1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?-??-? Thiên ???hần sa ngã ?-??-?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MondenKind, 30/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MondenKind

    MondenKind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    -- Thiên ?hần sa ngã --

    Thiên thần sinh ra ở Thiên giới
    ... được nuôi dưỡng bằng thức ăn tinh khiết là sương trời
    ... nhưng cũng bị tình yêu ma lực thu hút
    ... Và thế là thiên thần rớt xuống trần gian.




    {. Smoking . }
    Đêm mệt mỏi co ro trong tấm chăn màu đen u ám. Em co ro giữa đêm.
    Xé thuốc ?" châm ?" hít những hơi thật dài. Nuốt đến điên dại từng đám khói thật sâu và nén chặt nó lại trong lòng. Thuốc đắng ngắt đến xa lạ? nó cào cấu rồi rũ bỏ bay đi, mặc cho đầu lưỡi ở lại quằn quại tê dại?



    Khói thuốc làm em vỡ - tự nhiên bật khóc? Nước mắt oà ra - nghiền em thêm vỡ vụn ? Khói thuốc tan vào đêm ?" còn em, em tan vào đâu ?
    ......................................
    .................................................................


    {. Hạnh fúc . }
    Ngắm hạnh fúc của bạn. Hạnh fúc của bạn sáng rực rỡ và tròn trịa không tì vết. Em lại khóc... Em luôn ao ước có được 1 thứ hạnh fúc như thế, luôn ao ước được đặt chân vào trong 1 thứ hạnh fúc giống vậy??????. Em từng ao ước được nắm tay bạn, ngồi dưới bậc thềm nhà thờ và nghe Enya hát Only time? Em từng ao ước được bạn vòng tay ôm thật chặt và hỏi : "này, ôm đã đủ chặt chưa" ? Em từng ? nhưng cũng sẽ chỉ là từng mà thôi ? Em biết - rồi cũng đến lúc fải đứng ngoài trông ngắm hạnh fúc của bạn ? nhưng em chưa có đủ tinh thần để nhìn nó ?" như bây giờ.

    .

    Giờ chỉ cần ai đó chạm nhẹ là em sẽ sụp đổ, sẽ vỡ tan tành ? Thực ra là em vỡ rồi ? Bạn có nghe thấy tiếng rơi của những mảnh vỡ ko ? Em đang vỡ, đang ...
  2. MondenKind

    MondenKind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Em sợ những hôm trời đầy nắng và cao vút ?
    Vòm trời cao ngạo
    ? như khinh khỉnh 1 thái độ sẵn sàng bỏ rơi em
    ... và trời cao quá, làm em chẳng thế kiễng chân với tới được !


    {. Linh hồn .}
    Linh hồn của trời - liệu có fải là nắng ko ?
    Mây fủ lên trời những ô vải trắng xám bợt bạt, chẳng fải để tô điểm thêm màu sắc, mà chỉ là đang ngăn cản 1 cách yếu ớt ko cho nắng ?" linh hồn của trời rơi xuống? Nhưng, nắng vẫn cứ rơi ? linh hồn của trời vẫn cứ đi mất ? nắng vung vãi ở khắp nơi ? linh hồn trời vỡ vụn, trải đầy mặt đất ?
    .
    Trời và đất có 1 tình yêu mãnh liệt
    Nhưng lại ko thể ở bên nhau
    ?
    Bởi vì thân xác ko thể cạnh nhau
    ... nên có chăng ?
    Trời đã gửi nắng xuống với đất
    trao trọn linh hồn của mình cho tình yêu ?
    Chấp nhận sống không có linh hồn
    ... để người mình yêu được ấm áp hạnh fúc?...
    .
    Trời xanh ngắt, đẹp ngây ngất? trời rộng lớn, ngạo nghễ ở trên cao ? khiến mọi người luôn ao ước, luôn trầm trồ tán dương ? trời có tất cả mọi thứ, nhưng lại ko có tình yêu ?.......... Bầu trời rất cô đơn và đáng thương ? Cả ngàn năm nó sống lạnh lẽo chơ vơ - ngay đến cả linh hồn cũng đã trao trọn cho người khác ? kì thực là vô cùng đáng thương ? Còn em, linh hồn của em có còn ko?
    Linh hồn của em ?" đang ở đâu ?...
    [nick]
    Được Mondenkind sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 30/07/2008
  3. MondenKind

    MondenKind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0

    {. Hurt . }
    Bạn có biết điều gì là đau đớn nhất ko ? Đau đớn nhất là khi môi mỉm cười nhìn người mình yêu hạnh fúc bên người khác ?

  4. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Phong cách Hin ngố
  5. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    mình camthấy bạn có cách viết giống cái bạn seobeng gì đó,cơmà không biết cophái chị em không
    thiên thần sẫng thì vẫn là thiên thần,chả sao cả,chẩ quan tâm.
    người mà sa ngã thì thôi,khỏi nói, tiếng lành đồn xa,tiếng ác đồn xa,khổ caithấn lamngươif.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có nỗi buồn là nỗi buồn đẹp.
    Có nỗi buồn là nỗi buồn rất muốn quên.
    [...]
    Giọt mưa rơi vào tay thì vụn vỡ.
    Nỗi buồn rơi vào đâu thì tan đi?

  7. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Mưa rồi cũng thấm sâu vào lòng đất
    Nỗi buồn em cố níu làm chi?
  8. MondenKind

    MondenKind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Em sợ sự tuyệt vọng cứ ào ạt dâng lên mỗi khi đêm đến
    Cập kề bên cạnh tuyệt vọng luôn có sự oán hận và trách móc ?

    {. Đêm .}
    Đêm làm những vết thương bật tung ra , làm những dòng máu vô hình tuôn xối xả ? máu vô hình ấy sẽ bị biến thành oán hận ? oán hận chảy dài lại khắc thêm vô vàn vết thương mới - những vết thương tự tạo ? vết thương mới đè lên vết thương cũ ? đau thương chồng chất.
    Đêm làm em đau ?" Đêm và đau, chẳng fải cùng 1 vần ư ?
    ..................................................
    ...............................................................
    {. Báu vật .}
    Bạn bảo em là đứa quá kiêu ngạo
    ừ, em kiêu ngạo !
    Em ?" 1 kẻ kiêu ngạo ? đang yêu bạn -1 kẻ kiêu ngạo khác :))
    nhưng ? em chẳng có gì để kiêu ngạo
    Còn bạn ? bạn có tất cả để mà fải kiêu ngạo
    A ha ?
    .
    Em rất thik ngắm nhìn Tình yêu của bạn ? Tình yêu của bạn xinh xắn và trắng ngần, trong trẻo tựa thiên sứ. Cảm giác thanh khiết chưa hề bị 1 vết thương nào. Đúng là 1 báu vật ? mà 1 người kiêu ngạo như bạn thì cần fải có 1 báu vật ? Còn em, em giống như con bù nhìn xấu xí, với vô số vết sẹo thô ráp được vá víu qua loa ? em ko fải thiên sứ, em cũng ko là báu vật ? vậy nên với bạn, em chẳng là gì.
    ????????..
    ?????????????
    Hôm qua ? giống như là bạn đã cầm báu vật kia đâm 1 nhát thật sâu vào tim em ?" 1 con bù nhìn xấu xí rách nát, ko có khả năng tự vệ ???.........?. con bù nhìn ngã vật xuống .....? ko kêu la ? ko oán hận ? chỉ có nước mắt chảy dài từ vết thương?!
    Hạnh fúc mới được sinh ra ?" thì ở 1 nơi nào đấy, sẽ có 1 hạnh fúc fải chết đi.
    [nick]
    Được Mondenkind sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 31/07/2008
  9. MondenKind

    MondenKind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0

    Trái tim thiên thần tinh khiết và trong vắt như fa lê
    Trái tim con người lại là 1 khối đen xì thô ráp
    ? với vô số các ngăn rách rưới xấu xí
    Thiên thần đã rơi xuống trần gian ?" thì liệu trái tim sẽ như thế nào ?...


    {. 2 mặt .}
    ....................... E***ed - ko đáng để được viết vào đây .....................
    Những người 2 mặt - liệu họ có thấy mệt mỏi ko ?
    Mệt mỏi với sự trí trá, đê hèn, ti tiện ??

    [nick]
    Được Mondenkind sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 31/07/2008
  10. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    khói thuốc tan vào đêm, còn e , nếu cần cứ tan vào a( đùa tí ) đau khổ lắm sao lúc thấy hạnh phúc của người mình yêu bên người khác? nhưng thôi, cũng tự an ủi mình rằng , người mình yêu họ đang hạnh phúc . Đau khổ nhất là ko đc sống trên đời nữa , khi mà mình còn bao khát vọng. còn sống là còn hi vọng, phía trước vẫn có những con đường , một trong những con đường ấy là hạnh phúc , hãy chọn cho mình con đường đúng , thế thôi

Chia sẻ trang này