1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiên hạ...!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 18/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Phụ nữ vẫn hay như thế? cứ tưởng đâu là sâu sắc lắm nhưng hoá lại rất nông nổi. Ca đừng buồn , đừng để những lời chị nói làm ám ảnh,ca để ý hơn một chút trong cư xử..ca lạ gì tâm lý chị em.rồi sẽ qua thôi.
    Nhìn lại mình em cũng buồn, hình như em cũng giống thế, cũng hay nghĩ như kiểu chị. có thẻ em cũng làm người buồn.Phải không? nhờ ca mà em mới nhận ra điều đó.
    Cảm ơn Ca!
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng chẳng biết làm thế nào khi mà tớ biết đằng ấy đang khóc ở đầu giây bên kia.Tớ sợ tớ cũng oà theo mà khóc mất. mà cứ ậm ừ thì thấy mình ngố thật. cuối cùng gây gổ cãi nhau với đằng ấy thì lại càng ngố.
    Tớ vẫn ở đây mà. đừng sợ nhé ! Đằng ấy can đảm lắm.
    Ngoan.
  3. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Seo bây giờ nhìn thấy thiên hạ đau vì "tình" nhiều quá thế này, đi đâu cũng thấy nhan nhản khắp nơi, "tình" ầ cái giống chi chi, đúng là chó chít thật
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hí..hí...ta không giận ông mấy nhưng mà ta là người phải lưu ý cái cách cư xử của ông. phải rèn ông từ những điều nhỏ nhặt nhất nhằm hoàn thiện tính cách cho một người-đàn-ông-đích-thực. keke...nên ta buộc phải thế để ông phải nhớ đời. Mí cả, hôm qua ta bận quá, bận tít mù ...thế nên ta lại càng có lý do để không reply mess của ông. để ông dằn vặt một ngày chơi. thế ông mới nhớ lâu. Sau này bạn gái ông nó phải biét ơn tôi lắm đấy, nếu không thì nó sẽ vồ phải một thằng vô tâm vô tình đến .....không chịu nổi mất. kaka...
    Nói chung cũng may là ông biết tính ta rồi,ta im lặng như thế là ông phải biết điều. chớ có lờ đi mà bão táp đổ xuống lúc nào không hay. ta mà điên lên là ta cho ông một bài học về nguyên nhân gây nên sự tiêu tan tình bạn vân vân ...và...vân vân.....
    Nhưng, có một điều làm ta rất khó chịu, cái giọng điệu của ôn, cái miệng lưỡi của ông thời gian này nghe ghét thật. xa ta mới có vài tháng mà xem chừng ông thay đổi quá thể thể...quá quá thể.... Hay là có ngừ iu vào thì nó thế? bk, kiểu gì thì kiểu , ông thích phỉnh phờ "con nhà người ta" thế nào kệ xác hai đứa ông. ông mà quen cái giọng ấy với ta là ta đập chết ăn thịt đấy.
    Hê...giờ này đang ngồi phòng thi ha? chắc ra rồi? thôi, ta không nhắc nữa, mất công ông hắt xì....mấy đứa ngoài đó thi tốt nhé. hix...thế là ta chậm hơn mấy ngưòi một khúc rồi. năm sau chắc ta phải lắp hoả tiễn vào chân đuổi theo mấy người quá.
    huhuhuh..."sai lầm vẫn là em">>thương đau wé, thôi ta quyết biến đau thương thành hành động
  5. Hoangphuthieuhoa

    Hoangphuthieuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, hôm nay vui quá là vui
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Thi bị một con 5, thế mà cũng mừng rối rít lên. Mình ngày xưa đi học, nếu mà bị 5đ là xin thầy cho em rớt để em thị lại rồi. Học mới chả hành, thế mà cũng khoe.
    Còn cái chuyện kia, nói nhièu thành nói nhảm, chán không muốn nói. đã nói rồi, cái gì mà lý trì không quyết định đưọc thì cứ để con tim nó làm . đấy là việc của con tim thì cứ để nó tự giải quyết, cho cái thằng lý trì nhảy vào không giải quyết đưọc êm thấm có khi còn hỏng cả ngô lẫn khoai.
    Mới có thế đã rối hết cả lên thì làm đưọc cái qué gì? rách chuyện.
  7. Hoangphuthieuhoa

    Hoangphuthieuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Ừa, ng ta đi học chỉ có thế thôi, học dốt mà, nếu mà đi học đc như ng ta rồi hãy nói nhé, hì hì, đi học mấy trường ĐH chưa có 1 quyển sách quyển vở nào đâu ha ha, trường ĐH.... nơi tôi đang học chính xác là 1 chỗ ngủ rất tốt hì hì, (thỉnh thoảng mới đi học thì làm 1 giấc cho đỡ bùn ngủ mừh).
    Được hoangphuthieuhoa sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 13/01/2006
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    đúng là con nít
  9. Hoangphuthieuhoa

    Hoangphuthieuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Ừa, con nít đây. Ng lớn ơi, ng lớn đang làm cái gì đấy???? Hì hì
  10. euliseu

    euliseu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thiên hạ vô tình lắm E àh.
    Anh chỉ biết câm nín.......

Chia sẻ trang này