1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiên tài quân sự Quang Trung Nguyễn Huệ

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi langtudien, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VNNewGod

    VNNewGod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Từ Bình Định ra Hà Nội khoảng 800 km (?) . Nếu hành quân thần tốc trong 1 tuần thì trung bình một ngày đi khoảng hơn 100 km. Nếu đi bộ thì 5km/giờ , một ngày phải đi hơn 20 giờ tức là gần như không ngủ . Nếu chạy jogging thì có thể rút xuống khoảng còn 15 tiếng đồng hồ , đến nơi gặp quân Thanh thì khối cụ khuỵu xuống ngã xỉu . Còn như anh em ta ngày nay ăn chơi trác táng thế này thì giỏi lắm là đến ngoại ô ... Bình Định sẽ chết quá nửa
    Vậy nếu không bị phụ thuộc vào các tài liệu cũ viết lại , thì ta có nên đặt giả thuyết Quang Trung Hoàng Đế đã dùng nghi binh , còn thực ra ngài đã cho quân lần theo đường rừng Trường Sơn tập kết từ lâu ở một nơi nào đó phía Bắc ?
  2. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    xuất phát từ Phú Xuân chứ không phải Bình Định:
    xem Hoàng lê nhất thống chí nè:
    http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/hoangle/
    ngày 25 làm lễ xuất binh, ngày 29 đến Nghệ An, nghỉ lại và tuyển thêm quân, đến núi Tam Điệp (Ninh Bình?) nghỉ lại lần nữa và lần này mới chia quân 5 đường tiến gấp. "Tối 30 Tết xuất quân, hẹn mồng 7 Tết vào Thăng Long."
    Vua Quang Trung bèn sai mở tiệc khao quân, chia quân sĩ ra làm năm đạo, hôm đó là ngày 30 tháng chạp. Rồi nhà vua bảo kín với các tướng rằng:
    - Ta với các ngươi hãy tạm sửa lễ cúng Tết trước đã. Đến tối 30 Tết lập tức lên đường, hẹn đến ngày mồng 7 năm mới thì vào thành Thăng Long mở tiệc ăn mừng. Các ngươi nhớ lấy, đừng cho là ta nói khoác!
    Sau đó nhà vua truyền lệnh: Các viên tướng ở trung quân thuộc về doanh vua sai phái là đại tư mã Sở; nội hầu Lân đốc suất tiền quân làm tiên phong; Hám hổ hầu đốc suất hậu quân làm đốc chiến; đại đô đốc Lộc, đô đốc Tuyết đốc suất tả quân, trong đó gồm có thuỷ quân vượt biển vào sông Lục Đầu; rồi Tuyết vẫn kinh lý vùng Hải Dương để tiếp ứng với mặt đông; còn Lộc thì đi gấp lên các hạt Lạng Sơn, Phượng Nhãn, Yên Thế để chặn đường về của quân Thanh; đại đô đốc Bảo, đô đốc Long đốc suất hữu quân, trong đó gồm quân voi và quân kỵ mã; Long xuyên qua huyện Chương Đức, theo đường đến thẳng làng Nhân Mục, huyện Thanh Trì để đánh ngang vào đồn quân Điền Châu; Bảo thì thống đốc quân voi ngựa do đường Sơn Minh ra làng Đại áng huyện Thanh Trì để tiếp ứng cho cánh hữu.
    Cả năm đạo quân đều lạy vâng mệnh lệnh, đúng ngày, gióng trống lên đường ra Bắc (theo Cương mục thì trước khi tiến quân ra Bắc, vua Quang Trung có viết thư cho Sĩ Nghị vờ xin đầu hàng để khiêu gợi lòng kiêu căng, khinh địch của Nghị. Theo Lê triều dã sử, khi tiến quân ra Thăng Long vua Quang Trung bày cho quân lính cứ ba người một tốp thay phiên võng nhau đi, thành ra quân trẩy đi liên miên không phải dừng mà ai nấy đều lần lượt được nghỉ. Do đó, quân Tây Sơn đã hành binh cực kỳ thần tốc).
    -----------
    Nói chung là quân Tây Sơn hành quân nhanh theo các tiêu chuẩn thời xưa thôi, do có kỷ luật và không phải mang nhiều nhiều lương thảo thê thiếp lỉnh kỉnh. Vả lại cũng chẳng phải gì vội vàng lắm đến mức phải dốc sức gấp rút.
    P/S: nếu núi Tam Điệp là thị xã Tam Điệp Ninh Bình bây giờ thì chỉ cách Hà Nội 105 km thôi!
    Được cavalry sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 04/01/2006
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Thần công cũng có 5-7 cỡ, loại lớn thì voi không vác được thật. Thế loại nhỏ thì sao, hay là ống phun lửa (hoả hổ) thì sao ??? Súng nhỏ thì voi thừa sức mang được, mà vào gần vẫn bắn tốt.
    Từng người hành quân thì có thể mệt nhưng cần ít thời gian nghỉ cũng mau lại sức. Khiêng vác nhau thế này đi còn chậm hơn bình thường.
    Mà bác gì ở trên nhầm rồi, Quang Trung đi từ Phú Xuân ra. Hình như người ta đã tính là tốc độ trung bình khoảng 40km/ngày.
  4. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Ngày 20 tháng 11 năm Mậu Thân (17-12-1788), gần 1 vạn quân thủy bộ Tây Sơn đang đồn trú ở Bắc Hà, rút lui về giữ phòng tuyến Tam Điệp - Biện Sơn (Ninh Bình - Thanh Hóa), nhằm ngăn chặn cuộc tấn công của địch và bảo đảm an toàn, bí mật cho hậu phương phía Nam. Tại đây, Đô đốc Nguyễn Văn Tuyết nhận sứ mạng mang thư của Ngô Văn Sở về kinh. Ngày 21-12-1788, tin cấp báo về đến Phú Xuân, trước vẻ hốt hoảng của Nguyễn Văn Tuyết và nỗi hoang mang của các tướng sĩ, Nguyễn Huệ bình tĩnh và tươi cười nói ?oViệc gì mà cuống quýt lên vậy? Chúng nó tự đi đến chỗ chết thôi, ta hãy lên ngôi, làm cho danh nghĩa quang minh chính đại để ràng buộc lấy lòng người trong Nam ngoài Bắc trước đã, rồi sẽ ra bắt sống chúng nó cũng chưa muộn? (Khâm Định Việt sử Thông giám Cương mục và Lê quý kỷ sự).
    Lập tức, Nguyễn Huệ cho lập đàn Nam Giao ở về phía nam thành Phú Xuân và ngày hôm sau (22-12-1788), Nguyễn Huệ cùng quan quân lên đàn làm lễ cáo Trời - Đất, chính thức đặt niên hiệu Quang Trung, thay thế niên hiệu Thái Đức thứ 11 của Nguyễn Nhạc và hạ lệnh xuất quân, chủ động đưa chiến trường ra Thăng Long bất ngờ đánh địch vào đầu xuân Kỷ Dậu (1789). Trong khí thế tưng bừng của đội quân bách chiến bách thắng, chỉ sau 5 tuần lễ, với phương tiện vận chuyển thô sơ, nghĩa quân Tây Sơn vừa di chuyển vừa tuyển quân đã vượt qua hơn 700 km đường rừng với suối sông hiểm trở, trong thế 1 chọi 3 quân đội Tây Sơn đã quét sạch đạo quân xâm lược Mãn Thanh thu lại toàn bộ giang sơn, giành lại nền độc lập cho dân tộc.
  5. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Quân Mughul Ấn Độ ko đưa pháo lên voi đc, tương tự có lẽ quân Tây Sơn chỉ dùng hỏa mai thôi. Trên mình voi bắn xuống chắc chính xác hơn cưỡi ngựa bắn cung.
    [​IMG]
  6. MTH

    MTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Ngoài khả năng hành quân thần tốc, không thể không kể đến mạng lưới quân báo chặt chẽ của Tây sơn từ Phú Xuân đến phòng tuyến Tam điệp. Số thám báo của Tôn Sĩ Nghị và Lê Chiêu Thống bị diệt hết, chỉ có một người duy nhất về đến Thăng long, khiến Tôn Sĩ Nghị không nắm được thực hư quân tình. Sau đó là ra đòn tâm lý, cổ vũ tinh thần quân sĩ. Điển hình là viết hịch truyền quân, chuyển đối tượng thù hận và quân tàu, khiến quân nhà lê chưa đánh đã tan. Quang Trung còn cho gieo quẻ trước lúc xuất quân với cả trăm đồng tiền đều ứng với chiến thắng.
  7. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Em thấy giả thuyết của Bác rất chính xác ! Phàm trong cách dùng binh, Tôn Tử đã nói" Binh quý thần tốc ", nhưng lại có câu: " lấy sức nhàn mà chống quân mệt mỏi " của giặc ...
    Em thấy vua Quang Trung phạm vào 2 điều cấm kỵ trong việc dùng binh:
    1. Một là, quân đi gần 1000km, mệt mỏi rã rời, làm sao có sức chiến đấu được ...??
    2. Hai là, khi dừng lại tuyển thêm quân, thì quân lính chưa được đào tạo, sao có thể đánh trận được..." Binh quý tinh bất quý đa " mà ?
    Em nghiêng về việc vua Quang Trung sớm cho quân mai phục ở đâu đó vùng rừng núi phía Bắc, sau đó trả vờ phô trương thanh thế trong lúc hành quân, xưng vương xưng đế này nọ, cho Quân Thanh khinh địch mà quân mình có thời gian nghỉ ngơi, sau đó bất ngờ ra lệnh đánh úp...
    Chuyện 3 người khiêng nhau hành quân 800km chỉ là chuyện nghi binh, không tin được !!
  8. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Ở đây đang bàn chuyện lịch sử thì bác NewGod làm ơn bớt hô khẩu hiệu một tí. Thời đó, tinh thần dân tộc của VN khác với bây giờ. Đàng Trong với Đàng Ngoài được coi là 2 quốc gia khác nhau. Dân miền Bắc cũng không ủng hộ quân Nguyễn Huệ lắm đâu. Bác hãy đọc đoạn sau câu của Ngô Thì Nhậm khuyên Nguyễn Văn Sở tại sao nên rút về núi Tam Điệp (trích từ Hoàng Lê Nhất Thống Chí):
    Sở hỏi:
    - Vậy thì nên làm thế nào?
    Nhậm trả lời:
    - Phép dụng binh chỉ có một đánh một giữ mà thôi. Nay quân Thanh sang đây, tiếng tăm rất lớn. Những kẻ trong nước làm nội ứng cho chúng, phần nhiều là phao tin đồn nhảm, làm cho thanh thế của chúng to thêm, để cho lòng người sợ hãi lay động. Quân ta có ai được sai phái đi đâu, vừa ra khỏi thành là đã bị bắt giết. Số người Bắc Hà thuộc vào sổ quân của ta, hễ gặp dịp sơ hở là bỏ trốn liền. Đem đội quân ấy mà đánh, không khác gì xua bầy dê đi chọi cọp dữ, không thua sao được? Đến như việc đóng cửa thành mà cố thủ, thì lòng người đã không vững, ắt thế nào cũng sinh ra mối lo ở bên trong. Dầu cho Tôn, Ngô (tức Tôn Võ, người nước Tề đời Xuân Thu, và Ngô Khởi người nước Vệ đời Chiến quốc; hai nhà quân sự nổi tiếng của Trung Quốc thời xưa) sống lại, cũng phải bó tay, không thể làm được gì. Thật chẳng khác gì đem một con chạch bỏ giỏ cua. Xin nghĩ kỹ mà xem! Đánh đã chẳng được, giữ cũng không vững. Vậy thì cả hai chước đánh và giữ đều không phải là kế hay. Nghĩ cho cùng thì chỉ còn một cách này: sơm sớm truyền cho thuỷ quân chở đầy các thuyền lương, thuận gió giương buồm, ra thẳng cửa biển, đến vùng Biên Sơn mà đóng. Quân bộ thì sửa soạn khí giới, gióng trống lên đường, lui về giữ núi Tam Điệp. Hai mặt thuỷ bộ liên lạc với nhau, giữ lấy chỗ hiểm yếu, rồi cho người chạy giấy về bẩm với chúa công. Thử xem quân Thanh đến thành, khu xử việc nhà Lê ra sao? Vua Chiêu thống sau khi phục quốc, xếp đặt việc quân việc nước thế nào? Chờ chúa công ra, bấy giờ sẽ quyết chiến một phen cũng chưa muộn gì.
  9. ReadOnlyMemory

    ReadOnlyMemory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Có một sách nào đó nói rằng không phải QT đi bộ ra đâu mà dựa vào lực lượng thủy quân (lúc đó chủ yếu là quân cướp biển) để di chuyển ra Bắc nên mới nhanh vậy
    Lúc nào tìm thấy link sẽ gửi cho các pac
    Tớ thích QT lắm vì cách đánh rất nhanh, thắng lớn nhưng mà về chính trị có vẻ hơi yếu, đánh Gia ĐỊnh bao nhiêu lân mà cuối cũng không giữ được (giao cho chú Lữ - Em út - là kẻ bất tài về chính trị và quân sự)
  10. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Lực lượng cướp biển hình như thời kỳ này đâu có được sử dụng như thời kỳ đầu? Có lẽ là trên đường hành quân tiến hành mộ quân luôn đwcj biệt là quân của Châu Hoan Châu Diễn

Chia sẻ trang này