1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiên hạ...!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 18/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Này,
    Tớ chỉ muốn nói là tớ cảm ơn nhiều.
    Về cchai thuốc của bồ trưa hôm qua
    Hơn nữa,
    Vì đã
    Luôn ở bên tớ
    Luôn động viên tớ
    Luôn xuất hiện khi tớ cần
    ....................
    Đặc biệt cảm ơn rất nhiều vì
    Đã làm bạn của tớ !
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ừ, tháng 11, lập đông rồi, ta nhớ phố giao mùa, ta nhớ ta tung tăng khăn ấm rực phố áo đỏ xôn xao cười....hôm nọ gió lạnh đầu mùa, ta cũng nhớ....nhưng đừng nhắn hoài cho ta những cái tin như vậy. nỗi nhớ chẳng nuôi lớn đựoc người ta, chẳng làm người ta cứng cỏi hơn đâu.vậy nên đừng cố khơi nên nỗi nhớ.Nặng lòng.
    mấy chiều shoping cùng con bạn, cứ bất chợt ngẩn ngơ ra vì nhớ, chiều về ở đây cũng đôi chút heo may.lòng vòng ngoài phố, thèm một chút sương lảng bảng trên mặt hồ,mải miết giữ những hàng cây tìm chút dấu sương xen trong tán lá.....không có. phố chỉ vẫn chỉ ỏi inh xe cộ , xô bồ khói bụi và người....
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chỉ cần bồ cũng biết, cho dù tớ im lặng, tớ vẫn ở bên bồ.Dù thế nào thì tớ vẫn rất yêu quý bồ.
    Tớ xin lỗi . về tất cả.
  4. HnQnSg

    HnQnSg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Con gái với nhau, giận rồi cũng sẽ mau quên. Còn con trai với con gái, có khi buồn mãi mãi.
    Luôn mong tình bạn của họ luôn bền vững!
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Buồn gì, chẳng thấy buồn gì cả. Có lẽ tại mình là đứa lười suy nghĩ. làm gì cũng theo càm hứng cho nên cái gì qua cũng nhanh. nên chả nghĩ ngợi và buồn gì nhiều. Cuộc sống còn biết bao nhiêu mối quan tâm.
    Bây giờ việc quan trọng nhất là lo cho cuộc sống của chính mình thật tốt và cô bạn. cô bạn là người biết chuyện, bạn sẽ hiểu, mình cũng hiểu. cần có một khoảng lặng, cần thiết....vậy thôi. sẽ ổn. Chẳng phải là chuyện giận hờn.coi như đây là giai đoạn thử thách tình bạn vậy. mà cả hai người đều là người biét trân trọng tình bạn. tớ sẽ đợi bồ.
    Tớ bây giờ chỉ quan tâm đến bản thân tớ, công việc của tớ và bồ thôi.
  6. euliseu

    euliseu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Không biết viết,viét lung tung câu cú loạn xị lại cười. với lại lười lắm. biết tính rồi , đừng có buồn nhé.
    Trong ấy thì nắng nhưng ở ngoài này thì lạnh lắm. lạnh giống như là Noel năm ngoái ấy.có khi còn lạnh hơn ấy.Dạo này phải học cả ngày, hôm nay con Vịt nghỉ. ngồi trên lớp một mình tự nhiên thấy nhớ, nhớ lớp mình. Nhớ cái góc lớp, nhớ tiếng nhì nhèo của Nấm, nhớ tiếng cười hồn nhiên của mụ.nhớ giọng các mụ chí choé, léo xéo......Tự nhiên muốn bùng học, nhưng cũng chẳng biết đi đâu,giá con Vịt đi học rủ cafe luôn cũng dỡ buồn, giá có bà, chạy lang thang ngoài phố cho gió thốc vào gáy cũng vẫn thấy mùa đông không lạnh.Bà sẽ bảo là "mùa đông ấm áp" rồi lại rên rỉ "mùa đông làm mấy chiến sĩ đưòng phố của mình trơ trụi..."thế nào rồi cũng bắt tôi chạy tìm phố hoa vàng.mà "phố hoa vàng" của bà lúc thì ở chỗ này, lúc lại ở chỗ khác. nhiều khi làm tôi phát tức. vậy mà vẫn không tức bà lâu được.Không biết trời lạnh quá có làm người ta ấm đầu không? chứ tôi thấy tôi ấm đầu rồi, khi ngồi đây viết thế này.(tốt nhất là tự nói trước, không nó lại bảo mình ấm đàu thì...đau xờ cau). Nhưng nói thật là, vắng mụ rồi, thiếu tiếng mụ cười phố cũng hắt hiu thật. lớp học cũng trống trải.Mùa đông năm nay lạnh hơn nhiều. thật đấy (giống tôi đang tán bà quá trời đất ơi) Nhưng mà tôi nói thật đấy. Không hiểu làm sao mà tôi nhớ bà thế, nhớ phải bằng nhớ ...ấy. nói thật không tin thì thôi.
    Con Vịt cứ hay lẩn thẩn, chạy qua Trường, chạy vòng vòng vào PĐL, vào khu nhà ngày xưa bà ở rồi chạy xuống nhà tôi khóc vì nhớ (không biét nhớ bà , con gà hay thằng tây nữa) khổ.Hn giờ còn mấy đứa, chỉ hay gặp Vịt vì đi học cùng nhau. còi ngày xưa nhí nhảnh thế vậy mà....sắp lên xe tăng về nhà thằng kia rồi. Cuối tuần sau lại về QN nhà bà ăn cưới em H, thích thật đấy. còn một mụ già, chắc chắn ế. bọn này đặt cược với nhau rồi hê hê....
    Hôm nay thấy mình điên thật rồi. thôi về ngủ đây.rét quá.HMX nhé. bb.
  7. euliseu

    euliseu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Lạnh à? lạnh Sg thì thấm gì.nhưng mà nhớ mặc ấm, nhất là cái cổ họng bà già hơi một tí là khục khặc, không quá lạnh thì quấn cái khăn lụa vào,đừng để trống hoác thế mà chạy ngoài đường nhớ chưa. nhất là buổi tối luợn lờ ấy. hôm nay ngoài này có tí nắng nên cũng đỡ lạnh một chút. Vừa đi học về, chiều chiều,cứ thấy quạnh hiu thế nào. Không phải là uỷ mị, nhưng mà quen với cái hồi đi chọc, cứ chiều tan học là vui lắm.Nhỉ? còn nhớ không?
    Đang làm việc không online ah? chán thế, có net mà không chát đưọc thì đúng là không còn gì chán bằng. Kinh người ta đi làm, nguời ta đưọc bận rộn cuối năm, tôi thấy mà thèm quá.
    Hôm nọ lại phải đi thăm ông bác sĩ àh. thấy con Vịt khoe, "khóc tùm lum" khô thân con bé quá. hì....mà ông bác sĩ vẫn khoẻ chứ hả? hì....Ông ấy thấy euli thì vui lắm nhỉ?
    Sắp về rồi, nhớ ăn uống cẩn thận để tăng cân, không phụ huynh nhìn lại xót, không cho đi nữa đấy đại tiểu thư ạ. Nói đùa vậy chứ, nhớ ăn uống cẩn thận, càng bận rộn càng phải để ý ăn uống, tự chăm sóc mình. biét tính mình lười thì nên mua đồ ăn để sẵn ở nhà lúc nào đói thì ăn. chứ ở đó không ai người ta chạy đi mua đồ ăn vào lúc nửa đêm mang đến cho đâu. đừng quen cái thói cứ đói nằm nhà gào thét lên là có người mang đồ ăn đến. phải biết mình đang ở đây đấy nhá.cứ được chiều nó quen rồi hư đi.
    Dạo này tôi cũng già già rồi.cứ hay suy nghĩ.buồn cười thật.thế quái nào cứ nhợ ...vợ một lúc lại nhớ mụ và lớp mình. Thèm đưọc đi học lại như trước quá.
    Thôi, về đây. buồn ngủ quá.bb HMX!
  8. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    <b>Bất tri tam bách dư niên hậu
    Thiên hạ hà nhân khắp tố như</b>
    Thấy topic tự nhiên nhớ hai câu này, chẳng cần 300 năm, có lẻ 30 năm là chẳng còn nữa rồi, biết được thế không nhỉ Lúc này tự nhiên hiểu cảm giác của cụ Nguyễn nhà ta thế
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Thôi, đừng có giận, không phải là không có gì để viết. dạo này bận quá,. với cả. thất chán, nên cảm hứng đi đâu mất tiệt. khổ.....
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chị ước chúng ta vẫn sống chung trong một căn nhà ấy. Tự nhiên mà chị ước đựoc nhận những bực bội hàng ngày do hai đứa quậy.ước chiều về hai đứa cứ đạp tung cửa phòng chị,nghe chị gào lên, hai đứa cười ầm rồi bỏ chạy....chị ước chị vẫn luôn ở bên bọn em....như ngày ấy. Nhưng dường như chuyện hợp tan luôn là điều tất lẽ.
    Khuya muộn, chị giật mình khi nhìn thấy số điện thoại nhà em, chị đã tưởng em gọi điện cho chị từ nhà,chị vui lắm....rồi tiếng reo của chị tắc nghẹn lại vì giọng lo âu của Ba em.
    Nhóc ơi, em có biết, vào giờ đó ba em còn phải gọi cho chị là như thế nào không? Chị phải làm sao? Sao chị lại cứ thấy mình như có lỗi? Sạo chị lại không ở đó? ở gần bọn em, mấy chị em mình không phải mỗi đứa một nơi. Hay ít ra chị biét được em đang gặp phải những chuyện gì? chị biết phải tìm em ở đâu và có thể lao ra khỏi nhà để đưa em về.
    Sao chị , Hạnh, Giang lại thấy mình cứ luôn phải có trách nhiệm với em, với Việt. Ai cũng cho rằng các em lại đã lớn rồi, các em luôn luôn tỏ ra rất trưởng thành, thậm chí là chỗ dựa cho các chị, bảo vệ các chị...nhưng các chị thì luôn luôn lo cho em.Đêm qua chị với Hạnh đã không ngủ đựoc chút nào. cả hai chị đều cảm thấy có lỗi nếu như có đìều gì đó với em, với Việt.
    Chị nói với ba, có thể đang là mùa thi, em đến nhà bạn học rồi ngủ lại.chị mong là chị không phải nói dối, chị mong là như thế.Ba cũng biét, chị tin thế, chii biét dù ba em cũng không tin điều đó là thật, nhưng vẫn mong. Ai cũng mong như vậy em biết không? Như chị nhớ có lần em không về, chị Hạnh đã giận lắm, rồi em đã không bao giờ đi nữa. Chị Hạnh ước còn ở bên để giận em như xưa.Em sẽ không đi nữa. phải không?Ba ngày rồi, có bao giờ em đi như vậy đâu?Những chuyện ba kể làm chị buồn và lo lắm.
    Chị biết em với Việt hay lang thang theo chị trên này ,rồi hai đứa về chọc chị. chị mong là, lúc này em ccũng đang ngồi ở một góc nào đó, em online và đọc. Liên lạc với chị ngay, chị lo cho em lắm.
    Mai sn chị rồi, kiểu gì em cũng chúc mừng Sn chị mà, phải không nhóc ơi!!!
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 04/01/2006

Chia sẻ trang này