1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiên hạ nói rằng: Con gái có đạo khó lấy chồng.

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi nhatvien, 08/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatvien

    nhatvien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thiên hạ nói rằng: Con gái có đạo khó lấy chồng.

    Thiên hạ nói rằng: Con gái có đạo khó lấy chồng.
    Đồng nghiệp của em bảo "đúng rồi"!
    Bạn bè em gật gù đồng ý.
    Còn em, một mình một phía.
    Nhắc vấn đề này, em biết em mắc một chứng bệnh - khai báo lý lịch. Quen ai em cũng "rào" trước rằng em theo bên nọ bên kia đó nhe! Cứ vậy cho chắc, mai mốt hổng ai trách em giấu diếm. Có mấy tên "mon men" theo đuổi, chằng được bao lâu thì "đầu hàng" , từ đó em có khái niệm FRIEND FOREVER (bạn mãi mãi) nghĩa là chỉ kết bạn nhưng không yêu. Em chấp nhận!
    Em nộp đơn đi làm. Tự nhiên nhận được lời đề nghị để trống phần tôn giáo. Lí do thật giản đơn: dễ sắp xếp công việc! Em từ chối. Em không thể chối bỏ gốc gác của em. Không nhất thiết phải đánh giá khả năng qua lí lịch!
    Em đi tìm câu trả lời, rồi em biết vì sao người ta không chọn người có đạo:
    - Vì đi lễ nhiều. Bạn bè em hay thắc mắc "sao siêng vậy?". Ơ kìa, có ép buộc đâu, vì em yêu mến nên em đi! Giống như khi yêu, người ta trồng "cây si" cả ngày mà có chán đâu nè! Nếu em siêng hơn nữa, chắc hổng yêu anh đâu mà...đi tu lâu rồi!
    - Vì ràng buộc nhiều. Không được bỏ vợ, sống suốt đời. Nghe chừng khổ quá! Lấy một người nữa, đi thêm bước nữa cũng không hẳn là hạnh phúc, đó là điều không may mắn.
    - Vì phải trở lại. Tôn giáo nào cũng hướng thiện nhưng anh yêu ai thì chọn tôn giáo đó. Anh lo con sẽ khổ như em nên quyết định để con tự do! Gia đình mà anh, sao vậy được! 20 năm sau biết bao thay đổi, con có khả năng tự quyết cuộc đời con, như em bây giờ đó thôi! Con chưa cần điều đó, con cần một gia đình hạnh phúc hơn.
    Em không trách ai, không trách anh. Em vẫn thế, vẫn giữ anh trong tim. Một ngày không định trước, anh thấy mỏi mệt, anh thấy tim em chật chội. Và anh ra đi. Cám ơn anh vì một điều...vì anh đã yêu em rất nhiều!
    Em vẫn nghe đâu đó thiên hạ nói "Con gái có đạo khó lấy chồng"
    Đồng nghiệp của em bảo "đúng rồi"!
    Bạn bè em gật gù đồng ý
    Em vẫn là em,
    Và em biết...
    ... CÓ MỘT NGƯỜI ĐÃ TỪNG HIỂU EM./.
  2. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hiiiiiiiiiii....biết nói sao nhỉ, nhưng mà đúng rùi.Không phải khó lấy chồng mà là khó tìm đc người cảm thông với mình. Em thậm chí còn ko quen ai, vì em sợ, nhìu cái để sợ lắm (sợ nó ko theo, sợ nó theo rồi lại bỏ, sợ ảnh hưởng đến bước đường thăng tiến của nó, sợ nó ko dzô Đảng đc.........). Hồi cấp 3, thầy bảo em ghi chỗ phần sổ Đoàn là ko có tôn giáo thì sẽ đc......nhưng em ko nghe, vẫn ghi 2 chữ Tình yêu của mình vào, và thế là em vẫn là em, hiiiiii.......chẳng có gì phải nuối tiếc hay ân hận.
    vậy bác nào có đạo hay bác nào thích theo đạo hay bác nào chấp nhận để cho con cái em theo đạo , ko ngăn cản thì liên hệ với em nhé, kekekekeke
    (Vấn đề này nhạy cảm quá, có nên bàn luận trên này ko nhỉ??? xung đột tôn giáo, boom nổ đạn bay như Israen thì nguy, hiiii)
  3. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    uhm, tôn giáo chính trị là không được bàn luận trên này đâu, TTVNOL giờ sợ mấy khoản này lắm, chúng ta cũng cần thông cảm.
  4. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Ừh thì "Thánh hoá gia đình",
    Ừh thì "Nhà anh Phật gốc"
    Ừh thì "không làm phép cưới"
    Ừh thì "họ đạo rời xa" !
    Nhưng chúng ta đã yêu nhau chưa nhỉ?
    Anh bỏ hết ra ngoài bươn chải
    Dành dụm từng đồng mua sữa cho con!
    Và chúng mình đã thực sự cần nhau?
    Em tin ai cứ để trong lòng
    Ơ kìa em, ai cách ngăn đâu nhỉ !
    Mọi dòng sông đều đổ ra biển lớn
    Nhưng sông trôi chỉ có một dòng.
    Được biendaikho sửa chữa / chuyển vào 06:47 ngày 09/09/2007
  5. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    không ý kiến vì ..không thể trả lời nổi về việc này
  6. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã ...trót yêu thì phải biết chấp nhận, cảm thông và chia sẻ ...
  7. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Nạn nhân thiên cổ chỉ biết ngậm đắng nuốt cay chứ nói gì nổi.há.há.há...
  8. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    Con lạy chúa ở trên trời
    sao cho cưới đuợc nguời con iu.
    Bây giờ con cưới được ùi,
    Con ứ đi lễ chúa làm gì con??
    iu là cuới thế thôi !
  9. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Yêu là lấy hết. Không quan trọng vấn đề tôn giáo. Vấn đề là thoả thuận về tôn giáo là sau khi lấy thì ai theo ai hay mạnh ai theo nấy?
    Tui đang gia nhập đạo Hồi để ấy được 3 vợ.
    Thứ 2 - thứ 5: Vợ cả
    Thứ 3 - thứ 6: Vợ nhì
    Thứ 4 - thứ 7: Vợ út
    Chủ nhật: Nghỉ
  10. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    Theo ý em thì lịch của bác NTMT thay đổi chút xíu.
    Thứ 2 - thứ 5: Vợ cả
    Thứ 3 - thứ 6: Vợ nhì
    Thứ 4 - thứ 7: Vợ út
    Chủ nhật: vô bệnh viện phục hồi ..chức năng và bảo dưỡng ...pháo.

Chia sẻ trang này