1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiên hạ quân tử cầu danh!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kinhcandeptrai, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinhcandeptrai

    kinhcandeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0

    HẸN SẼ TRẢ LỜI BÁC SAU.EM ĐANG CÓ CHÚT CHUYỆN CẦN PHẢI LÀM
    Tuong Nguyen
  2. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng vì chữ lợi cả, không lúc này thì lúc khác, nêu& không thì lấy gì mà ăn ?
    H.Nhân
  3. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    trên đời này ta đâu chỉ sống cho cho chính mình, cuộc sống mình không chỉ là của riêng mình mà còn là vì nhiều người khác nữa, mỗi một quyết định của mình đưa ra thì còn ảnh hưởng đến nhiều người xung quanh!!! có thể nói cuộc đời không ai có thể hoàn toàn sống theo ý mình được cả, vì còn có trách nhiệm!!! kh`i khi`
    Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông
    Cô lái đò kia đi lấy chồng
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy
    Để buồn cho những khách sang sông
  4. kinhcandeptrai

    kinhcandeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Chu de nay hay ma sao khong co ai tra loi vay!
    Tuong Nguyen
  5. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    k`hi khi`, ai bi't nè!!! k`hi khi`
    Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông
    Cô lái đò kia đi lấy chồng
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy
    Để buồn cho những khách sang sông
  6. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Bọn LHP là một bọn không biết đùa nên chán thế đấy
  7. PQKHOA

    PQKHOA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Lạ quá! Nghe như các bạn bị mất phương hướng vậy! Hồi nhỏ tui cũng ngu người ra vì những câu hỏi đại loại như là mình sinh ra để làm gì, cái gì tồn tại phía sau vũ trụ v.vv. Để trả lời được câu hỏi "Ta sinh ra đã làm gì" thì loài người đã mất hàng triệu năm mà vẫn không tìm được câu trả lời thoả đáng, vì có lẽ người ta chỉ tìm được câu trả lời sau khi đã khuất núi! Vì vậy chúng ta cứ sống như mình phải sống! Như tui, tui đặt mục tiêu sống của tui là học xong ĐH, rồi học lên cao một chút, rồi đi làm kiếm tiền nuôi cha mẹ, thỉnh thoảng thì làm cái đề tài nghiên cứu nho nhỏ nào đó, rồi trong công việc thì cứ vươn lên( nhưng không đạp người ta xuống), rồi...lấy vợ v.v...Tui nghĩ là vậy thì đỡ mệt người hơn là cứ thắc mắc nhiều vấn đề vĩ mô quá!
    To các bạn: Hu hu, tui đang học tại VN, tui cũng không hiểu tại sao các bạn cứ lên án GD VN dữ vậy! Các bạn nghĩ là ở VN thì không còn gì để học à!! Các bạn xuất phát từ 1 trường ở VN đấy thôi, và chính nó đã dạy cho các bạn phải bay cao hơn nữa! Giống như con diều bay lên cao thì quay lại dè bĩu sợi dây buộc diều mà quên rằng không có nó thì diều không thể bay cao được vậy, và khi đã bay cao mà không có dây thì diều cũng băng là cái chắc! GD VN còn nhiều cái chưa được, nhưng chúng ta phải làm cái gì khác kia, chứ không phải là hỡ ra thì chê bai nó. Thân( Và mong các bạn đừng cho rằng tui nói vậy vì tui đang học tại VN)
    Bạn Kinhcandeptrai , ban cứ cố gắng lên đi! Tui nghĩ bạn sẽ đạt được nhiều thành công lắm, hoặc cũng là một nhà tư tưởng, hay nhà Triết học vì những suy nghĩ của bạn!
    Good luck!
    [blue]
    Khoa
  8. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Không phải là không có gì để học, nhưng là không có gì để làm
    H.Nhân

Chia sẻ trang này