1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiên nhiên ca!

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi dong533, 26/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Thiên nhiên ca!

    Một buổi chiều đầu thu Hà Nội!
    Cả hội sau khi ở nhà một người bạn ra, có lễ đã là chia tay nếu cô bé không bỗng nhiên: " Lên Đinh"!

    Ừ, lên đinh!

    Quán " Đinh", cái lối vào thật hẹp, đi chen trong cái lối nhỏ của quầy hàng bày biện ngổn ngang , có lẽ nếu không quen thuộc để "xông vào" như thế thì chắc hẳn cũng không ai nghĩ được trên này lại có một cái góc nhỏ để mà nhồi chiêm ngẫm một buổi chiều Hồ gươm Hà Nội!

    Một buổi chiều thu Hà Nội, cũng "lãng đãng", những cành cây, ngọn liễu, bóng tháp rùa, mặt hồ xanh ( do nhìn xa đấy!) , những con người thong dong...

    Quán " Đinh", không phải nhạc " Trịnh", cả hội cũng không hát nhạc "Trịnh", chỉ bàn mấy chuyện về những dự kiến tương lai.
    Không phải nhạc Trịnh mà là " rock", thế nhưng" thiên nhiên ca là thế", những điều Trịnh nói có thể theo bạn, du dương trong bạn, thầm thì trong bạn bất cứ lúc nào...

    Bởi vậy, Tôi hiểu, những giây phút lãng đãng theo những câu chuyện của cánh mày râu về box, về web... về cái mặt hồ đang ngả về chiều ngoài kia của cô bé đâu chỉ do là một " rocker"!

    Thiên nhiên ca!

    Chúng ta hãy theo bước Trịnh để về với thiên nhiên nhé!
  2. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Thiên nhiên ca!
    Bạn đã nghe Trịnh nói về thiên hiên chưa!, gần gũi một cách kỳ lạ!
    Một hôm nào sau cơn mưa, khi cái màn hơi nước còn mờ tỏ, trên trời mây vẫn âm u, cái âm u ẩm thấp của mùa Đông, hoặc cao xa của những cơn giông mùa hạ, lung linh xuyên qua những tia nắng của những sắc cầu vồng, ta bỗng nghe Trịnh nói
    " Mặt trời lấp lánh trên cao vừa xa vừa gần!"
    Tôi cũng tin là như thế...
    Một đêm "Bước chân về phố nhỏ", không phải trong những giấc ngủ trưa, chợt nghe " Quang đây hoang vu tiếng cười...", bạn đã thấy " nắng khuy" đang lên chưa..., cũng vàng rực không kém, cũng có tiếng gà nữa, và cũng cả những " hàng cây thắp nến lên hai hàng". Lại nhớ đến câu nói của một anh chàng gàn giở " chỉ có kẻ mất ngủ mới biết!".
    " Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng , cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ ..." thang gỗ kêu vang!
    Vẫn biết là đùa nhau như thế, một cái câu " chạy lụt" làm ấm ức cả một khúc ca hay, nhưng để lại trong Tôi và bạn vẫn là một khúc ca về thiên nhiên Hà Nội!
    Ai bảo thiên nhiên ca không phải là của " Trịnh" nào!
    Được dong533 sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 27/08/2002
  3. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi một người dường như suy nghĩ thực ra đang ngồi thảnh thơi, lên Đinh có lẽ là để ngắm thiên nhiên ca thôi, không nghĩ gì về rock, về Trịnh, bởi Đinh đâu phải là nơi hát cho nhau nghe nhac Trịnh đâu. Thôi thì ngồi thảnh thơi vậy.
    [sze=4]
    "ĐừNG SỐNG MÃI CHO RIÊNG MỘT AI THÔI,CUỘC ĐỜI CÓ BIẾT BAO CON TIM MONG ĐỢI"
    [/size=4]
  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Thảnh thơi hồn tư lự với ai ...Cứ nghĩ mình được thảnh thơi nhưng chắc gì được như thế ....Cuộc sống thì cảm giác vãn buồn nhưng cuộc đời vẫn thấy vui .... Hôm đó không đi cũng được cũng hơi buồn ...
    Hỏi rằng ta đã làm gì được cho bản thân ...Chứ nói gì đến cho đời
    gio_mua_dong@yahoo.com
  5. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Rocker, nghe oai quá nhỉ ??
    Cô bé ấy đã từng có thời gian tự khoác cái vỏ bọc giả tạo chỉ để bảo toàn danh dự của 1 rocker. Mệt mỏi và buồn chán. Cái gì khôg thật thì sẽ không bao giờ còn tồn tại dài lâu....
    Mùa hè. Ồ một mùa hè thật đẹp. Đẹp nhất là khi người ta bước sang tuổi 18, cái tuổi chất chứa bao nhiêu hoài bão, ước vọng, đẹp rạng rỡ và cả đôi chút viển vông.....
    Cô thích ngồi trên Đinh. Ồ, điều này thì ai cũng biết rồi cô ạ, cô đi đâu cũng lải nhải rồi mà.....Ngồi ở đấy vào buổi sáng nhìn người ta cắm hoa, nghe những bà nội trợ gọt những quả sấu chín vàng rộm và buôn dưa lê chuyện chồng con. Ngồi để ngắm các anh chàng tóc dài, từa tựa nét gì như những hiệp sĩ thời trung cổ. Ngồi ở ban công còn để ngắm thiên nhiên, ,....đẹp lắm......Nhất là buổi tối, khi thành phố lên đèn,.....

    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.
  6. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    b]NHỮNG "NỖI KHỔ" ĐÁNG YÊU!!!!!!! [/b]
    Lên Đinh, cụm từ phát ra rất tự nhiên của Nguyệt Ca như một hiệu lệnh. Khổ thân chàng Gió mùa đông phải về thổi cơm. Tôi bi thôi thúc đi theo các chiến hữu nhạc Trịnh thế là quên béng mất chú GMD này, mà lẽ ra tôi phải lai GMD về mới phải, vì tôi đã cùng anh ta đi lấy đờn để hát. Nhưng tôi nghĩ chú GMD vác đàn về một mình cũng thú vi ra phết đấy. Không biết chú GMD có phải chạy lụt về nhà không?? hì hì!!!!
    Khổ thân cái ông bạn tôi, chẳng biết gì về Trịnh cả, nói câu nào cũng ấm ấm ớ ớ. Cái ông bạn tôi phải cái hay nói, thích chuyện lắm, phải ngồi như ếch nghe các chiến hữu hát về Trịnh trông mà tội. Chắc là bí bách quá nên nói câu nào nghe cũng chuối chuối làm tôi ngượng quá đi, khổ thân tôi quá!!!!
    Khổ thân lylysus và cô bạn chạy như cờ lông công pha nước và nghe điện thoại. Lại còn phải trả lời những câu hỏi khù khờ của ông bạn tôi nữa chứ. Đã thế lại phải ở nhà không được lên Đinh để tiếp khách, thật là phí hoài, nhưng sinh nhật thật là vui...
    Khổ thân Cafêin và Ngô Chí Kiên phải đạp xe đạp chở nhau bằng đi cả quãng đường dài, tôi thì thích đi xe đạp nhưng mà lại chẳng ai cho đi cả, híc!
    Khổ thân bác Đông và NC phải đi bộ lên Đinh, phải đến chờ ở cổng BK từ sớm, da dẻ con gái sạm đi, thương quá!!! lại còn đang bị ốm nữa chứ. Bác Đông thì bỡ ngỡ giữa cái quán Đinh bán đầy túi và cặp da, đến nỗi chát với em kêu là... có một ông già bị lạc. Em thấy mọi người đi bộ lên Đinh em cũng nhảy xuống đi cùng cho nó khoái, đâm ra lại rất thú vị đấy.
    Chẳng ai thấy em chạy như vịt đi lấy mấy cái mẹt, rồi lại cầm mẹt ngơ ngác tìm nhà Lylysus. Xong rồi lại cùng với GMD đi lấy đàn nữa chứ. Khổ thân ghê!!! Cái điều hoà nhà Lys làm em sụt sịt suốt, lên Đinh tương nước lạnh vào miệng thế là sụt sùi thương cảm hơn. Nhưng em cứ giữ cái lọ, bào giờ có "cơ hội" đến nhà Lys lấy cớ trả thế là lãi to, bí mật đấy nhé!!!
    Khổ thân chú Ngô Chí Kiên cứ phải làm chân bưng nước bất đắc dĩ cho bà chủ tới các cậu ngồi ngoài lan can...
    Và còn nhiều nỗi khổ thân nữa...
    Mỗi nỗi khổ cũng là một niềm vui, cũng mang một sự đáng yêu nào đó. Một buổi sinh nhật vui vẻ và ddáng nhớ cũng là một buổi ofline thú vị đấy chứ nhỉ. Nhưng dòng góp nhặt trên đây là những tâm sự ngộ nghĩnh của tôi về các thành viên. Một câu chuyện đua` cũng là một kỷ niệm thú vị, đáng yêu. Nguyệt Ca sau này có thành nhà báo thì cho tớ một mẩu này vào góc báo ấy nhé, chỗ mục chuyện Hậu trường làng văn nghệ ấy, hi hi!!!
    Thân ái
    VTC

    antidisestablishmentarianism
  7. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cái chú VTC khéo giả vờ
    Đổ tội sụt sùi do cái máy lạnh và nuớc lạnh
    Theo Tớ thì tại cái câu"Em còn nhớ hay Em đã quên ...Em ra đi nơi này vẫn thế, vẫn có Em trong tim của ...."
  8. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, bác VTC là hay giả vờ lắm, nhưng cũng được, miễn là đừng đâm sau lưng chiến sĩ là được.Còn anh em cứ đấu nhau đi, không vấn đề gì!
    [sze=4]
    "ĐừNG SỐNG MÃI CHO RIÊNG MỘT AI THÔI,CUỘC ĐỜI CÓ BIẾT BAO CON TIM MONG ĐỢI"
    [/size=4]
  9. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy , sao lại đấu đá gì ở đấy thía ??? Không nghe chú Sơn nói gì à ????
    Các chiến sĩ đấu đá gì thì cũng phải lượng sức trước đi, cổ nhân đã có câu : trèo cao ngã đau mà ! Với lại,....a` mà thôi chả nói nữa. Có ảnh chưa cả nhà chỉ ? Thử xem có đưa lên đây đuợc không ?

    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    hi hi... nghe chú Chung nói chuyện đi chơi vui quá mà toàn thấy khổ thân ai ải ài ai... Ấy nào, rồi lại còn kêu sụt sùi, rồi lại đổ tội cho cái điều hoà nữa chứ.
    À mà thôi bà con mình đừng bắt vở chú ấy. hì, chú ơi, cháu không nói lăng nhăng nữa.
    À mà chú nhầm lys với lyylyus nhé. Em út cháu chắt nhà mình mà còn nhầm nhọt thế là không được.
    Ặc ặc... anh Đông ơi, chuyện ông già bị lạc là thế nào vậy? Buồn cười quá...
    Đây có phải là một phần Thiên nhiên ca không vậy?
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

Chia sẻ trang này