1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiên hạ...!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 18/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoangphuthieuhoa

    Hoangphuthieuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Nói ai đấy???
    Nói rõ nghe coi
  2. euliseu

    euliseu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bớt lạnh. trời nắng, đi chơi lang thang thì cũng hay, mỗi tội chả có ai để đi chơi cả. thế là nằm ở nhà ngủ.
    Dạo này cuối năm. chắc bận, nhìn thấy trong box Luật, gọi ầm ĩ trong YM nhưng không thấy trả lời, chắc không online?
    Mọi chuyện cứ kệ nó, đến đâu thì đến, đừng suy nghĩ nhiều mệt lắm. đừng nhớ một người không nên nhớ nữa. lơn rồi phải biét làm sao chứ. sắp tết rồi, việc nhiều giữ gìn sức khỏe nhé.
    Còn cái thằng kia, kệ xác nó, coi nó như chí phèo đang nói với làng Vũ Đại đi.
    Mai về rồi, ăn tết vui vẻ nhé.
    Mai về là gặp rồi.
  3. Hoangphuthieuhoa

    Hoangphuthieuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Mệt
    Được hoangphuthieuhoa sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 19/01/2006
  4. Hoangphuthieuhoa

    Hoangphuthieuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    SORRY!
  5. euliseu

    euliseu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy ức chế, ức chế lắm. Tôi không thể cứ im lặng như không có chuyện gì xảy ra đựơc.Nhất là sau khi nghe tất cả, lại đọc đưọc nhưng dòng chữ kia. tôi không có quyền phán xét một con người. được, tôi sẽ không phán xét, không nói gì cả.nhưng tôi không hiểu sao E còn cố bảo vệ cái con người ấy??? Tôi hiểu E, cũng như hiểu những suy nghĩ của E, nhưng tôi không muốn E cứ toàn nhận những thiệt thòi về mình như thế.
    Lại muốn chửi một câu!
    Tôi biết vì quá kiêu hãnh mà bướng bỉnh mà ra. Biết là bây giờ có thể về nhưng cũng chỉ vì kiêu hãnh và quá bướng mà không chịu về. Muốn khẳng định là mình vẫn có thể sống tốt dù chỉ một mình. Nhưng làm vậy để làm gì chứ?đâu cần thiết phải vậy đâu. Tôi biết những điều mình nói ra cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả, việc của tôi không phải nói những điều mà E sẽ cho là vô nghĩa thế này. Tôi biết, tôi chỉ cần ở bên E, và trong mọi trường hợp thì tôi vẫn luôn luôn phải gật đầu đồng ý với E. Tôi là người bạn nhu nhược quá trong mắt mọi người. nhưng tôi biết E muốn tôi như vậy, cần tôi như vậy. Nếu bây giờ tôi không như vậy nữa, E sẽ thế nào?
    Đang ở một giai đoạn khác, một cung bậc khác nhau trong cuộc ssống.Có thể nói tôi cũng đang rất hp, nhưng E cứ thế này, tôi đau lòng lắm. Càng đau lòng khi E như vậy nhưng lúc nào cũng lo lắng và thu vén cho tình cảm cua tôi , nhắc nhở , động viên tôi với nguời ấy. Chẳng phải đã nói vui cùng vui đó sao. Tôi ức chế vì tôi đã hứa sẽ luôn bảo vệ E, nhưng giờ tôi thấy tôi bất lực lắm.
    Tôi không thể nói E về đi.
    Không thể nói j.
    Thôi thì, hãy cứ sống như là mình nghĩ.
    Mạnh mẽ dũng cảm và đầy bản lĩnh.
    Rồi sẽ qua, bình yên sẽ về.
    Cầu bình yên sớm về bên E!
    Thương mến lắm,
    Sếu.
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Anh sẽ yêu em yêu mãi thôi....nhớ đến em như đêm nhớ ngày.... phải đổi tên là Sến chứ không phải là Sếu nữa
    đùa tí cho hạ nhiệt , hạ nhiệt đi nhé. h ta lại vui vẻ rồi đây này. dù có chiện j thì va linh tinh cũng tuyệt vời thật đấy, đúng là lễ tình yêu ! Tình yêu luôn luôn thật kì diệu
    Chúc gia đình ngoài í Va linh tinh hp nhá
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 14/02/2006
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Những gì mà h chưa hiểu thì sau này sẽ hiểu, đừng vội vàng kết luận. trong những lúc chông chenh bối rối thì tốt nhất là chẳng nên quyết định gì cả. cứ thật lòng sống, thật lòng yêu, cố gắng hết mình.Để rồi có thế nào cũng chẳng có j phải hối tiếc, vì dù sao thì mình cũng đã cố gắng hết sức mình rồi.
    Ta không biết phải nói những gì lúc này, bởi vì ta cũng chỉ có thể nói.Ta không còn kề cận ở bên như trước đưọc nữa. tất cả chúng ta cứ luôn thay đổi bởi cuộc sống luôn chuyển động. bởi vậy ta mong đừng dừng lại, phải chạy theo và cố gắng để thích nghi, để phù hợp....phải cố gắng, ta cũng chỉ biết nói vậy thôi.nếu không tự cố gắng thì ta cũng chẳng giúp được gì. ta hiểu là buồn và nghĩ suy nhiều, ta biết đang cố gắng cầm tù tinh cảm bản thân mình. nhưng có hiẻu cứ như vậy người kia cũng đau lòng lắm không? và nếu không hiểu sẽ dẫn đến những suy luận tiêu cực...rồi dằn vặt nhau.
    Cố lên để sau này không phải hối tiếc nhé. Cố để đừng phải nói xin lỗi tình yêu. không phải là một kẻ vô tình, nên nếu cứ vậy sẽ phải dằn vặt nhiều lắm đấy.suốt quãng đời còn lại, liệu có thanh thản hạnh phúc đưọc không?_không đưọc sống giống như một kẻ vô tình bạc nghĩa,cũng đừng nguỵ biện bằng những lời dối trá ta sẽ khinh,ta không thèm nhìn mặt nữa.
  8. Hoangphuthieuhoa

    Hoangphuthieuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em yêu quá, hì hì.
    Dạo này bận ko OL thường xuyên đc
  9. Hoangphuthieuhoa

    Hoangphuthieuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Híc
    TUần này phải học lại, 1 tháng lận??? Bao nhiêu việc không bỏ được, híc, Mong cho qua năm nay thật nhanh, mình còn nhiều việc phải làm quá, mà chẳng làm được việc gì cho bản thân cả. Ăn hại.
    HÌ hì
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Con ranh, cái giọng của mày, tao có chết đến 7lần cũng chẳng thể nào quên được.
    Từ bao giờ tao với mày không gặp nhau nhỉ? cũng phải hơn một năm rồi đấy. mọi thứ thay đổi kinh khiếp, thay đổi đến chóng mặt, thay đổi đến độ tao không kịp nhận ra là nó thay đổi nữa. Vậy nhưng , nghe giọng mày tao biết, tình cảm của hai đứa mình chẳng hề thay đổi. nhưng có vẻ như giờ thì mày lại giống con bé tao ngày trước còn tao lại giống con bé mày ngày trước hơn. Cuộc sống làm bọn mình như vậy? nghe cứ tưng tức thế nào....
    mà thôi, mọi chuyện chẳng còn quan trọng nữa.quan trọng là tối nay tao đón mày. hix...gì đâu mà tao lại hồi hộp...khỉ thật.
    Giờ mới nhận ra là tao nhớ mày kinh lên được

Chia sẻ trang này