1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiên hạ...!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 18/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1

    Giữa đêm, Đt rung lên bần bật , giọng em nức nở nghẹn ngào: vậy là hết rồi hả chị, tại sao lại thế? em đã làm gì?...tại sao?.....Chị muốn bật khóc vì chuỗi câu hỏi của em, chị thấy mình bất lực. Chị cũng ngốc lắm . chị ngồi đó, lặng im nghe em tức tưởi nghẹn ngào. Cứ khóc di bé ngoan! Rồi em sẽ thức dạy vào sớm mai, một ngày mới. và rồi, tất cả mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.....
    Khe khẽ, chị đọc những câu rời rạc......
    Có một ngày em không yêu anh
    Em di thật xa
    Và mặc chiếc áo
    Anh chưa từng thấy bao giờ
    Em sẽ có cái cười
    Bằng ánh sáng của cái hôn khác
    Có nỗi buồn bằng màu mưa khác
    Những buồn vui anh không có đưọc bao giờ
    Có một ngày em tràn đày hạnh phúc
    Ngày em không yêu anh
    Ngày em dời xa mái nhà xưa cũ ấy
    Và chiếc áo sờn vai ấy.
    ......
    Ngày xưa, chị cũng hay động viên mình bằng một vài câu vu vơ như vậy. Và rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. biết rằng sẽ khjó khăn lắm, nhưng chị biết em sẽ vượt qua, sẽ ổn thôi, cưng à!

    Mới hôm trước thôi, chính em đã khiến những cơn mơ của chị nhẹ nhàng như những nụ cười mỉm bằng những câu hát dịu dàng qua điện thoại. Giờ chị hát lại cho nhóc. Bình yên cưng nhé: " Bình yên 1 thoáng cho tim em, bình yên để đoá hoa ra chào. Bình yên để trăng cao, bình yên để sóng nâng niu bờ, bình yên không mờ. Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên! Bình yên để gió đưa em về, bình yên ta chờ em. chờ nghe tình vỗ lên tim mình, chờ nghe tình lung linh. Bình yên để nắng soi môi thơm, bình yên ta mừng, mừng em đã hết đau thương về đây, ấm cúng........Mừng em đã biết xót thương tình yêu!........Như một câu hát ứa ra từ tim, tặng nhau nhé tiếng yêu hồn nhiên, để quên hết khó khăn chia lìa....."
    Nhóc cưng có nhớ buổi chiều đông . hai chị em len lỏi qua đường giờ tan tầm đông nghẹt vừa lúc xe bus chuyển bánh . em nhăn nhó , cáu kỉnh ......chị chỉ cười bảo , 5p nữa thôi, sẽ lại có một chuyến khác, mà chuyến xe sau sẽ thoáng hơn nhiều. tội gì mà chen chúc nhau.
    Never wairt for a man or a bus. There''''''''ll be another one along any minute.
    [
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 23/06/2005
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    now for me!
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    now for me!
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Bậc thềm cao nhất nhé, ngay chính giữa đi. ngồi đó có thể nhìn xuống dãy phố đèn vàng, con phố ngắn thôi nhưng nhìn từ đó có cảm giác dài hun hút.....Lẩm nhẩm hát :" nhìn theo, đường hun hút còn xa....xin cảm ơn những điều đã qua. Gọi Anh, người đương thời ơi! em yêu anh, em yêu anh rất nhiều.....!" tiếng cười vỡ oà , tan vào không khí ồn ào xung quanh khi bắt gặp ánh mắt ái ngại của bạn. cười khoả lấp!....
    Lại huyên thuyên, Còn nhớ không cái đêm mưa phùn ấy....cả hội mặc kệ mưa, và lạnh.....cái lạnh cuối đông .... ho sù sụ như con cún, áo gió, khan len cùng cả hội lúc thì lặng lẽ, lúc lại ào ào....vẫn nhe nhởn cuời, vung vẩy tay " chu choa rét cuối đông, rét ngọt!"......nhảy nhót trên bậc thềm nhà hát lớn. ....
    ừ, nếu đi, bao giờ lại mới được ngồi đây với bạn nhỉ? Chắn chắn rồi, sẽ nhớ cực kì cái quảng trường này, nhớ hương vị những que kem TT, nhớ đêm mưa xuân dịu dàng....và chợ hoa 3h sáng ngày giáp tết!
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 30/06/2005
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Sau cơn mưa phố lành lạnh, bạn vẫn giữ thói quen chạy xe ầm ầm kệ con bạn co ro ngồi sau sau khi cằn nhằn cho có vẻ quan tâm " ho thì buộc cái khăn vào cổ đi, cứ khục khwcj như con cún sốt cả ruột..." để được hưởng một cái nhéo thay cho lời "cảm ơn".
    vẫn cố gắng vui với bạn. vẫn tí toét cười , mặc dù mắt sưng húp và giải thích với bạn rằng "tại vì tao bị cúm". Nhe nhởn nhìn người khi đường và bình laọn những từ muồn thủa bởi những việc muồn thủa diễ ra trên phố. nhiều khi lôi nhau đi, chỉ để lòng vòng và bàn tán thiên hạ như thế. rồi lúc vẫy tay bye bạn sẽ đệm thêm một câu "chưa từng thấy ai chuối chư hai đứa mình", lại nhăn nhở....
    lèo nhèo rằng tao ứ thích đi đường này, để thằng bạn trợn mắt lên:" mới nửa tháng trước đây mày nói mày thích...."ùh, cơ mà đấy là nửa tháng trước đây, còn bây giờ, Bằng Lăng đã tàn hết rồi, và đấy cóc phải là Phố Bằng Lăng nữa.
    "Tháng 6 trời mưa, trời mưa không dứt"......Vì trời mưa, vì có nhiều người thích mưa, những cơn mưa tháng 6......xoá hết sắc tím Bằng lăng trên phố. xoá hết..... nhưng chẳng tan đi muộn phiền!
    Tháng 6!
    "Trời không mưa em cũng lạy trời mưa!"
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Thi trấn nhỏ ngập trong mưa, gọi điện cho bạn lèo nhèo rằng: " tớ tự nhiên nhớ ngày xưa, tụi mình đi học về, mưa...mưa... tớ ước bọn mình còn đi học, lại đạp xe ào ào trong mưa, loanh quanh khắp thị trấn nhỏ...vẫn cười vang ầm ĩ bất chấp mưa... tớ cóc sợ người ta bảo tớ hâm gì hết...." ừ thì đi. mấy đưa loay hoay kiếm xe đạp len lén dắt ra khỏi nhà.
    lâu lắm rồi cả bọn mới tụ tập như vậy. có lẽ đây sẽ là mùa hè cuối cùng cả bọn mình ở bên nhau thế này, rồi sẽ mỗi đưa một nơi. đừng trách tớ cũng đừng bắt tớ giải thích. rồi một ngày nào đó các cậu sẽ hiểu. nhưng cho dù thế nào, chắc chắn đấy, tớ vẫn sẽ mãi là con gà chíp của mấy cậu. Một ngày nào đó, khi chúng mình lại tụ tập về đây. về lại thị trấn kẹo ngọt của tuổi thơ bọn mình!
    Tớ sẽ nhớ đến khóc những gốc Bàng, những con đường đất, nhung con đưòng rải đá lọc xọc, nhớ những buổi sáng í ới gọi nhau đến trường. và mùa thi.....
    Hãy để tớ đi để tớ được trở về!
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Vẫn ồn ào , lại còn ồn ào hơn bình thường nữa. ồn ào một cách bất thường, bất ổn.....Ngày mai có một người đi.
    Vẫn chí choé..... tranh nhau cái này giành nhau cái kia.... nhảy ầm ầm lên giường con bé vàm cái đuôi con gấu bông qăng ầm ầm chỉ vì biết con bạn rất ghét như thế.
    cố tỏ ra vui.
    Nhưng vẫn không thể dấu được con bạn những ánh nhìn ái ngại.
    Nghẹn lòng!
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Béo làm tớ cảm động đấy, ừ thì tớ khóc đấy, tớ nhớ và tớ buồn. thì đã làm sao? tớ là con gái chứ có phải gỗ đá gì.....Ừ thì khóc, nhưng mà cũng chẳng làm sao cả. đừng có lấy đó làm lo lắng , lặt vặt lắm
    Tớ biết là tớ sẽ chẳng gọi đâu, cho dù thế nào. Béo cũng biết, đúng không? một đưa bướng bỉnh như tớ , đời nào tớ chấp nhận là mình sai. cho dù quyết định của tớ có sai thì tớ cũng sẽ ccó gằng để nó đúng. tớ sẽ không chịu thua đâu. cho nên, đừng cố gắng làm tớ nản chí bằng những cuộc điện thoại và tin nhắn của béo. tớ sẽ ghét béo và mùa thu của béo đấy. Tin không?
    sáng nay, tớ đã dậy thật sớm và ra phố, nhưng cũng chẳng giống phố buổi sớm ở Hn. chẳng có sương vương trên mặt hồ, chẳng có những con phố rêu phong....không có một nơi nào đưọc gọi là tĩnh mịch.....Nhiều khi thấy ngộp thở , người, vì khói xe, vì bui,vì nhịp sống.....thèm dưọc chạy trên một con đường thênh thang xanh mướt .
    Tớ nhớ HN, nhưng tớ chẳng chịu thua nỗi nhớ của mình đâu. tớ sẽ vẫn cứ nhớ để yêu.béo dừng buồn và lo lắng. tớ sẽ ổn. thật đấy! ^_^
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ehè hè.... bà con ngoài í dạo vẫn phong độ , giàu có nhỉ. chả bù cho tớ
    Hôm nọ cô vịt buôn kinh khủng, buôn làm máy đt của tớ nóng như cục gạch nung, hôm nay cô còi lại sân si được quả điện thoại của "hàng hiệu" kekekeke.....buôn free kể cũng suớng nhể.
    Hèm.....đừng có hòng mồi chài tớ đưọc bằng mấy cái món bánh đa cua vớ vẩn í. cái của í thì chỉ bonl nghiện chứ tớ đâu có ham. Kính thưa rằng tớ "chiến" mấy cái thứ đó về là dị ứng ạ. "thiên hẹ quen, chứ tớ chẳng quên đưọc đâu. kinh! nếu không chiều bol thì tớ chẳng bao giờ thèm bén mảng đến cái hàng í mặc dù là nó ở gần xịt nhà tớ, huống hồ gì giờ lại mọc thêm một hàng (dù theo quảng cáo của bonl là "ngon dã man" cung no, thank!) tận trên Quán Thánh.
    Àh, mùa thu thì trong đây cũng có. ngay hôm nay này, trời mát lạnh nhé, gió xôn xao nhé. chẳng mùa thu thì là gì.
    Nắng thì khỏi phải quảng cáo thêm, đây là xứ sở của nắng mà
    Mưa ở đây cũng vô cùng , mấy hôm nay mưa hoài lúc thì rả rích rất chi dịu dàng, lúc thì cũng ào ào...như khi bonl cáu giận í thích nhất là đứng trên ban công, hoặc đi dưới đường nhìn những hạt mưa xiên chéo ánh đèn vàng...chà chà...chợt nhận ra mình vẫn lãng mạn ra phết nhờ.....
    Ờ...hờ hờ..... hét giờ làm việc roài, mà vẫn còn một đống việc chưa làm, thôi , không luyên thuyên nữa.
    Bỏ cái ý định mồi chài đi, ah, đọc cái bài kia cũng đừng gào lên như thế, chuyện thường ngày ở huyện thôi mà. thỉnh thoang vãn "thần kinh dẫm phải đinh" như thế đấy. hé hé....
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi em mới lại mơ thấy lão rõ rệt như thế. Dễ thương wá....hì.....chắc tại tối qua buôn nhiều quá, buôn đủ thứ , bày đủ trò ra để mè nheo...hí...hí....
    Nhớ hồi trước bọn bạn cứ mắt tròn mắt dẹt nghe "hai anh em nhà nó" buôn với nhau, như người iu, lại còn ngọt hơn cả với người iu í chứ
    Em thì bảo:sao mình có thể ngọt ngào với cả kí tên không họ hàng thân thích chi hết mà....cóc được kí rì? trong khi anh mình thì...hihí....chỉ cần ngọt một tí là "like is afternoon"kekekek nhờ, anh nhờ.....

Chia sẻ trang này