1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiên hạ còn ai chung thủy nữa...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi sao_bien_dem, 02/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói chính xác lắm bạn ạ! Thêm nữa, chữ "lay lắt" thì phải đi với "tóc" chứ không thể là "mắt" được. Tôi nhận xét có phần vội vã. Tuy nhiên, nhắc lại, tôi vẫn thích bài thơ này của nhutran lắm lắm. Lần đầu tiên vote (rất thật lòng).
    Tặng bạn mấy câu thơ...
    Có những ngày buồn
    tôi - Sài Gòn - lộng gió
    tóc thả cho bay
    lạc đi niềm nhớ
    Sài Gòn lặng mơ
    Sài Gòn trong hơi thở
    Cánh chim xa, xa mãi biết tôi chờ ?
    Gom vụn vỡ tâm hồn ghép thành thơ
    Tôi tìm tôi giữa phố
    Tóc thôi bay mà niềm nhớ chưa về !
    V.
    Được ventura sửa chữa / chuyển vào 05:48 ngày 03/04/2006
  2. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Ventura nhiều lắm. Xin viết tiếp mấy câu về Sài Gòn, trong một chiều Sài Gòn hiu hắt, và riêng tặng một người vừa đi xa...
    Sài Gòn còn lại một em
    Chiều xao xác gió lạnh thêm - một mình
    Qua từng góc phố lặng thinh
    Giữa lòng em bất thình lình đổ mưa
    Những ngày mong nhớ dài đăng đẳng...
  3. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ
    Lại bắt đầu những ngày chờ. Nói không đếm ngày đếm tháng là tự xạo mình, phủ dụ nỗi nhớ đó thôi.
    Em đã cắm hoa vào bình, đẹp lắm. Bông lys thơm quá, anh khéo chọn nhỉ , mùi hương nhắc nhớ người ta cả những khi không nhìn thấy.
    Mà sao nó giống mùi hoàng lan đến lạ. Chắc là em tưởng tượng nhỉ.
    Kể từ khi anh lần đầu tiên chỉ cho em biết bông hoàng lan, kể từ lần anh lượm hoàng lan rụng cho em ở SG, hay khoèo bằng cây sào dài để lấy được 2 bông cuối mùa trên con đường Điện Biên Phủ, lúc em đang đứng ngơ ngác nhìn phố phường HN..., thì mùi hoàng lan đã ám ảnh mãi em rồi, kể cả khi anh chừng như không chú ý đến nó nữa...
    Đoạn đường từ Kim Mã em qua hồ Ngọc Khánh anh, nhớ không, là một dãy những hàng hoa. Mỗi lần đi ngang là em cứ hít lấy hít để, và cứ thắc mắc rằng sao lại có mùi hoàng lan. Anh cũng ngây thơ cùng đứng ngửa mặt tìm hoa với em, hay là anh giả bộ ngây thơ để em được thích thú với mùi hoa trong tưởng tượng? Vì rằng, thực ra cái mùi ấy là mùi của hoa lys, hay của một loại lan nào đó trong hàng hoa, em cứ luôn luôn cố chấp, chỉ nghĩ rằng đó là hoàng lan của em. Nỗi nhớ trong em luôn khắc kỷ, hay mùi hoa của anh đã phủ đầy trí tưởng?
    Ừ thì, sao cũng được. Đằng nào thì cũng là cố chấp. Với một tấm tình đã hình thành, em luôn cố chấp đến cạn cùng.
    Ờ thì, nó dài dòng vậy thôi. Túm lại thì chỉ là... nhớ, và chạnh lòng trong buổi chiều đầy nước này! Những hạt từ cũng như những giọt nước vỡ từ cơn mưa bất thình lình đổ trong em.
    Ngày anh đi, thời tiết trở lạ. Thiệt ông trời cũng biết chọc cho người ta... khụt khịt.
    Mong bình yên với anh.
  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới thấy 1 bài của Trân nhỉ?Dạo này thế nào?Khoẻ không?Bây h thì cái topic này đổi thành tên khác được chưa nhỉ?
    P/s:out lẹ,mất công Deny lại cảnh cáo.
    Đôi khi tự dưng bị xóa bài.Tức nghẹn cổ
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn còn lại một em
    Chiều xao xác gió lạnh thêm - một mình
    Qua từng góc phố lặng thinh
    Giữa lòng em bất thình lình đổ mưa
    bài thơ rất hay - tôi thích bài này ghê nha
  6. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    hihi, biết đâu do sự cố gì đấy, không hỏi kỹ mà cứ ấm ức như thế, kể cũng... tội Mod.
    Mà ông nói đúng ý tui ghê á, (cái vụ đổi tên ấy mà)
    Đi đâu mất tiêu không thấy vô thăm tui gì hit, nhắn nhe cũng hông thấy đâu, ghét!
    To MM_Ngoc:
    Cảm ơn ai nhiều, bạn khen làm tớ hí hửng cả buổi chiều.
    Được nhutran sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 03/04/2006
  7. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    huhu. nhờ Mod xóa giùm.
    Được nhutran sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 03/04/2006
  8. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Spam thêm 1 bài nữa rồi biến.
    Dạo này đâm lười lên mạng.Ngay cả YIM cũng chẳng bật.Bà kiếm tui không được là phải rồi.
    Mà kiếm tui chi vậy?Nhớ tui à
    P/s:sợ mấy cái "đề tài" bà nghĩ ra rồi hỏi tui rồi.Lần tới chat là chủ đề gì vậy?Bật mí tí để chuẩn bị...thuyết trình =))
  9. sao_bien_dem

    sao_bien_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đi dọc hết một ngày buồn
    Ơ hay chẳng thấy cái buồn ở đâu
    Ta bèn nằm dọc đêm thâu
    Mới hay đã ở thật lâu trong BUỒN
  10. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    "đôi khi mưa về, ta thương em rừng xưa rũ lá..."

Chia sẻ trang này