1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiên hạ còn ai chung thủy nữa...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi sao_bien_dem, 02/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    CHIỀU NHỚ
    Em tương tư anh mỗi chiều
    Trái sầu rụng xuống một đìu hiu bay
    Nét cười chạm giữa môi say
    Nghiêng tình chớm một nụ ngày ảo hư.
  2. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Hoàng hôn mong
    (Đoản thơ ăn theo nhutran...)
    Rớt rơi tím, đỏ hoàng hôn
    Gió đồi miết một âm hồn qua thuông
    Phố nheo mắt khói loạn cuồng
    Mong gì giữa những sắc buông vô hình ?
    Mây mờ lạc góc hư thinh
    Có ư ?
    Không cả một mình... vắng tênh !
    KPY
    P.S.: Đọc lại mới thấy NT làm thơ tình, còn Y làm thơ linh tinh. Để xem mấy bài sau đã nhé...Hi hi
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 02:35 ngày 11/07/2006
  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo cô này đổi tên topic đi mừ.Chả chịu nghe.Suốt ngày tui nhìn nó..hết dám vô
    P/s:17 này về nhà rùi.Chuẩn bị xoong nồi đi là vừa
    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 06:09 ngày 11/07/2006
  4. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    @ alway_says_love: Vâng, câu hát như thế này này ạ: Có một dòng sông đã qua đời. hihi.
    "Chợ đời đã vãn khách chưa" là viết lúc đang chán nản với nhân tình èo uột, hihi.
    Viết tới đó, thấy bi thương quá, nên thêm một câu: "Ai mang câu hát bỏ bùa tình xa", cho còn mông mênh tý, hihi...
    Đã đôi lần đối thoại, chúc người đường thơ vẫn thênh thang nhé!
    @Chị Yến: Thơ linh tinh mà thế thì ăn đứt thơ tình tang của em rùi, hihi.
    Chị có khả năng họa thơ rất tuyệt nhỉ.
    @Lyhap: về đi nhé, rùi tui về Biên Hòa tụi mình ọp lai, hihi
    Mình cười hihi hơi bị nhiều thì phải
    Được nhutran sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 12/07/2006
  5. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    nghe bi ai quá .
  6. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi! Bạn đọc topic của tôi từ đầu đấy à??? Cảm động quá, hic hic.
    Con người cũng có lúc bi ai mừ!
    Ngày xưa, đã lắc lơ rùi bạn.
    Nhân nhắc chuyện xưa, tặng bạn mới bài này để làm quen, hihi.
    Chiều đi giữa một rừng người
    Bỗng hoang mang nhớ nụ cười hôm qua
    Đường gần nối với nẻo xa
    Tôi đi bên cạnh bao la phố ngày.
  7. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Nhutran: Tớ về Biên Hòa nè! Có muốn "ộp nai" không?
    .............
    Này em canh ấy khổ qua
    Ngọt trong vị đắng gọi là duyên nhau
  8. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, đã (ếch) "ộp" gòi còn "nai" nữa! Chắc là nhộn lắm đây!
    Biết người về Biên Hòa, biết người sẽ ghé Ngõ Hạnh, và biết người có thể sẽ thăm lại Lương Thế Vinh nữa cơ!
    Câu thơ khổ qua này ý nghĩa phết, thích lắm.
    Neo lại lời hẹn hò nhé. Rảnh rỗi người vui lòng ngồi một chuyến đò xuôi về Cù Lao, cho tôi gửi lời thăm Phố của nghìn xưa.
    -----------------
    Ừ thì hẹn một mùa xanh
    Nụ cười gửi gió, tang tình lãng quên...
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Nhầm to! Đây có học ở Lương Thế vInh nhưng chỉ là ôn thi cùng lớp chuyên văn chứ thực chất là dân Ngô Quyền.
    MỘT
    Một bến sông, một con đò
    Một cù lao nhỏ hẹn hò với em
    Một tôi với một quán quen
    Một chờ, một đợi, một nên thơ này
    (Cái này viết cho bác Nguyễn Một đây! Để đến Ngõ Hạnh làm ly cà phê đá chứ nhỉ?!)
  10. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, Ngô Quyền thì càng hay chứ sao! Cũng có chun chút dây mơ rễ má đó, hihi.
    ----------------
    Đò xuôi một chuyến cù lao
    Lòng xuôi một chuyến mùa hao gió mùa

Chia sẻ trang này