thấy, ừ thôi tôi về
  5. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Khi
    Khi men rượu bắt đầu bằng nước mắt
    Em uống cho mình và khóc với cơn say
    Khi em đếm tay mình mười dấu ngón tay
    Là chùng lòng biết không còn nỗi nhớ
    Tình ngược về đâu mà lòng còn thác đổ
    Khóe môi cay biết giấu ở nơi nào
    Khi tim mình cứ trượt về phía không nhau
    Thì ký ức đã lấp đầy diệu vợi
    Khi ngôn ngữ không còn bao che nổi
    Biết lấy gì gần gụi với bao la?
    Khi em nghe héo trên tay mình mùa Hạ
    Là ngày về, mặc niệm một đêm Xuân
    Khi Đông tàn còn cành hoa lẻ bạn
    Hoài niệm Thu đang chết dưới cội mình
    Khi rượu hết và em thôi không khóc
    Thì nơi này, cuối mắt, giọt sương bay
    Khi em thấy cơn mơ này trở bệnh
    Hãy cầm tay cho tỉnh dậy cơn say
  6. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ...
    Thời gian trôi và mọi thứ đều thay đổi
    Những gì là nông nổi
    Những gì là đậm sâu
    ....
  7. online49

    online49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trong cuộc tình cờ
    gặp thi ca mới bất ngờ làm sao
    người ta thi hoá nỗi đau
    còn tôi bám lấy cánh cào cào suông
    giá thi hoá được nỗi buồn
    ngàn xưa nhân quả còn khuôn phép gì
    bây giờ sắp một mùa thi
    bao giờ đời hết một kỳ tuyển sinh?
    ừ thôi giữa cuộc thình lình
    gặp Thi Ca cũng để nghình nghịch chơi!
    @ nhutran: Quay gấp về đi kẻo muộn màng
    Em từ đâu đến giữa nhân gian?
    nếu không giải thích câu này được
    đừng để thâm tâm mất nhẹ nhàng
  8. ruounho_chat

    ruounho_chat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi tình đây thuỷ với chung
    Có ai đền đáp thuỷ chung này
    Những tưởng tình ta mãi còn đó
    Mà nay theo gió thoảng bay rồi
    Tình có phải nỗi hư vô
    Là làn khói mỏng tan vào mông lung
    Tình ơi cho hỏi câu này
    Kiếp này em có với tay được tình
  9. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Nếu bài này bạn đổi chữ "tóc" bằng chữ "mắt" thì có lẽ nhiều ý nghĩa hơn vì sự phản nghịch của "môi khóc, mắt cười". Tôi rất thích bài thơ này của bạn. Thanks bài thơ hay...!
    V.
  10. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự góp ý xác đáng của bạn. Nhưng mà bạn ơi, môi đã khóc, liệu mắt còn cười được không? huhu
    Chỉ có mắt khóc, còn môi cười... méo xệch thì được.
    Bạn cứ hình dung thế này: một người con gái bé nhỏ, (là ai đó không hẳn tôi) chạy xe vung vít trên đường (mượn cụm từ của HNTK), mắt và môi đều hiu hắt cả, chỉ có làn tóc vẫn hồn nhiên reo mừng cùng gió,
    Cảm ơn bạn vì chút lòng, vẫn thường hay để ý cái nick này, kèm với những tấm hình xinh xinh của bà chị dễ thương.
    @ ruounho_chat: có một câu nói rất kinh điển, trong những mẩu chuyện rất kinh điển: người suốt đời đi tìm hạnh phúc, mà không hay biết rằng hạnh phúc đang ở ngay cạnh mình đó thôi.
    hi, có lẽ câu nói này tôi nói ra cho chính mình, bạn ạ.
    Chúc vui và cảm ơn những dòng thơ.

Chia sẻ trang này