1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiền phục vụ học tập, đặc biệt cho học sinh phổ thông cấp 1,2,3 và sinh viên

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi NGUYENVBANG, 22/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    LỚP HÈ CHO HS Ở HẢI PHÒNG (ẢNH VÀ BÀI: TÂM DIỆU)
    1. Lớp học ĐẠO ĐỨC mùa hè 2009 tại xã Ngũ Lão, thành phố Hải Phòng do đạo tràng Phật Tâm và Phật Minh tổ chức với những hoạt động vừa nâng cao đạo đức, vừa rèn luyện kỷ năng nâng cao sức khỏe, nâng cao vốn sống, vừa giải trí với những trò chơi sôi động, vui nhộn trên tinh thần thi đua để tập cho các em thông minh hơn, nhạy bén hơn.
    Những hoạt đông trên tạo cho các em có được một mùa hè vui chơi lành mạnh, bổ ích. Đã qua 4 ngày sinh hoạt, tinh thần và sức khỏe của các em rất tốt. Nhìn các em sống khép mình theo nội quy, không mấy ai thấy mà không xúc động, giờ nào việc nấy, nếu em nào vi phạm thì huynh Trưởng sẽ mời ra khỏi chúng, quỳ lạy Phật xin sám hối trước sự chứng kiến của tất cả các bạn. Hình ảnh đó khó tìm thấy ở gia đình khi mà các em phạm lỗi biết quy phục theo sự dạy bảo của người lớn.
    Bác Hồ dạy: ?o Vì sự nghiệp trăm năm ta trồng người?. Vì thế, chúng ta nên dốc lòng dốc sức đào tạo những thế hệ cho tương lai, hình thành những con người có đủ đức tài để nắm lấy vận mệnh đất nước mai sau...
    2. Những mảng hoạt động vào 2 ngày cuối cùng của lớp học ĐẠO ĐỨC mùa hè 2009 tại xã Ngũ Lão ?" tp.Hải Phòng.
    Sau 5 ngày vừa học, vừa rèn luyện thể chất, vừa vui chơi, đến ngày thứ 6 thì BTC đã chuyển sang các hoạt động có tính cách sống động hơn như giao lưu văn nghệ, thi đua kể chuyện lịch sử bằng cách diễn kịch. Đặc biệt hơn là có hội chợ ẩm thực với chủ đề ?oNGÀY HỘI QUÊ EM?, trong đó đi kèm các chương trình thi đua như nặn tượng, vẽ tranh, làm thơ nhanh, các trò chơi dân gian, v.v?
    Các em rất thông minh, khéo léo, tự đôi tay mình đã tạo ra những tác phẩm nghệ thuật rất đẹp và có ý nghĩa. Các hoạt động nầy nhằm giúp các em có một mùa hè bổ ích, kết hợp hài hòa giữa học mà chơi ?" chơi mà học, đồng thời tạo hứng thú cho các em trong việc trao dồi phát huy trí tưởng tượng, sáng tạo phong phú, đánh thức những năng khiếu tiềm ẩn và sự tự tin của bản thân.
    Hội chợ ẩm thực NGÀY HỘI QUÊ EM đã để lại trong lòng các em những cảm xúc thật riêng biệt. Ấn tượng nhất là phần đúc kết khóa học, vui buồn lẫn lộn, dù rằng có em ra về không đạt được thành tích học tập xuất sắc như các bạn nhưng các em luôn xem đây là năm đầu để rút kinh nghiệm. Các em hy vọng mùa hè năm sau sẽ được gặp quý thầy, quý cô, các anh chị huynh trưởng, các bác nhà bếp, các bạn, v.v? cũng trong khung cảnh này.
    Trước khi chia tay, ĐĐ Thích Tánh Khả nhắc nhở các em sau lần dự khóa học nầy, khi trở về với gia đình, với thầy cô, các em phải thể hiện sự thay đổi trong đạo đức thông qua cách ứng xử hằng ngày, làm thế nào để người thân của mình cảm nhận được sự lợi ích của đạo Phật trong đời sống.
    Tối nay, ngày 21/06/2009 nhằm ngày 29/05/ năm Kỷ sửu, vào lúc 18h30?T tại nơi tổ chức lớp học ĐẠO ĐỨC, còn diễn ra buổi lễ THẮP NẾN CẦU HÒA BÌNH với sự tham dự của khách chính quyền địa phương, đài truyền hình Hải Phòng, quý phụ huynh và hơn 200 em thanh thiếu niên.
    3. Hơn 200 thanh thiếu niên thành phố Hải Phòng thắp nến cầu nguyện hòa bình.
    Đây là lần đầu tiên các em được trông thấy hội đèn nên phấn khởi và vui vẻ lắm, mặc dù các em chưa hiểu hết ý nghĩa của buổi lễ sắp diễn ra quan trọng thế nào.
    Đêm nay (21/06/2009 nhằm ngày 29/05/năm Kỷ sửu) tại đạo tràng Phật Tâm, xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, tỉnh Hải Phòng đã diễn ra buổi lễ đốt nén cầu nguyện hòa bình thật hoành tráng với sự chứng minh tham dự của Ni sư Thích nữ Đàm Minh, sư cô Thích nữ Đàm Hào ở Nam Định, đại diện chính quyền địa phương, đại diện ban lãnh đạo công ty điện lực, đài truyền hình thành phố Hải Phòng, quý phật tử cùng phụ huynh và hơn 200 thanh thiếu niên.
    Trong không gian tịch mịch của một vùng xa thành phố, nào ai biết được tại nơi nầy đang diễn ra buổi lễ mang ý nghĩa tâm linh rất thiêng liêng. ĐĐ Thích Tánh Khả niệm hương, kỳ nguyện thật trang nghiêm đã mở đầu cho nghi thức thắp nến cầu nguyện hòa bình. Tất cả hàng trăm con tim đều bồi hồi, dâng cao cảm xúc theo từng âm vang nguyện cầu trong đêm. Ánh sáng lung linh, huyền ảo từ những ngọn nến trên bàn Phật tỏa ra cho ta cảm giác như có một sức mạnh huyền bí đang ngự trị, đang nghe thấy và sẽ hóa những ước nguyện thiện lành này thành sự thật. Hy vọng một ngày mai đất nước mãi mãi thanh bình và con người luôn luôn yêu thương nhau trong tình thân ruột thịt:
    Cúi đầu lạy Phật mười phương
    Xin thương tế độ quê hương Lạc hồng
    Chúng con máu chảy một dòng
    Thương nhau như nước biển Đông dạt dào?
    Rồi thì bắt đầu từ ngọn nến trên bàn Phật Thích Ca Mâu Ni, chư Tăng, chư Ni đem châm mồi cho các em như trao truyền thông điệp Từ bi ?" Trí tuệ của Đức Phật để các em lấy đó làm hành trang bước đi trong cuộc đời, hầu mai nầy trở thành những con người có ích cho xã hội, cho cộng đồng.
    Cả không gian bắt đầu rực sáng, nhìn cảnh tượng: Đèn Phật trao tay thầy, tay thầy nắm tay con, vọng hướng xa nghìn trùng, nẻo thiện về muôn lối mà không ai nén được cảm xúc của mình, có những giọt nước mắt rơi thật sự và trong lòng các em cái ấn tượng nhất trong suốt khóa học là ĐÊM THẮP NẾN CẦU HÒA BÌNH này. Các em được un đúc tình yêu thương quê hương, yêu nhân loại, từ đó biết định hướng về một tương lai tốt đẹp cho mình.
    Mỗi em một ngọn nến, đưa ngang trán với tất cả lòng thành kính, cầu nguyện theo ý tốt đẹp của riêng mình. Ôi! Xin được thắp nơi đây hàng trăm ngọn nến của niềm tin và hy vọng. Hy vọng cho một đất nước, một thế giới hòa bình, con người biết thương yêu nhau và không còn những nổi khổ đau mà chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, lòng thù hận, ganh ghét đã gây ra. Cuộc sống bằng tình thương với nhau thì chỉ có sự an lành mà thôi.
    Trước tôn tượng đức Phật, quý thầy, quý Ni sư cầu nguyện cho Quốc thái ?" Dân an; cho Đạo pháp được trường tồn; đồng thời giáo dục cho các em tinh thần đạo pháp và dân tộc. Sau đó các em được hướng dẫn đồng phát nguyện:
    - Tôn kính Phật tuyệt đối. Yêu quý thiết tha quê hương Việt Nam của mình.
    - Một lòng bảo vệ và xây dựng quê hương đạo pháp.
    - Đem thông điệp từ bi, trí tuệ của Đức Phật đến khắp mọi miền gần xa.
    - Dù tan thương nát thịt, quyết không phản bội quê hương và đạo pháp.
    Xin Chư Phật chứng minh, gia hộ cho chúng con.
    Kế đến là những bước chân kinh hành, bước đi trong tiếng niệm danh hiệu đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật từ lễ đài ra đến bờ hồ, trên tay các em những ngọn nến hình bông sen từ từ được thả xuống dòng nước, cả một vùng rực sáng. Nơi nào có ánh sáng nơi đó bóng đêm bị xua tan. Cũng vậy nơi nào có tình thương thì nơi đó mất đi sự đau khổ. Đẹp thay! Ngọn nến đã làm thay công việc của ngôn từ. Mong rằng tất cả ai ai cũng đã, đang và sẽ thắp lên cho mình ngọn nến yêu thương?không bao giờ tắt.
    Cuối cùng, buổi lễ THẮP NẾN CẦU HÒA BÌNH kết thúc qua lời hồi hướng và dư âm của nó vẫn còn vang động trong tâm thức mỗi người, mơ ước về một ngày mai tươi sáng của Dân tộc và Đạo pháp.
    Đến đây, khóa học cũng đã kết thúc, sáng mai này chia tay, các em đã không ngăn được nước mắt khi sắp rời khỏi cái nơi mà một tuần qua các em có được với nhau nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Ôi! Nước mắt trẻ thơ sao đáng yêu đến thế, nhìn các em thương yêu nhau mà người lớn cũng phải mềm lòng theo.

    Muốn xem đầy đủ hình (rất ấn tượng !) thì vào link sau: http://thichchanquang.com/?id=detail&cid=1&sid=1682
  2. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    KHÓA HÈ 2008 TRÊN CHÙA PHẬT QUANG
    Theo lệ thường hằng năm, quý Phật tử biết trên chùa Phật Quang tổ chức 2 tháng hè cho các em học sinh nên rất quan tâm hỏi thăm ngày nào khai giảng. Các em học sinh cũng thế, cứ "đến hẹn lại lên".
    Đôi khi quý Thầy Cô phải từ chối vì con số vượt khả năng, không còn chỗ nghỉ, không đủ phòng lớp học v. v. cũng thấy xót nhưng không thể "mềm lòng" hơn.
    Năm nay, khóa học cũng bắt đầu 2 tuần sau mùa Phật Đản. Con số tham dự khóa hè 2008 lên tới 330 em hs , trải khắp 3 miền nam-trung-bắc, gồm nhiều dân tộc kinh-thượng như những mùa hè trước. Nhưng đặc biệt là các em hs theo học khóa hè 2008 đa số đều nhỏ nhắn, bé bỏng so với các năm trước.
    Đội ngũ vẫn chia làm 8 chúng, sinh hoạt theo thời khóa nghiêm túc, kết hợp vui học, tạo điều kiện cho các em hs sống tập thể, gần gũi, biết thương yêu và chia sẻ trách nhiệm với nhau.
    Chúng tôi xin gửi quý Phật tử một số hình ảnh buổi đầu của khóa hè 2008, khai giảng, sinh hoạt học tập, lao tác và chuyến dã ngoại ở hang Di Đà.
    hình ảnh khoá hè -rất vui nhộn !
    http://thichchanquang.com/?id=detail&cid=1&sid=1095
  3. NGUYENVBANG

    NGUYENVBANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    1
    Bác Nhân cho em mấy cái đường link chứng tỏ ngoài Bắc cũng đã bắt đầu thực hành các khóa tu dành ch người trẻ. Bác tìm hộ em các bài giảng thiền cho trẻ con mà các chùa đã thực hiện
  4. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Ùi, pác động tay động chân tí cho tụi nhỏ nó nhờ, link Nh cung cấp có rất nhiều, vd trong này: http://thichchanquang.com/?id=detail&cid=6&sid=529&n=1 và trong rất nhiều nữa có trên ấy. Tôi tìm cho bác cũng đc, nhưng biết đâu trong khi tìm cái này thì pác lại lượm lặt thêm những cái có khi rất quý cho bác.
    Bài nói chuyện với SVHS thì tôi có nhiều, nhưng ở dạng CD và VCD, trên này chỉ là MP3.

Chia sẻ trang này