1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi lamtuocvy, 30/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Chieuque
    bạn chưa đủ trình độ để nhận xét tui, bạn ngon thì phân tích xem tui cần học thêm cái gì, ( hay là bản chỉ nói bừa là học tất cả), ha ha ha.
  2. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Ban hien! Mac du ngon ngu ( hien tuong) chua han la ban chat cua con nguoi , nhung qua nó ,chung ta cung co the biet it nhieu ve nhan cach, dao duc, va quan niem song cua nguoi nao do. Vi le vay, qua cach dung tu cua ban...nguoi ta co the nhan biet ban mot phan nao. Minh khong can noi nhieu, va ban cung vay.
    Noi it hieu nhieu moi hay, neu ban da khong hieu thi du minh co noi bao nhieu cung vay thoi. Ban noi rang: "ngon thì phân tích xem tui cần học thêm cái gì," Xin thua! rat don gian, ban khong can hoc gi nhieu ma chi can 1 ngay ban danh cho minh it nhat 10 giay de nhin lai chinh minh va hoc cach nhin moi nguoi, moi vat. moi su su trong cuoc song bang chinh hai con mat cua bạn. Vay thôi!!! Luc nao ban van tự mãn voi nhung gi ban biet, ban se nhan lay that bai. Than men!!!
    Được chieuque sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 28/08/2007
  3. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Chiều quê
    Tự mãn là bệnh của người tu tập, không có gì là lạ, người như bạn mới đáng xét, ha ha ha
  4. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Lai noi sai! Tu man la benh chung cua da so nhieu nguoi chu khong rieng gi nguoi Tu tap dau. Boi vay to moi noi: làm on nhin moi vấn đề trong cuoc song bang cà doi mắt cua minh đi bạn hiền. Chuc mot mua Vu Lan hanh phuc va tran day hieu hanh nghen.
  5. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang ở trong tự mãn, hà hà hà, có một điều là bạn không viết gì để đóng góp cho box, vì vậy nên tôi không thấy bạn.
  6. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Rỗng tuếch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này đang đi vào hướng spam. Các bạn quay lại nội dung chính. Nếu không nhà cháu sẽ tạm thời lock
  8. liuhoasin

    liuhoasin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Một hôm Phật đang đi dạo phố thì bỗng ngài phán ra 1 câu:" Lập hạ đồ đao , phóng địa thành phật"
    Thế là anh đồ tể đứng gần đó lập tức thành phật ngay.
    Vị hòa thượng thấy thế liền chạy lại hỏi:
    -Kính thưa Phật, con đã xuất gia mấy chục năm nay, hàng ngày điều ăn chay niệm phật, làm không biết bao nhiêu chuyện công đức nhưng đến nay vẫn chưa thành chánh quả . Vậy mà........!
    Phật trầm ngâm 1 lát rồi nói:
    -Ôi! ta quên khuấy đi mất. Thôi lỡ rồi , con hãy chờ khóa sao vậy.
  9. online247

    online247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    Mình thấy mọi thứ lại đi vào lối mòn của nó, của sự tranh luận đúng sai, hay đúng hơn là của trò chơi tâm trí. Mình nghĩ sẽ có ích hơn nếu ta dành thời gian để chăm lo cho chính cái tâm của mình, hơn là đôi co chuyện thế gian. Nếu bạn đã thực sự an lạc, thanh thản thì bạn có thể đi làm bất cứ việc gì, nhưng mình nghĩ lúc đó mọi việc ta làm đều rất tốt đẹp, hợp với lẽ tự nhiên. Còn nếu không, nếu vẫn có những lúc bạn bị đau khổ dằn vặt, bị thiêu đốt bởi ham muốn, bởi sân hận và đôi khi cảm nghe không hài lòng về cuộc sống, thì bạn ạ, đó là lúc nên quay về chăm sóc cho thân và tâm của mình. Chúng ta quay về huấn luyện tâm, bằng sự chánh niệm tỉnh giác, bằng cách sống với thực tại, bằng cách quan sát các cảm thọ xảy ra trên thân và cảm xúc nảy sinh trong tâm. Bằng cách đó, tâm sẽ tự nhìn thấy chính nó, để dần thoát khỏi sự dính mắc vào tâm trí. Còn cuộc sống bên ngoài, có nhiều "cái đẹp", cũng nhiều "cái xấu", làm sao ta có thể rành mạch, giải quyết mọi thứ được (vì thực ra chính tâm trí tạo nên thế gian, tạo ra hình ảnh của những gì ta thấy, của xã hội). Đừng vội tin vào tâm trí bạn nhé. hãy thử trải nghiệm cảm giác khi tâm trí tĩnh lặng, không chạy lăng xăng, khi bạn có thể tiếp xúc sâu sắc với thực tại. Lúc ấy mọi thứ đều là nguồn vui, từ ánh nắng, cây cỏ, đến hơi thở, không một ý nghĩ vẩn vơ, chỉ có sự nhận biết thuần khiết, không một ý nghĩ so sánh, bạn nhìn mọi thứ bằng cái nhìn không ức đoán, để nó là nó. hãy thử cảm nhận để biết thực ra đâu là mơ, đâu là thực, và bạn muốn thứ gì hơn.
    Một bài tập đơn giản là hãy chú ý vào cơ thể bên trong của bạn, cảm nhận xem "ta có còn sống không", "tay ta còn hoạt động không", ... sẽ đến lúc mọi nơi trên khắp thân thể đều rung động, và có sự tự hay biết. Và bạn hãy mang cái Hiện Tại này, cái tâm tự hay biết này tới bất cứ nơi đâu bạn đi, với bạn bè, với gia đình, nó sẽ thực sự thay đổi cuộc đời bạn. Chỉ với Hiện Tại, bạn mới thực sự sống. Sống với mọi thứ như nó đang là chứ không phải sống với khái niệm và suy nghĩ trong đầu. Nếu bạn có điều kiện, một khóa thiền Vipassana (Minh Sát) cũng là một cơ hội rất tốt để bạn có những kinh nghiệm về thực tại. Mình nghĩ hành động tốt hơn là chỉ suy nghĩ và tranh luận thôi. Nếu chúng ta thực sự muốn thay đổi mình, muốn đem lại bình an và phúc lạc cho chính mình và cho "thế gian", hãy hành động. Không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ cần tạo duyên cho mình trong một khóa thiền 10 ngày chẳng hạn.
    Mình vẫn hy vọng tất cả chúng ta sẽ trao đổi trong tinh thần anh em. Không nên vì những thứ "của ta, của tôi" mà đánh mất hòa khí. Ngày nay đã có quá nhiều "ý tưởng","quan niệm","cá tính","tri thức" rồi, ở bất cứ forum, topic nào, bất kể chuyện trên trời dưới biển. Thỉnh thoảng hãy để tâm an tịnh, để đầu óc tĩnh lặng, tạo không gian cho sự trực nhận, tự hay biết. Chúng ta vẫn đang trên hành trình để tìm được ý nghĩa "tại sao ta ở đây?".
    Ngài Ajahn có nói "Tại sao ta sinh ra? Ta sinh ra để rồi không phải sinh ra nữa."
  10. online247

    online247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ mình có mấy ebook của Eckhart Tolle và CD MP3 cuốn
    A New Earth. Mình rất vui lòng được tặng các bạn những CD này. Mình học ở trường KHTN - 334 Nguyễn Trãi Thanh Xuân - Hà Nội. Vì thế nếu bạn muốn CD này hãy liên hệ với mình nhé. Di động : 0904097687

Chia sẻ trang này