1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiên nhiên ca!

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi dong533, 26/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Ôi, khổ thân tôi quá!!! Mọi người tranh cãi gì thế!!! Mọi người nghĩ tôi đang than thân trách phận à!!! Không phải thế đâu, chẳng qua nghĩ là viết chuyện vui, chuyện hay nhiều quá sợ nhàm nên giả vờ nghĩ ra chuyện không vui để nói thôi!!! Chứ ofline ý nghĩa thế mà lại không vui thì có mà loạn... chắc tại tôi viết nửa đùa nửa thật nên mọi người tưởng tôi không vui. Hoá ra cái bài viết của tôi cũng ít nhiều thành công đấy chứ nhỉ, có người khen có người chê là tốt rồi. Không ai nói gì mới sợ chứ đúng không!!! Tính tớ là thay đổi cách viết liên xoành xoạch nên hay bị tưởng lầm. Nhưng tất cả đều theo một tiêu chí chung cả đấy. Hôm nào cho mọi người xem cái truyện ngắn của tớ, đọc khoái hơn xem chuyện ma nhá!!!
    VTC
    antidisestablishmentarianism
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    hừm.. lần này quyết tâm không nói gì nữa.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  3. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã thử rồi, mà không đưa Ảnh vào đây được!
    Mọi người ở HN thì liên lạc với NCkien, kien đang giữ film đấy!
    Nhắn LyLyus cho Tớ xin lại cái mail Tớ sẽ send ảnh ngay!
    Ặc Ặc..., Ông già đi lạc là như thế này: " Chú ơi, mua túi đi nào..., chú đi đâu đấy, đi lạc à"!
    Được dong533 sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 29/08/2002
  4. cauchin

    cauchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    bác dong533 có khác gì tui lần đầu tiên lên đó đâu
    thằng bạn dẫn đi thì đang lúi húi gửi xe
    tui xông vào trước
    mọi người có nhớ là trên đường vào có một cánh cửa không
    tui mở ra,thấy nó không mở được tui cứ tưởng là kẹt,hì hụi đứng đẩy
    bà bán đồ da trợn tròn mắt nhìn
    trùi ui,xấu hổ quá đi
    đến bây giờ,lên nhiều rồi nhưng mà cứ nhìn cánh cửa đó là tui buồn cười,chán thật.
    hyn
  5. winterm

    winterm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ui, mọi người ui!
    " Lên Đinh" là gì mà nghe hãi thế!
  6. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Nói đến thiên nhiên ca , em tưởng bác nói đến các ca khúc <<Ngẫu nhiên,biết đâu nguồn cuội, ở trọ >> kia chứ!!
    Tiện đây, nói về thiên nhiên ca, cũng như nói về ca khúc Ngẫu nhiên, em xin kể cho mọi người nghe 1 câu chuyện vui này, nói đúng hơn là một kỉ niệm rất là đẹp của trịnh sau ca khuc<<mệt quá đôi chân này tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi>>
    Đó là một đêm noen ở Đà Lạt, Trịnh, hoạ sĩ Đinh Cường, cùng Tịnh(em trai Trịnh), và một cô gái rất la xinh. Cô gái mặc một chiếc áo trắng tuyết rất đẹp và sang trọng.4 người đi đến một con đường, 2 bên đường là 2 hang hoa mai rất đẹp, ở giữa là một vũng nước to.Trịnh và ĐInh Cường, thì đi vòng qua vũng nước, còn Tịnh lại nhảy qua vũng nước, nhưng.....vì vũng nước quá dài nên....TỊnh làm bắn tung toé nuớc lên Trịnh và Chu Đinh Cường, kể cả bắn lên cả chiếc áo trắng của cô gái.3 người im lặng, chờ một sự tức giận của cô gái, nhưng rùi cô chỉ nói<<Thôi ,chúng mình đi>>, một cô gái rất hiền hậu.<<Chỉ một câu nói thôi, nhưng mà làm bọn mình nhó mãi đến tận bây giờ>>(trịnh công sơn)
    Không biết mọi ngwưòi đã nghe câu chuyện này kể không, cũng vui đấy chứ!!!NÓ llại gắn liền với một ca khúc rất hay<<Ngẫu nhiên>>
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hoan hô!!! Hoan hô!!!
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  8. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    hiiiiiiii. no có chi!!!!Đúng là chỉ có chị lys mới là người hiểu em!!!
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  9. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Home à, phải phong cho home là vô địch câu bài mới đúng nhỉ ?

    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.
  10. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tớ câu bài đây này
    Chờ nhìn quê hương quốc khánh mắt mẹ ngày nay rạng ngời!!!
    Chúc mừng 57 năm ngày thành lập đất nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà.
    antidisestablishmentarianism

Chia sẻ trang này