1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?-??-? Thiên ???hần sa ngã ?-??-?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MondenKind, 30/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Họ không cảm thấy mệt mỏi đâu. Họ hài lòng với thành quả sau mỗi lần trí trá và ti tiện đấy. Họ gọi đó là sự khôn ngoan.
    Hãy đi tìm sự khôn ngoan và an lành cho chính mình, chứ không phải là đòi hỏi vô vọng buộc thế giới vận hành theo cái logic của mình nữa.
    [nick]
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 31/07/2008
  2. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Viết lại hai câu thơ ngày xưa đã từng viết
    Có những nỗi buồn sâu hơn đáy thời gian
    Có những nỗi đau không đo được bằng nước mắt
    Gái Văn yêu Thơ ...nên nó hơi bi luỵ Mod Anxiety chẳng để ý gì đến tớ, tớ thấy nhớ Mod rồi đấy
  3. MondenKind

    MondenKind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Sự khốn nạn của đàn ông ở đâu ?
    ....................... nó được đặt cạnh bên sự ngu dốt của đàn bà
    Sự ngu dốt của đàn bà ở đâu ?
    ....................... nó được đặt cạnh bên tình yêu
    Thế ? tình yêu ở đâu ?

    {. Kiệt sức .}
    Tháng 8 mưa ào ạt.
    Tháng 8 bắt đầu bằng ẩm ướt. Em thực sự mệt mỏi.
    Tháng 8 hồi sinh - từ cái chết đau đớn của tháng 7?
    {. Cầu vồng .}
    Em khi bé, giống như 1 cầu vồng rực rỡ và uốn lượn? nhưng thời gian trôi đi ? cầu vồng hứng nắng, hứng gió mà dần fai nhạt màu sắc? rồi trở lên khô cứng - cầu vồng có những vết rạn nứt ? và khi ko thể gồng mình lên nữa ? cầu vồng hoá mưa ? vỡ vụn, rơi oà xuống mặt đất ?
    .
    Người ta cứ bảo : hết mưa sẽ có cầu vồng ... Mà chẳng ai biết : cầu vồng vỡ vụn mà thành mưa ? nếu may mắn có nắng ? thì cầu vồng mới được tái sinh ? còn không ? nó sẽ chết, mãi mãi ?
    Em, bao giờ mới tìm được nắng ?
    Tình yêu, có fải ở nơi có nắng ko ?
    [nick]
    Được Mondenkind sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 01/08/2008
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Tình yêu song hành với trí thông minh của đàn bà.
    Không còn cách nào khác là bản thân mình phải tỉnh táo
    [/size=3]
  5. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Adi đà phật... Hỏi thế gian tình là gì? Hỏi nhân thế tiền là chi?...
    Tôi không biết rõ bạn là ai, không biết bạn đang làm gì. Có vài điều chung muốn nói, có giúp được gì thì giúp.
    Phàm là người hỉ nộ ái ố ai cũng có, chỉ có điều các cung bậc khác nhau. Khi buồn thì cách tốt nhất là xả hết ra. Xả thực sự chứ không phải xả 1 phần, còn cái sâu xa nhất của nỗi buồn lại cất đi đêm về gặm nhấm. Con người có 1 điểm rất hay là có thể tự kỷ ám thị. Bạn nghĩ mình vui, bạn sẽ vui. Bạn nghĩ mình buồn- bạn sẽ buồn. Cuộc sống không công bằng? Không đâu, cuộc sống công bằng lắm. Cuộc sống chính là tấm gương phản ánh thái độ của bạn với nó. Nó chính là bạn và chỉ có bạn điều chỉnh tấm gương của mình thôi... Có một chai rượu ngon. Uống hết một nửa. Còn một nửa. Kẻ chán chường nói :"Rượu chỉ còn có nửa chai "... Kẻ vui vẻ nói: " Rượu vẫn còn nửa chai "... Chính thái độ làm vị của rượu ngon hay ko ngon. Vui vẻ thưởng thức nửa chai cuối, tận hưởng vị cay, vị nồng... Tận hưởng cảm giác tiếc rẻ và hương vị của ngụm rượu cuối cùng và khoan khoái khi đã thưởng thức 1 chai rượu ngon... Kẻ chán chường vì ruợu còn có nửa chai, uống 1 ngụm tiếc 1 ngụm... Vị của rượu mất đi mà chỉ còn vị của tiếc nuối... Rượu không còn là rượu mà người uống không còn là người uống. Bạn sẽ chọn cách nào???
    Lan man tí chút, thử làm vài cách sau:
    1. Cắm đầu vào công việc không suy nghĩ gì cả mà chỉ nhìn mục tiêu nho nhỏ của công việc mình đề ra, nhìn kết quả mình làm được... Điều này sẽ giúp bạn không nghĩ quẩn nữa
    2. Về cuộc sống... Tình cảm nam nữ chỉ là một phần nhỏ trong cái gọi là TÌNH YÊU CUỘC SỐNG... Ta là ta, mỗi người xuất hiện chỉ là phần thêm trong cuộc sống của ta, không là tất cả. Khi người đó là tất cả, nghĩa là phải xem lại. Không ai đuợc phép là tất cả để ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn cả.
    Bạn khổ lắm ư? hãy xem có bao nhiêu người đang khổ hơn ở xung quanh bạn? 1 ngày đi và nhìn, thống kê xem mình gặp bao nhiêu người hạnh phúc, bao nhiêu người đau khổ... Cách này cũng vui vui
    3. Cách cuối cùng: Thời gian không thể xoa dịu nỗi đau, chỉ có sự yêu thương làm lành nó. Mở rộng trái tim với xung quanh, với cuộc sống của mình. Yêu cái giường mình nằm, yêu những bài hát mình ưa thích, yêu nhứng món ăn mình muốn thưởng thức, yêu một cơn gió mát trong buổi trưa hè... Cuộc sống đâu phải đã hết vui?
    Cách khuyến mãi: Có thể quên nỗi đau cũ bằng một nỗi đau mới lớn hơn nhiều... hoàn toàn 100% sẽ bỏ qua nỗi đau cũ. Cách này có hợp với bạn ko :)
    Cày tiếp VLTK
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay!

Chia sẻ trang này