1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thien than da xa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yenthanh1318, 19/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yenthanh1318

    yenthanh1318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Text
    Ngọc Thảo em!
    Vậy là em đã bước ra khỏi cuộc đời anh như cách mà em đã bước vào vậy! Thật ngẫu nhiên, thật tình cờ, chuyện xảy ra chỉ cách đây vài phút và với một lý do mà anh không thể hiểu nỗi!?
    Dù sao em cũng đã là thiên thần bé nhỏ làm sống lại những niềm tin tưởng chừng đã chết trong anh. Anh biết em ra đi rồi thi cuộc sống của anh sẽ trở lại như trước đây thôi, anh đáng phải như vậy mà! Nhưng em biết đấy, nỗi lo sợ của anh cũng đã đến và nó đến sớm hơn anh dự định nhiều, nhiều lắm. Còn rất nhiều điều, rất nhiều lĩnh vực mà mình còn chưa thảo luận, chưa "triết lý "cùng nhau! Thế mà............
    Thôi thì điều gì đến đã đến, anh chỉ hy vọng có một phép màu nào đó để em có thể đọc được những dòng này , hãy hiểu và thông cảm cho anh nhé! Anh cũng chỉ hy vọng có thế!
    THIÊN THẦN BÉ NHỎ CỦA TÔI
    ĐỒNG NGHIỆP TRIẾT LÝ
    ............yenthanh 1318......

    DucLe

Chia sẻ trang này