1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi lamtuocvy, 30/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các nhà bác ! Nhà cháu chả hiểu các nhà bác tiếp xúc trực tiếp - nhà cháu xin nhắc lại là TRỰC TIẾP, bằng cách này hoặc cách khác - với mấy ông thầy chùa ấy đến mức độ nào, hay chỉ là "người ta làm sao mình toà hao làm vzậy", bởi rứa nhà cháu mới cóa "khơi khơi" mấy nhời mờ các nhà bác "be be" ầm lên là "báng bổ báng bổ" !
    Một lần nữa nhà cháu xin lỗi các nhà bác ! ANh em nhà cháu chửa bao giờ "thô thiển" đưa ông Thầy nhà cháu "lên tận mây xanh" dư một số nhà bác đã từng làm làm với một số vzị "đáng kính" ấy ! Bởi anh em nhà cháu hiểu rằng một con người với "bao bì" bình thường thì có đầy đủ dững thói quen và cố tật của một con người bình thường, mặc dù trong đầu các vị ấy có chứa đựng "thiên kinh vạn điển" đi nữa ! Anh em nhà cháu chửa bao giờ "thần thánh hóa" sự việc gì có yếu tố đời thường trên đời này cả !
    Cái điều này thì các cụ xưa đã nói rùi ! "Biết thì thưa thốt,..."
    Nhà cháu chả có hơi sức đâu mờ kêu ca mần chi, chỉ thuận miệng thì sờ-pam tí chút, ai có tinh thần cảnh giác cao thì tham khảo, còn ai thích thì cứ việc theo ý mình.
    Điều này nhà cháu đã từng trao đổi ở nhều chỗ (vzí dụ : http://www9.ttvnol.com/forum/duongsinh/826028/trang-12.ttvn)
    Anh em nhà cháu cũng chửa từng có nhời nào "bẩu nà" các nhà bác nên theo cái này, mờ không nên theo cái kia ! TẤT CẢ MỌI SỰ LÀ "TÙY DZUYÊN" !
    Hơn nữa, dư nhà cháu đã nói cùng nhà bác gió nhớn "thây kệ đi, kẻ nào tạo nghiệp thì ráng chịu !"
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    cái vụ này là tui nói về quyền năng thôi, chứ tui không nói về đạo đức, biết đâu ông TNH tu chưa đến trong lòng con ganh ghét, thấy ai chọc mình thì chưởng cho 1 chưởng, tui nói vậy cho bác Đoài cảnh giác.
  3. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Rất chi là giã ơn nhà bác gió nhớn ! Nhà cháu là "con tép riu", chả đáng để ông thầy chùa ấy "nhọc lòng" vzậy đâu ! Ổng còn wuá nhều mối quan tâm nhớn hơn nhều !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 09/05/2007
  4. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    đây nè! không thì cắc ngài lại đổ tôi là học trò thầy chùa nọ kia, vào đây cải lộn.
    xin nói luôn là tôi chẳng có duyên trực tiếp gặp ai cả. tôi chỉ nghe nói đến họ, đọc vài điều gì đấy họ viết. Với HT TNH thâm tâm tôi ko thích chữ TS, ko thích chuyển từ Phật sang gọi Bụt, thì cũng sao là thói quen thôi. Tôi cũng biết ông TNH có hay gặp gỡ các chính khách, thì đó là chuyện của họ. Duyên nghiệp của họ. Tôi chẳng phán xét ai cả.
    Là chỗ cái cách của các bác (1số) trên này làm người khác khách quan thấy bực mình như nhá cơm có sạn (mà chẳng phải cơm, ngô). Nó cứ có một số từ miệt thị từ miệng lưỡi các bác. Hay tôi hiểu lầm, dốt tiếng Việt.
    Những từ như "thầy chùa", "chánh khách xalon", "Thích thông sướng"...không phải là miệt thị? nó thể hiện cho người đọc thấy cái gì? rồi còn rất hả hê khi goi Osho là ***guru, Ông í nữa cũng có tư tưởng của ông í. Không thích thì thôi, đưa ra luận điểm của mình chứ không nên đả kích ai cả.
    HT Thích thông Lạc thì gọi là TTS thử hỏi chánh ngôn ngữ của bác ở đâu? nếu ông í có tư tưởng nào thậm chí đi ngược với cái các bác được học cả chục năm nay thì đó cũng lẽ thường. Sao lại nhạo báng người khác để mình đúng à?
    Tôi ngu dốt, ít hiểu biết nhưng cũng mong mình như con nhái trên cánh đồng.
    Các bác học thức, tầm nhìn rộng. Nhưng sống trong cái giếng rộng mấy cũng chẳng phải tiếc lắm ru?
  5. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Khờ khớ khớ ! Nhà bác coi mòi "lóng mắt" rùi héng! Cho nhà cháu xin nha ! Đừng mần vzậy mờ hại can, tổn khí !
    Nhà bác cứ "chẻ ngôn chẻ từ" thì nhà cháu xin chiều ! Nhà cháu đang diễn giải Việt ngữ, chả nhẽ nhà bác chả cho phép; "lạc" theo Hán tự diễn nôm chả là "sướng" là gì, mờ nhà bác "hành tỏi nhà cháu !... À mà cái từ ***guru chả phải của nhà cháu nghĩ ra được đâu, mờ đó là của các học giả phương Tây nói ra từ những năm 70 của thế kỷ trước đới ! Nhà bác chịu khó kiếm mờ dòm lại là thấy liền...
    Mờ các vzị "đáng kính" ấy mần răng mờ nhà cháu dám "miệt thị" vzới "nhạo báng" !?! Nhà bác mần nhà cháu "oan quá thị Mầu" !!! Nhà cháu chỉ có tâm nguyện dư lâu nay là cố mần sao để mọi người đừng "ngộ nhận" mờ thui ! Rồi muốn tìm hiểu cái chi thì nên phải thực sự "nhúng" trực tiếp vào thì mới rõ ràng được. Đừng mần kiểu "người làm sao ta tào hao làm vzậy" chỉ tổ béo đám "buôn nọ bán kia" thui !
    Nhà bác chả phải "no nắng" wuá rứa đâu ! "Cái giếng" nhà cháu có kính tiềm vọng rất chi "" nhớn và hiện đại !
    Nhà bác "lóng" thế, nhà cháu chả dám "đấu hót" với nhà bác nữa đâu ! He he hé hé !
  6. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    Nóng chứ sao ko? tôi nóng thì tôi nóng chứ. Tôi bắt đầu nóng đây. thì sao? tôi sân hận đấy.
    tôi gặp dưa cà mắm muối khu khú là tôi nóng.
    Tôi chẳng thèm chi "đấu hót" với bác, tôi thấy mùi thì tôi hắt xì hơi, giờ tôi biết ở đâu có mùi đó,
    Tôi nhận thấy cứ cùng nó thì tôi bị dây mùi, tôi củng chẳng biết làm gì với cái nguồn có mùi ấy.
    Bây giờ tôi cắt nó ra.
    Tối về tôi đi tắm xà phòng thơm Camay là hết mùi thôi mà.
  7. gocphuongnam

    gocphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nóng chứ sao ko? tôi nóng thì tôi nóng chứ. Tôi bắt đầu nóng đây. thì sao? tôi sân hận đấy.
    tôi gặp dưa cà mắm muối khu khú là tôi nóng.
    Tôi chẳng thèm chi "đấu hót" với bác, tôi thấy mùi thì tôi hắt xì hơi, giờ tôi biết ở đâu có mùi đó,
    Tôi nhận thấy cứ cùng nó thì tôi bị dây mùi, tôi củng chẳng biết làm gì với cái nguồn có mùi ấy.
    Bây giờ tôi cắt nó ra.
    Tối về tôi đi tắm xà phòng thơm Camay là hết mùi thôi mà.
    [/quote]
    "Củ từ" thôi bác ạh ,nhà cháu nghe nói ở đâu rằng :Được hình quên ý,được ý quên lời mà.Mặt trời vẫn mọc ở hướng Đông.
  8. gocphuongnam

    gocphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    "Củ từ" thôi bác ạh ,nhà cháu nghe nói ở đâu rằng :Được hình quên ý,được ý quên lời mà.Mặt trời vẫn mọc ở hướng Đông.
  9. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Tớ vào đọc trang đầu thấy cãi nhau nhỏ nhỏ, xong rồi đọc luôn trang cuối thấy cãi nhau to to.
    Hi Thích Nhất Hạnh mà biết thẩm nào cũng lại nói "các con hãy hít vào, rồi các con lại thở ra, ..."
  10. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    nay ban hien, Ban noi nguoi khac nhung theo to nghi : Bna hay xem lai chinh minh va cung chinh la nguoi can nghien cuu them.

Chia sẻ trang này