1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiên Kiếm Trừ Ma - Chương 2

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi onevina, 09/11/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onevina

    onevina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE Giới thiệu độc giả truyện: Thiên Kiếm Trừ Ma - Mông Sơn Ẩn Sĩ
    Chương 2: Tam ma gầy ra vụ nổ lớn của vũ trụ
    Vừa dứt lời, trận đấu liền bắt đầu. Ma quân liền đem hắc ám ngưng tụ thành vòng tròn bổ ngay một cái từ trên xuống, thế tới cuồn cuồn hướng thần đế mà công tới,trong bóng tối một bàn tay vươn ra chụp lấy thần đế. Thần đế nhìn Ma quân thế tới vô cùng hung ác, trên định ngay lập tức xuất hiện khánh vân, trên khánh vân có muôn vàn kim hoa, kim hoa phóng xuất ánh hào quang rực rỡ, những đạo kim quang chiếu xuống, biến thành một màn sáng che phủ hạch tâm. Hắc ám thấy ánh sáng tự thoái lui, Ma quân liền tung trảo hướng về phía quang mạc, nhưng không thể vươn tới! Chẳng cách nào có thể tiếp cận. Ma quân dốc toàn lực tấn công, hắc ám liên tục thoái lui, ánh sáng dần dần áp đảo, đẩy hắc ám ra khỏi hạch tâm. Ma quân lại từ trong bóng tối khơi phát ma đao, ma đao giống như mưa đá tấn công về phía Thần đế, Thần đế trong quang mạc chỉ mỉm cười, ma đao gặp kim quang tự tiêu diệt. Ma quân lại tung ra một cơn phong bạo, phong bạo mang theo tất cả uy lực to lớn, đủ để làm cho vũ trụ chấn động ! Thần đế chỉ tung một chiêu, cơn phong bạo liền tan biến. Ma quân không cam tâm, tung ra một chiêu, giữ vũ trụ lại xuất hiện thiên ma, tà ma, ác ma, tam ma vô cùng to lớn, đều dùng bảo bối của mình nhất tề tấn công về phía Thần đế, Thiên ma vung thiên ma kiếm, thiên ma kiếm tạo ra từng đạo hắc quang bổ về phí quang mạc,muôn vàn sấm chớp hường về. Tà ma huy vũ cự phủ, với sức mạnh khai thiên, tà ma tưởng chừng có thể bổ đôi quang mạc thành hai nửa. Ác ma dẫn động vạn ác chi nguyên, vạn ác chi nguyên đều hướng về Thần đế mà lao tới. Ma quân tung chiêu vẫn thạch, thiên thạch tựa cự sơn lao về phía quang mạc như mưa.Chỉ thấy Thần đế thần thái tự nhiên ung dung, mặc cho chư ma công kích, mặc sức hành động. Chư ma cũng bản lĩnh, nhưng thấy Thần đế thờ ơ như không có việc gì, liền cảm thấy khiếp sợ liền muốn chạy trốn, chỉ nghe Thần đế hét lên một tiếng : "Trốn chỗ nào !" Sử dụng nhất chỉ, một đạo kim quang to lớn đánh về phía xa, từ vũ trụ tạo ra một hắc động vô cùng to lớn, hắc động sản sinh ra lực hút vô cùng to lớn, đem Ma quân, Thiên ma, Tà ma, Ác ma hút vào trong động, ma quỷ ở trong vũ trụ đều bị hút vào trong động. Thần đế cực kỳ chi đức nói : " Hắc động không nhỏ, đủ lớn để chứa một thiên thể lớn, từ nay về sau các ngươi tồn tại tại đây nơi tối tăm không ánh sáng của thế giới,nơi đó chính là Ma giới. Ma quân ưa bóng tối đã được thỏa mãn tâm nguyện tại sâu thăm bóng tối, cần phải tu luyện, cai quản chư ma,chư ma bản tính phi tà ác, nhưng chớ để đắm chìm trong ma đạo, hướng thiện dễ thiện, tư ác lại ác. Chỉ cần không làm điều ác, ta sẽ không tiêu diệt các ngươi. Ta dùng ma chú phong ấn cửa động, cho các ngươi cố gắng tồn tại, mong các ngươi biết tự quý trọng !" Lập tức một đạo phong ấn hắc động đã bị phong cố.
    Ma quân tại hắc động muôn dặm tinh thần suy sụp, pháp thuật cao cường như vẫn thua kém thần đế, nên giờ mới như thế này. Tự cảm thấy tâm phục khẩu phục. Thiên ma, ác ma, tà ma chẳng hề cam lòng, bọn chúng khổ luyện đại pháp, dù sao vẫn muốn một ngày thoát khỏi hắc động. Thiên ma địa vị chỉ đứng sau Ma quân, mà lại có sự hưởng ứng của rất nhiều lực lượng. Thiên ma, tà ma, ác ma đồng lòng hướng về mục tiêu không mưu mà hợp, liền vạch ra kế hoạch lập tức hành động.
    Tam ma tĩnh tọa, cùng phá giải ma chú, thoáng chốc trên đầu tam ma toát ra bạch khí, bạch khí từ từ bay, bay cao vạn trượng, sau đó lại cùng tập hợp lại một chỗ.Bọn chúng thi triển đại pháp, dốc toàn lực cố gắng hành động, qua hồi lâu dốc toàn lực, đột nhiên trước mặt sáng ngời, một thanh âm vang lên, ánh sáng dần lớn, tam ma nhất tề đạp đất bay lên, lao ra khỏi hắc động, nhằm hường hạch tâm của vũ trụ.
    Bọn chúng tới hạch tâm , đặc biệt cẩn trọng, không vội vàng hành động, mà đem tà ác ẩn nấp trong thâm sơn cùng cốc, chờ đợi thời cơ để hành động
    Một ngày, Thần đế dẫn đồng quân, hồng quân cùng các hài tử ngao du tại vũ trụ, tam ma đợi đúng thời cơ, một tiếng thét lớn, ác ma liền tung ra bảo bối. Thoáng chốc, cùng với môt tiếng thét kinh thiên động địa, một người phóng lên tận mây xanh.Thần đế đã sớm nghe thây, mở tuệ nhãn, hết thảy sáng tỏ,lập tức tay thuận đưa lên vỗ một tiếng thật lớn, đem theo khói đặc bao phủ, khói đặc cuồn cuồn tạo thành một cái ***g bên trong, tiếng sấm cùng với một âm thanh lớn lan tỏa. Thần đế với chúng hài nhi nói: "Chúng ta có lẽ là gặp phải tai họa hủy diệt, xem ra với pháp lực của ta khó có thể trấn áp được chúng, các ngươi từng người tự tìm cách thoát thân đi ! Ghi nhớ kỹ,tinh thần tồn tại vĩnh viễn, vật chất bất diệt, chỉ có vật chất mới có khả năng tồn tại mãi mãi giữa vụ trụ, tinh thần phụ thuộc vào vật chất. Ta đem vạn vật nguyên bản, vật chất chi tinh tuy ban cho các ngươi, các ngươi từng người chọn lấy phần của mình, thời gian cấp bách có thể chọn lấy bao nhiêu lấy bấy nhiêu đừng có lưu lại, nhanh lên đi " Nói xong liền dùng đại pháp ý đồ trấn áp, không ngừng trấn áp,phía xa bạo tạc uy lực thực sự quá lớn ! Phá tan màn hào quang, trong nháy mắt hạch tâm của vũ trụ xảy ra vụ nổ long trời lở đất. Thần đế đã cùng những người con khác phân ly, vội vàng đem khánh vân kim quang kết thành vòng tròn rộng lớn bao quanh mình, bạo tạc cũng khó làm tổn thương đến. Đồng quân, hồng quân hai người ôm chặt lấy nhau,hồng quân ôm lấy thắt lưng của đồng quân, đồng quân đưa tay cầm vật chất tinh hoa, cũng không lấy được bao nhiêu, cũng chỉ nắm chặt trong tay mà thôi, hai người bọn họ thi triển đại pháp dùng khánh vân kim quang siết chặt lấy, nên ánh sáng bao quanh ky thực không nhỏ, pháp lực của hai người bọn họ cũng vô cùng cao thâm, uy lực của bạo tạc tuy lớn, cũng không đả thương đến bọn họ chút nào ! Nhưng xung kích của bạo tạc cũng liên miên khó chống lại, ba sóng một ba sóng một, bọn họ tùy theo ba sóng mà phiêu, chẳng biết là qua bao nhiu năm ánh sáng, đi tới một nơi hỗn độn của thiên thể, bọn họ ngang qua giữa hỗn độn, bị hạch tâm của hỗn độn ngă trở mới có thể dừng lại.
    [FONT=&quot]http://onevina.vn/truyen/1/0/11/918/1/thien-kiem-tru-ma[/FONT] /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Chia sẻ trang này