1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiên hạ...!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 18/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    sáng nay, cóc thèm dậy, nằm đọc lại mí kí tin nhắn của sếu mà cảm động chết đi được í ừ thì vẫn là euli của Sếu và của kt26a, cơ mà xa rồi,bi giờ alone ở đây nì, thì thỉnh thoảng lên cơn một tí, thần kinh dẫm phải đinh í mừ. rồi thì cũng qua thôi.
    Chả bù cho cái tin dư hơi thừa tiền của cô vịt tối hôm wa. giời ạ, làm sao mà trên đời này, trong kí xh này, và nhất là được đào tạo đến 4năm ở kt26a nữa chứ lại còn có người ngây ngây thơ thơ như thế kekekeke.... thật đáng ......ngưỡng mộ vì có người còn giữ được phẩm chất của mí cháu lớp lá mầm non
    Con gà nhà mình hình như là đang in love, tối wa tự dưng nhắn cho ta một kí nhạc chuông sến kinh dị
    Dạo này anh chị em chúng ta ngoài đó có nhiều biến đổi lớn lao quá, làm tớ đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. choáng hết cả váng
    Cứ thế này chắc tớ lại phải "xê dịch" về HN thui, đặng còn cập nhập thông tin, chứ không thì thấy mình "đi sau thời đại" wá. Anh chị em nhà mình thay đổi đến chóng mặt. nhờ.....
  2. euliseu

    euliseu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    ừa....về đêeee......
  3. Libra_

    Libra_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ...
    Được Libra_ sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 30/09/2005
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Thiên hạ đang hạnh phúc, thiên hạ vui lắm lắm thì phải, ta cũng vui lây. lọc cọc ngồi gõ, ta cũng hí hửng rộn ràng .... ta dễ dàng mường tượng ra khuôn mặt rạng ngời của thiên hạ, ta dám cá một ăn một trăm rằng sau hàng mi cong vút còn hơn cả lông mi con gái , ánh mắt thiên hạ long lanh lắm. ta biết mà, ta cũng biết thiên hạ đang nhớ lắm....yêu mà. ngày trưóc ta cũng thế. vui lắm, hạnh phúc lắm, nhớ lắm...nhớ nhưng không buồn nhiều đâu.yêu mà!
    sau cái thoáng tần ngần ta biết thiên hạ áy náy. ta hiểu mà. đừng có ngốc thế, ta đâu có sao, thiên hạ vui là ta vui lắm .mặc dù, đúng là ta và thiên hạ đang đứng ở một thời điểm khác nhau trong cuộc sống, nhưng bọn mình là bạn đúng không? là bạn thì ta đâu ích kỷ đến độ muốn thiên hạ bị giống như ta, lẽ nào ta lại thế?hoặc ít ra là cũng buồn như ta. là bạn thì tại sao ta lại không vui vì thiên hạ đang hp như thế. ta biết thiên hạ cố gắng đẻ không làm ta chạnh lòng....thế là ta vui lắm rồi.Thiên hạ thật là tốt với ta.
    Không biết nói gì hơn, ta với thiên hạ cũng chẳng thể nói với nhau những câu sáo rỗng, chúc này chúc nọ.....Cũng chẳng thể nói trược đưọc chuyện gì. nhưng tự đáy lòng ta mong mọi chuyện với thiên hạ sẽ tốt đẹp. đừng quá băn khoăn về tương lai, chuyện gì phải đến nó sẽ đến thôi. chỉ cần cố gắng hết mình và sống thật trọn vẹn từng ngày một, với những vui , những buồn, những nhớ nhung , kể cả những vu vơ hờn giận....nhé!
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Tệ,
    dạo này ta thấy mình thật tê. sinh nhật bạn mà toàn quên. cũng may đã dặn dò kỹ lưỡng trước là phải nhắc ta, tại tính ta vẫn thế. mà sao ta lại thế nhỉ? Sn bạn bè toàn phải tự động gọi nhắc ta. chà.....nhớ lại Sn mình, thấy thật có lỗi với thiên hạ. Đừng buồn ta nhé, ừ thì đúng là có ...không nhớ. cơ mà lúc trưa (trước lúc Còi gọi một lúc) thì Sếu gọi, nhắc rồi, tính đợi đến chừng khoảng 23h gọi cho, tiện thể chúc ngon giấc
    Ngoại trừ kí áo xinh đẹp của ta mà nhà ngươi nói nghe lời "con hàng hiệu" để giành đến lúc ....mới mặc thì hôm nay nghe toàn tin tức thú vị. nhể vậy là có kẻ theo....bỏ cuộc chơi roài" đã wá. thôi thì nếu ta không về đưọc thì nhớ báo số thẻ ATM, gì chứ 5vạn thì ta chuyển được chớ buồn, mất xinh.kekekek
    Hoá ra nó "đi" trước mình cơ đấy Gà ,vịt.... ạ.đáy tao đã bảo rồi mà. tao nói thì...cấm có sai câu nào nhá
    Thế là "xong đời" một đứa.
    chia buồn hay là.....
    Thôi, chúc mừng chúc mừng
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1

    Zời ạ... đừng có cáu nhặng cáu xị lên như thế. ta thế mà, ta không như thế thì mới đáng lo chứ. cứ tưởng tượng lại kí time ta call cho ấy mà không nói gì, chỉ im lặng hoặt sụt sịt xem. ác mộng.lẽ nào ông muốn ta cứ như thế?
    zờ ta lấy lại phong độ, quậy phá tí cho zui, rõ ràng ông bít thừa ta đi đâu mà không quậy mới lạ, chứ quậy thì,...thường thui. vậy thì có zì mà phải gào thét lên như thế. hé hé.... đâm lao theo lao thui...muộn roài. không sì tốp đưọc đâu. khì.....
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 14/10/2005
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Tớ giận bồ đấy. Bồ biết tớ changử từ chối bồ cái gì mà, Nhưng hôm qua bồ lừa tớ. Bồ không biết đâu, tớ đang mệt mỏi và bực bội vì hàng đống thứ chuyện. tớ ghét mình . tớ ân hận vì tớ đã nghĩ vì tớ mà bồ gặp rắc rối...thế nên mẹt mỏi lại càn mệt mỏi hơn.
    Tớ biết bồ chọc tớ thôi, nhưng mà tớ giận đấy. tớ sẽ giận bồ cho bõ ghét.
  8. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    Do anything you want. That''s your choice.
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng chẳng biết nữa, chẳng biết nói thế nào? không biết có phải con trai thì như vậy? nhưng đúng là thế đấy.tớ cũng nhận thấy điều đó, cũng giận, cũng buồn....cũng chẳng chấp nhận đâu, nhưng biết làm sao đưọc, có lẽ ấy đúng, chắc tại tình cảm của người ta. tình cảm của người ta với mình ...cũng chỉ vậy thôi.
    Tớ cũng buồn lắm, càng nghĩ lại càng buồn. Tớ vẫn cứ cười, như đời là thế.như mọi chuyện là tất lẽ dĩ ngẫu.....thế nhưng tớ ....
    Càng nghĩ, tớ lại càng phục hai đứa mình. mà càng phục lại càng thương. thấy xót mình ghê!
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 23/10/2005
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Tính hay quên, cũng bởi vô tư, giận hờn đấy nhưng lại quên ngay đấy, có lẽ vì vậy mà mình hay đưọc nhiều bạn bè quý.
    Nhưng lần này, hình như không phải là giận nữa. hình như là thất vọng vì thương tổn ghê gớm lắm thì phải. bật khóc ngon lành đến thế cơ mà. lâu rồi có thèm khóc đâu, buồn vui gì cũng bắt mình trơ ra. Nưóc mắt có nhiều thì cũng ép cho nguợc chảy vào trong. Đắng cũng chỉ mình mình biết. Nghĩ người ta chẳng coi mình ra cái đinh gỉ gì hết. người ta không còn tôn trọng mình nữa, người ta không trân trọng tình cảm của mình. thế thì thôi. cho dù chỉ là bạn. muốn làm bạn với nhau thì cũng phải tôn trọng nhau chứ. cứ thích tuỳ tiện cư xử với mình sao cũng đưọc là sao? thế sao đưọc?Nói ra thì bảo hay trách móc ,dằn vặt. Nhưng cứ tuỳ tiện, chẳng thèm để ý cảm xúc của người khác như thế nào, không thèm tôn trọng người ta một tí ti gì rồi nói một câu xin lỗi nhẹ tênh, thế là xong. nói "đó giờ vậy rồi"! ừ thì đó giờ vậy rồi, nên không cần thay đổi gì hết, cho dù có làm tổn thương người khác thì cũng kệ đúng không? người khoong phải không biết chuyện, sao lại có thể nói một câu thiếu trách nhiệm như thế? thách thức như vậy?
    ừ thì nhõng nhẽo, hay thích người ta chiều theo ý mình. nhưng đã bao giờ ép buộc ai cái gì chưa? chưa bao giờ nhá. Ừ thì hay dỗi, nhưng chưa bao giờ dỗi ai quá 3 ngày. giận lắm thì cũng chỉ một tuần thôi. nếu giận quá một tuần thì có nghĩa là thật sự có vấn đề rồi. Quá một tuần có nghĩa là mọi thứ sẽ thay đổi hết.
    Quá một tuần, sẽ không còn gì nữa. Hết buồn, hết vẫn vương. hết giận hờn hết nhớ thương.
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 24/10/2005

Chia sẻ trang này