1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiên tài Bóng đá, Bác sỹ, nhà chính trị Socrates qua đời ở tuổi 57!

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi hagi94, 05/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hagi94

    hagi94 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    (TT&VH Online) - Socrates, người vừa qua đời ở tuổi 57 sau khi phải nhập viên khẩn cấp vì nhiễm trùng ruột là một tài năng lớn, nhưng cũng là một cá tính đầy tranh cãi.


    Tài năng của ông được thể hiện rõ nhất qua việc ông chính là là thủ quân của đội tuyển Brazil ở World Cup 1982. Cho tới nay, Selecao năm ấy vẫn được thừa nhận một cách rộng rãi là một trong số những đội tuyển hay nhất chưa từng có được một danh hiệu nào. Và cũng giống như số phận của Brazil năm ấy, cuộc đời ông cũng gồm toàn những biến cố trái ngược như thế.

    Ông là một bác sỹ có bằng cấp hẳn hoi, nhưng lại chưa bao giờ từ bỏ niềm đam mê với thuốc lá và rượu bia. Ngoài ra, ông còn là một nhà hoạt động chính trị năng nổ, thường xuyên biểu tình phản đối chống lại chế độ quân sự cầm quyền ở Brazil hồi những năm 1970 và 1980. Những người hùng trong tim ông là Fidel Castro, Che Guevara và John Lennon.
    Socrates là bố của 6 đứa trẻ. Sau khi giải nghệ, ông dành phần lớn thời gian cho gia đình, rượu, và viết những bài viết đầy cảm xúc về kinh tế, chính trị cũng như thể thao. Nhưng 15 năm sau ngày chính thức giải nghệ, vào năm 1989, ông đã bất ngờ xỏ giày ra sân trở lại, ở tuổi 50, trong màu áo Garforth Town, một đội bóng nghiệp dư ở miền Bắc nước Anh. Ở "đội bóng" cuối cùng này, Socrates chỉ ra sân có vỏn vẹn 10 phút.
    Ở thời kỳ đỉnh cao, Socrates là đại điện tiêu biểu cho vẻ lãng mạn của bóng đá. Và ông, cũng như các đồng nghiệp, đã phải đấu tranh quyết liệt để bảo vệ vẻ đẹp của môn thể thao được yêu thích nhất ở Brazil trước làn sóng chỉ trích, trước những kẻ mang tư tưởng thực dụng, và chống lại cả những ý đồ thương mại hóa một cách triệt để môn thể thao này.
    Sinh ra ở Bele, Socrates, tên đầy đủ là Socrates Brasileiro Sampaio de Sousa Vieira de Oliveira, khởi nghiệp ở Botafogo vào năm 1974. Bốn năm sau đó, ông chuyển sang khoác áo Corinthians San Paolo, nơi ông trải qua 6 mùa giải, ghi 172 bàn trong 297 trận.Trong thời gian này, ông đã cùng Corinthians giành 3 danh hiệu quốc nội vào các năm 1979, 1982 và 1983.
    Cũng ở Corinthians, Socrates đã góp phần tích cực trong việc sáng lập phòng trào Dân Chủ Corinthians trong đó các thành viên đội bóng được có tiếng nói tích cực hơn với các vấn đề liên quan tới điều hành đội bóng. Vào năm 1982, các cầu thủ, dẫn đầu bởi Socrates và phong trào của ông, đã xuất hiện với dòng chữ "Tôi muốn tự tay bỏ phiếu chọn Chủ tịch" ở sau lưng áo trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên kể từ khi chính quyền quân sự lên nắm quyền vào năm 1964 - một hành động mang tính thách thức cực cao với chính quyền.
    Nhờ hoàn thành khóa học tiến sỹ y khoa, và nhờ hoạt động tích cực trong lĩnh vực chính trị, Socrates đã được biết đến rộng rãi với biệt danh "Tiến sỹ Socrates" (hoặc "Bác sỹ Socrates").
    Sau một thời gian ngắn chơi cho Fiorentina ở Italia, từ 1984 tới 1985, Socrates trở lại Brazil để khoác áo Santos, và sau đó là Botafogo.
    "Ở châu Âu, người ta sống rất chuẩn mực và có trật tự. Không như ở Brazil, mọi thứ đều hỗn loạn và mang tính tự phát cao hơn", Socrates phát biểu trong một bài trả lời phỏng vấn hồi 2010.
    "Tôi ở Florence một năm với Fiorentina và nhiều khi tôi không muốn tập tành gì cả, mà chỉ thích tụ tập với bạn bè, tiệc tùng hoặc đơn giản là nghỉ ngơi để... hút thuốc. Ở đó, tôi "sống" nhiều hơn là chơi bóng".
    Ông quyết định kết thúc sự nghiệp cầu thủ vào năm 1989, rồi sau đó chuyển sang lĩnh vực truyền thông. Tuy nhiên, thói quen uống rượu của ông luôn bị xem là một mối nguy hại, dù ông không bao giờ nghĩ thế.
    "Tôi không bao giờ có vấn đề với rượu, vì tôi đâu có nghiện", ông nói với đài SporTV trong một cuộc phỏng vấn được thực hiện tháng trước. "Bất kỳ lúc nào tôi cũng xem rượu như bạn mình. Tôi chưa bao giờ gặp các triệu chứng cai nghiện, dù từng có một thời gian dài không uống một giọt nào".
    Sáng nay, theo giờ Brazil, Socrates đã ra đi sau 1 ngày nằm viện vì ngộ độc thực phẩm, rồi chảy máu dạ dày và nhiễm trùng ruột. Các bác sỹ cho rằng đó là hậu quả của việc sử dụng rượu quá đà trong một thời gian dài.
  2. hagi94

    hagi94 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này