1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THIỀN TẬP CÓ HƯỚNG DẪN........

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi whiteclouds, 07/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whiteclouds

    whiteclouds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Con xin qui y Thầy voiconlonton vì Thầy có cái hiểu biết hơn cả những vị Thầy trước đây con định Qui y... các vị như Đức Đạt Ma Lạt Ma, Thầy Thích Thanh Từ... các thầy đã bị Thầy Nhất Hạnh làm cho mụ mị, cuồng tín... nên đã tán dương pháp môn Làng mai của Thầy Nhất Hạnh và cả Thượng Tọa Thích Bảo Nghiêm - trưởng ban hoằng pháp TW nữa chứ, thầy đã ủng hộ Thầy Nhất Hạnh truyền bá pháp môn này cho giới trẻ Việt Nam, trong khóa tu nhân dịp đại lễ Phật Đản và những khóa tu tiếp sau này... . Đáng thương thay hàng triệu đệ tử của Thầy trên khắp thế giới đã bị mê hoặc... Đáng thương thay ông tỷ phú truyền thông Ấn độ khi đọc xong cuốn Đường Xưa Mây Trắng của Thầy đã quyết định đầu tử 130 triệu usd để xây dựng một bộ phim kể về cuộc đời Đức Phật.... Đáng thương thay những ai mua sách của Thày về đọc để làm cho những cuốn sách này trở thành best seller mà không biết trong đó có nhiều thông tin sai lầm lắm lắm... các vị không biết ở Việt nam chúng con có một bậc giác ngộ lỗi lạc đã chỉ ra những sai lầm của Thầy Nhất Hạnh.
    Con xin Thầy voiconlonton post lên mạng cho biết quí danh và địa chỉ để chúng con được đến đập đầu Qui y Thầy với tất cả tấm lòng ngưỡng mộ.
    Đệ tử MT kính!
  2. whiteclouds

    whiteclouds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    MT chợt nhớ đến chữ ký của bạn Bachvan mod bên văn hóa phương đông có lần MT đọc được ý đại loại như sau: Chỉ nên quán sát, quán sát, chớ nên phán xét, khi quán sát kỹ sẽ thấy mỗi pháp đều có cái hay của nó...
  3. madeinviet

    madeinviet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    1.983
    Đã được thích:
    0
    Hi hi! Tui đã đọc cuốn Đường xưa mây trắng. Tui nhớ có đoạn Thế Tôn (trong truyện) nói về con rắn lục nhỏ xíu. Không ngờ bây giờ có con voi "nhỏ xíu". Ặc ặc.
    @voicon: Tui cũng nghĩ là nếu ta quan niệm "thế này mới là hiện tại" thì có nghĩa cái "thế này" đó đã có tự ngã rồi. Hay là ta biết cái đó không có tự ngã mà vẫn theo? Mà có cái quái gì không phải là "hiện tại" nhểy?
    Dạo này bậy quá không "tám" nhiều được.
  4. whiteclouds

    whiteclouds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Định không tham gia tranh luận nhưng thấy voiconlonton trình bày dài dòng quá, nói dài nói dai chẳng qua nói dại... có thời gian rảnh MT sẽ chỉ ra những chỗ sai của voiconlonton. Voiconlonton chắc có họ hàng với bác zelda là một nhân vật nổi tiếng trên các diễn đàn về Phật giáo, zelda đã có lần tự xưng là vô đối tức là không có đối thủ, đọc qua các bài viết của voiconlonton thì thấy voiconlonton chỉ là dạng đàn em của zelda thôi... Báo với các bạn tin mừng là zelda đã chịu bắt tay kết bạn với MT... MT cũng như một số bạn trên diễn đàn quyết tâm bảo vệ Phật Pháp, không để cho những phần tử như voiconlonton phỉ báng Phật Pháp... Tăng là một trong ba ngôi báu quí giá của Tam bảo, phỉ báng tăng là phỉ báng Phật, là Phỉ báng Pháp, đừng tưởng rằng mình có một chút kiến thức nhỏ nhoi... mà có thể đem ra phỉ báng Thầy nọ, phỉ báng Thầy kia... tội phỉ báng như vậy không biết kiếp sau sẽ bị đọa về cửa nào???
  5. madeinviet

    madeinviet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    1.983
    Đã được thích:
    0
    Vào cửa... Thiền. Cho người ta phỉ báng... nhiều hơn.
  6. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    Trong "trái tim hiểu biết" Sư ông NH chẳng phải có giảng "không có Ma thì không có Bụt" hay sao. Không có bạn lontalonton này thì topic của bạn như là topic chết rồi còn gì. Nên cám ơn người ta vài tiếng đi chứ, sao lại nóng tính vậy
    Nếu bạn nghĩ voicon "phỉ báng" gì đó thì cũng nên mời bạn đó vào như Bụt đã từng mời Đề Bà Đạt Đa trong câu chuyện của Sư ông NH vậy nhỉ
  7. vinhxuan2006

    vinhxuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chú Voi chẳng qua là không thực sự hiểu được cái chữ Hiện tại của thầy Nhất Hạnh mà thôi. Chú ấy quan niệm chữ Hiện tại của thầy theo cách hơi cứng nhắc quá. Thực ra cái Hiện pháp lạc trú của thầy muốn dạy chúng ta phải luôn luôn đặt mình ở thời điểm hiện tại chứ không phải là không biết đến quá khứ, không có kế hoạch cho tương lai. Khi ta đặt mình vào cái hiện tại thì việc quán chiếu quá khứ sẽ đạt được tính khách quan và việc thực hiện kế hoạch cho tương lai sẽ có tính hành động của nó chứ không phải là chỉ ngồi mơ ước tưởng bở. Thiền nói chung là phải sống được trong giây phút hiện tại chứ không chỉ có thầy Nhất Hạnh mới đưa ra điều đó. Việc của thầy là diễn giải nó, đưa ra con đường để mọi người có thể trực nhận cái hiện tại mầu nhiệm, sống trong cái hiện tại đó mà không bị lạc vào quá khứ và vọng tưởng tới tương lai.
    Thầy Nhất Hạnh không phải tự nhiên mà làm được nhiều công việc cho sự hoằng pháp ở phương Tây như xây dựng được một trung tâm tu học lớn Làng Mai tại Pháp và tu viện Lộc Uyển của Mỹ, các bài thuyết giảng của thầy được đánh giá cao ở nhiều nơi trên thế giới, Đức Đạt lai Lạt ma đánh giá cao thầy. Hiển nhiên việc chê bai những trí tuệ lớn như vậy thì cần phải xem xét kỹ càng hơn và lập luận cẩn thận hơn.
    Tôi cũng đã từng tham gia các diễn đàn và đọc một số người cố sống cố chết chứng minh thuyết tương đối là sai nhưng người muốn chứng minh điều đó lại chỉ là một anh công nhân và chưa từng đọc cái thuyết tương đối đó mà chỉ cố gắng chứng minh rằng việc thời gian có thể biến đổi phụ thuộc vào vận tốc là sai. HIển nhiên là việc chứng minh anh công nhân đó sai là vô cùng khó vì anh ta không có đủ năng lực đọc thuyết tương đối cho cẩn thận.
    Chú Voi hãy xem xét lại mình để đừng đi vào cái tình trạng đó. Muốn phàn đối ai, đặc biệt là những trí tuệ lớn được sự công nhận của thế giới thì trước tiên phải đọc họ đã, nghiên cứu họ cho cẩn thận trước và trao đổi những thắc mắc của mình với những người có trí tuệ xung quanh. Cứ cố sống cố chết mà phản đối những điều mình không biết thì sẽ không đi đến đâu cả mà chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi.
  8. madeinviet

    madeinviet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    1.983
    Đã được thích:
    0
    Anh công nhân dám chê Einstein của bác làm tôi nhớ đến bà cụ già của Edison. Chuyện kể rằng Edison ngồi trên xe ngựa nghe bà cụ "chê" rằng ông ta quá dở. Lý do là vì ông ta phát minh ra được cái bóng đèn mà không phát minh ra được cái "xe tự biết đi". Nghe "chê" xong, Edison cảm ơn bà cụ rối rít. Và ông về phát minh ra cái... xe điện.
    Điều đáng lưu ý là lỗ tai ông Edison bị điếc từ nhỏ, ông ta điếc hơn tôi, hơn bác nhiều. Nhưng kỳ lạ là ông ta lại "biết" nghe. Nghe cả những người "chẳng biết quái gì về... điện".
  9. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Bác Nhân thì em biết bác hiểu đến đâu, bác khỏi cần khoe, hehe. Bác thấy em có một cái hiểu khá sâu tức là bác phải bằng hoặc hơn cái hiểu đó, cũng một kiểu tuy chưa giác ngộ nhưng miêu tả Thánh quả thế này thế kia thôi. Bác chưa hiểu hết ý của em đâu mà bác thấy sâu được
    Bác xem em có nói thầy Nhất Hạnh không mang lại lợi ích không? Bác có bằng chứng gì cho niềm tin của mình không? Bác tin thế nào kệ bác, em không quan tâm. Bác tin thầy thì cứ việc theo, em chả dám lôi kéo bác
  10. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Kẻ ngu thì luôn như vậy, Đức Phật nói số đông là ngu dốt mà
    Pháp hay phi pháp không phải căn cứ vào số đông, không phải căn cứ vào tên tuổi, không phải căn cứ vào 130 triệu đô. Có biết phim Harry Poter doanh thu bao nhiêu không?
    Em thì em chả nhận là người giác ngộ. Cái gì biết thì em nói em biết như thế, cái gì em không biết em nói em không biết, bác có giỏi thì chỉ vào đó chứ khoe danh tiếng thì em xin can
    Bác thích đọ theo số đông thì bác biết có 1,3 tỉ dân Trung Quốc theo chủ nghĩa xã hội đánh cho Đạt Lai Lạt Ma chạy đi đâu không? Sang đó mà học nhé. Trẻ con lúc nào cũng chỉ thích cái gì long lanh lấp lánh thôi. Tỉ phú dựng phim thì kinh nhỉ, còn nhiều tỉ phú hơn nhiều nữa theo Hồi giáo này, chả theo tôn giáo cũng có này. Nói về Phật giáo mà đi nói như vậy là đủ thấy tâm sân hận như thế nào rồi
    Được voiconlontalonton sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 29/07/2008

Chia sẻ trang này