1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiên Long Bát Bộ 2003 - CCTV

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi rena, 25/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Oe, bác nhầm nhọt thế nào ấy chớ, làm gì có Hứa Tình với cái chú đóng Lâm Bình Chi trong này. Không có đâu.
    He he, TNGH làm gì có trailer hả bác.
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  2. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    hị hị, ức lắm chứ. Nói thế mà chẳng có thằng nào ra tay nghĩa hiệp bênh cho.



    1 năm nữa mà chưa kiếm được người yêu là tui cưới vợ liền.
  3. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Sao bác giỏi thế cái gì cũng biết. TLBB thì tôi chưa được xem trailer, chỉ xem qua ảnh thấy có người giống nên mới nói hình như.
    Còn trailer thì tôi chỉ nghĩ nó là đoạn phim quảng cáo cho phim mới. TNGH thì đài HTV ko phải cũng có một đoạn giới thiệu hay sao ? Gọi nó là trailer có được ko, hay là phải chính hãng thực hiện ?
      .:  Thanh niên MFC lại ra sức thi đua lập thành tích chào mừng BCP X  :.
  4. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    oe, bác nói thế làm tớ ngượng, kiến thức điện ảnh của tớ so với bác khác nào so ánh trăng với ánh mặt trời . hóa ra bác chưa coi à (tớ tưởng coi rồi cơ), load về coi đi, hay lắm lắm. Tớ chỉ biết về mấy cái phim KH dựa KD thôi, còn ngoài ra thì mù tịt vì không coi bao giờ cả,
    á, hóa ra ý bác nói là cái đoạn đài truyền hình hà nội nó chiếu hả, bác không nhắc tớ cũng chả nhớ ra.
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
    Được speedkn sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 29/10/2003
  5. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Ối dồi, mấy bác bây giờ mới bắt đầu tập coi phim bộ hay sao mà ỏm tỏi lên thế. Thú thật là phim bộ TQ không thể ngửi được Diễn viên và diễn xuất chỉ hơn phim VN 1 chút. Dạo này còn bày đặt phệt lại một đống KimDung mới chết cười. Cách đây mấy tối tớ cũng thử cố gắng nán lại xem cho đủ 15 phút phim Tiếu Ngạo nhưng quả thật là không xem được. Phim bộ thường chỉ xem 1 lần, những ần làm lại sau này khó hay hơn lắm. Như loạt truyện KinDung này bọn TVB nó làm từ hồi anh em mình còn phải mẹ đưa đi toilet, như Cô Gái Đồ Long, Thần Điêu Đại Hiệp, Anh Hùng Xạ Điêu, Lộc ĐỈnh Ký, Tiếu Ngạo Giang Hồ, mẹ ai đã xem Lương Triều Vỹ trong Cô Gái Đồ Long hay Lưu Đức Hoà Trong Thần Điêu hay cả 2 chú này trong Lộc ĐỈnh Ký thì bây giờ xem thế đíu nào được cái mớ chiếu trên HTV. Đợt trước cách đây 2 hay 3 năm có xem lại cái Thanh Kiếm Đồ Long, thấy còn được được. Từ đó trở đi chưa xem được bộ chưởng nào ra hồn. Nói chung phim truyền hình thì TVB là đỉnh nhất thế giới mợ nó rùi.



    2 điếu vina, 1 cốc *** chồn, mọi việc sẽ đơn giản hơn.
     

                                Easyboy Gonzalet
  6. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Siêu thật ! Chỉ mới coi 1 bộ film TNGH mà dám đánh giá cả 1 nền điện ảnh TQ là thế này thế nọ ...
    Đọc mấy bài trên thấy tức cười thiệt ...

    Majin-Boo
  7. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Hix, hồi em lớp 7,8 gì đó em cũng nghĩ như bác. Lúc ấy thì TVB phim nào cũng hay, nhưng bây giờ thì... nhạt toẹt bác ạ. Phim TVB càng xem càng thấy đúng kiểu phim thị trường,làm theo hợp đồng, nhất là mấy cái phim cổ trang.( Phim tâm lý thì còn ngửi được). Ngoại cảnh thì xấu, diễn xuất kiểu gì mà hiện đại quá, mẹ chồng nàng dâu cãi nhau bôm bốp, ăn nói chẳng đúng lễ giáo phong kiến gì cả. Bây giờ mà em xem phim bộ chỉ muốn xem phim TQ thôi, Hồng Kông thì chịu(à, tất nhiên trừ phim của Trương Vệ Kiện, có chán mấy em cũng xem ). Mà dạo này TVB có bộ nào ra hồn đâu?



    1 năm nữa mà chưa kiếm được người yêu là tui cưới vợ liền.
  8. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Chú thích thêm vô mí cái ảnh của bác rena. He he, nếu muốn xem thêm thì vô cái link ở trang 3.
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  9. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    ông này là pa pa của Hư Trúc, Huyền Từ đại sư
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  10. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Mỗi thời mỗi khác, nếu cậu không theo dõi thường xuyên thỉnh thoảng mới coi 1 bộ sẽ thấy phim TVB rất nhàm, nhưng nếu như xem nhiều nhiều chút thì thấy khác ngay. Bây giờ phim TVB có lẽ hơi hiện đại quá, nhiều quả kết thúc ngoài sức tưởng tượng của mình. Ai đã xem cái bộ Niềm Tin Một Đời (Hồ sơ trinh sát phần 5) chưa, tớ cũng thích kết cục phim đó, rất mới mẻ, khoảng 20 năm nữa sẽ có trong phim VN. Nếu như nói phim TVB là phim thương mại cũng không phải sai, rất nhiều phim được làm theo đơn đặt hàng như 2 phần Cuộc chiến với lửa (Burning Flame) hay là phim Đường Đua Ác Liệt làm theo đơn đặt hàng của hiệp hội đua ngựa HongKong, họ làm thế nào để khai thác những mảng nghề nghiệp mà dường như mình thấy là chẳng có gì đáng nói như cảnh sát tuần tra hay những đội đàm phán.... thế nhưng lại có một bộ phim hay ra đời. Đó là cái tài của họ. Phim TVB thường là dân xem nhiều rồi mới thích, thử hỏi ông nào quen xem phim chiếu trên THVN thì khó nhét vào lắm. Ngồi lì ở nhà xem xong 50 tập phim Thất Vọng, diễn viên xấu òm, già khú, lại chẳng có chút kịch tính nào, nhưng họ đạo diễn thế nào mà tôi xem mãi vẫn chưa muốn nghỉ, mặc dù chỉ là những chuyện thường ngày không có gì khác. Thế rồi năm đó phim lại dành được 1 mớ giải thưởng đánh bại hàng chục phim tên rất kêu, diễn viên rất ổn.
    Còn về chú Trương Vệ Kiện (ngoài lề chút) bị tớ nghỉ xem lâu rồi, từ khi vác sọt qua Đài Loan kiếm ăn. Phim chú này đóng ở Đài Loan công nhận là chán, có vài bộ được được. Nhất là cái diẽn xuất càng ngày càng xuống, không biết có phải bị bọn đạo diễn bên đó cho ăn bả không mà phim nào cũng hình tượng thấy mẹ, đi đi ngồi ngồi rất "phong cách", thiếu tự nhiên trông như thằng hâm, hồi trước mình bồ kết thằng Tôn Ngộ Không bao nhiêu thì bây giờ nhìn càng ghét bấy nhiêu.
    Được easyboy sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 30/10/2003

Chia sẻ trang này