1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiên thần nhỏ của tôi ơi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi daiviet999, 08/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Thiên thần nhỏ của tôi ơi

    Thiên thần nhỏ của tôi ơi

    Em dịu hiền trong tà áo trắng
    Dáng khoan thai dạo bước sân trường
    Thổn thức trái tim tôi thầm bảo
    Dũng cảm nào, hãy tới làm quen

    Nhưng không hiểu sao tôi vẫn lặng yên
    Mắt dõi theo dáng yêu kiều tha thướt
    Trong tim tôi chỉ một điều mơ ước
    Thiên thần kia bắt gặp ánh mắt mình

    Chẳng phải dại khờ mà cứ lặng thinh
    Vì Tôi thấy em hồn nhiên , trong trắng
    Mà ái tình thì lúc mưa, lúc nắng
    Làm mắt em có lúc phải vương sầu

    Tôi muốn giữ tình đó chỉ riêng mình
    Để em mãi vẫn là Thiên thần nhỏ
    Dẫu tim tôi cứ thầm thì to nhỏ
    Thúc giục Tôi, xúi giúc Tôi ngỏ lời

    Em có biết bao đêm dài thao thức
    Tính trăm phương, nghìn kế để làm quen
    Là thư tình cứ gạch xóa lem nhem
    Viết rồi xé chỉ vì không dám gửi

    Lúc gặp em trái tim tôi đập vội
    Mặt nóng bừng muốn rảo bước mau mau
    Nhưng tim tôi như có phép nhiệm mầu
    Bảo chân tôi : " Chân ơi đừng bước vội "

    Lúc gặp em Tôi như người có tội
    Mắt lấm la lấm lét trước công an
    Cái đầu Tôi như mất phép Trời ban
    Nên trống rỗng quên hết điều muốn nói

    Bài thơ tình hôm qua Tôi viết vội
    Ở ngay trên mặt bàn chỗ em ngồi
    Em có đọc ? Em có hiểu lòng Tôi ?
    Em có biết một con tim chờ đợi ?

    Em ơi em , có bao điều muốn nói
    Nhưng gặp em chẳng nói được thành câu
    Xin Cao xanh ban cho phép nhiệm mầu
    Cho con mãi ở bên Thiên thần nhỏ


    Ngọc Hùng - 07/06/2003

    __________
    Quân bất kiến !
    Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân,
    Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân,
    Vô minh thực tánh tức Phật tánh,
    Ảo hoá không thân tức pháp thân.

    http://henho.info/forum/index.php
  2. ThienNu

    ThienNu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Dại khờ tôi chẳng nói ra
    Đôi lời e ấp thế mà dễ đâu...

    Ơ!!! Ngớ ngẩn thật...
  3. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Gặp người nói chẳng thành câu
    Lúc xa nhấm nháp đôi câu thơ buồn
    __________
    Quân bất kiến !
    Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân,
    Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân,
    Vô minh thực tánh tức Phật tánh,
    Ảo hoá không thân tức pháp thân.
    http://henho.info/forum/index.php
    Được daiviet999 sửa chữa / chuyển vào 02:23 ngày 10/06/2003
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    tôi rất thích bài này, có lẽ nó hợp với bài thiên thần nhỏ của bạn đấy...
    Thơ tình gửi vu vơ
    Hoàng Anh Tú
    EM ơi- một nửa của tôi ơi!
    Em đang trốn ở đâu trên đời
    Đêm nằm mộng thấy vầng trán bướng
    Thơ trượt chân vồ...cóc mất thôi
    EM ở đâu-em đang làm gì?
    Sao không ú oà với tôi đi
    Tình bất ngờ có tên là "Sét"
    Sét xuống đầu thi sĩ hoá Si
    EM mặc áo gì em nhỉ?
    Vàng -Trắng-Xanh-Tím-Đỏ hay Đen?
    Lá đỏ nhé để nhớ màu phượng vĩ
    Mùa thi về tim nhớ cài then
    EM nói giọng thế nào em nhỉ?
    Chua như chanh hay ngọt như đường
    Khàn để rock, trong veo để nhé....
    Thơ của tôi em đọc giọng sương
    EM ở đâu? Ba sáu phố phường
    Hà Nội nhỏ như bàn tay em vậy
    Sáng nay nhé hãy nhìn vào gương
    Cô gái đó là người tôi thương đấy
    Hãy xuống phố tìm trong xe cộ
    Một gã con trai ngơ ngác giữa đường
    Vai đeo cặp đợi mùa thi tốt nghiệp
    Bên cạnh tên em thêm một chữ thương.
  5. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Hì hì cái topic này bị trôi tuột xuống dưới nhanh quá nên không biết deny_me trả lời hihi sorry nha bài Thơ tình gửi vu vơ hay lắm mình cũng rất thích. Cảm ơn bạn !
    Một chút tơ vương một chút sầu
    Lời yêu chưa dám nói thành câu
    Gặp nhau cúi mặt nhìn len lén
    Để tới đêm về lại u sầu
    Ngày lại qua ngày cứ trôi mau
    Gặp rồi nhưng chẳng nói một câu
    Hai kẻ cô đơn ôm gối chiếc
    Nửa đêm thao thức vì nhớ nhau
    ( Ngọc Hùng - 22/06/2003 )
    __________
    Quân bất kiến !
    Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân,
    Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân,
    Vô minh thực tánh tức Phật tánh,
    Ảo hoá không thân tức pháp thân.
    http://henho.info/forum/index.php
  6. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Thoảng nghe tiếng nhạc vờn cung mây
    Réo rắt xa đưa đến chốn này
    Muôn chim cất giọng đua nhau hót
    Dưới nước theo bầy cá về đây
    Ngàn cây hưởng ứng nghe xào xạc
    Đàn **** tung tăng lượn mê say
    Thi nhân nâng chén cùng người đẹp
    Chén quỳnh chưa nhấp đã ngất ngây
    ( Ngọc Hùng - 22/06/2003 )
    __________
    Quân bất kiến !
    Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân,
    Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân,
    Vô minh thực tánh tức Phật tánh,
    Ảo hoá không thân tức pháp thân.
    http://henho.info/forum/index.php
  7. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Yêu mình em thôi
    Hôm qua gọi em là bé yêu
    Hôm nay anh gọi em là nhóc
    Chợt thấy em bật khóc
    Quay đi chẳng nói gì
    Bé ơi đừng giận làm chi
    Anh gọi Bé vậy chỉ vì yêu thôi
    Đến khi hết giận lại cười
    Tình thêm thi vị , môi hôn ngọt ngào
    Đêm nay trong giấc chiêm bao
    Bé đừng có giận mà đòi cắn anh
    Vết răng hôm trước chưa lành
    Ra đường phải dấu, ( sợ ) bạn anh nó cười
    Khổ thân ông lão ba mươi
    Yêu chi cô nhóc có mười mấy xuân
    Chàng già, nàng hãy còn xuân
    Được dăm ba bữa lại khuân nỗi buồn
    Mắt Bé lệ lại trực tuôn
    Anh mà nghĩ vậy Bé buồn lắm cơ
    Dù lúc thức, dù lúc mơ
    Bé đâu hối hận , đâu vờ yêu anh
    Sao anh nói vậy cho đành
    Hay tình anh đã để dành cho ai
    Bé ơi đừng có nghĩ sai
    Tim anh ngoài Bé chẳng ai được vào
    Dù lúc tỉnh, lúc chiêm bao
    Tim anh chỉ có Bé vào được thôi.
    ( Ngọc Hùng - 06/03/2003 )
    __________
    Quân bất kiến !
    Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân,
    Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân,
    Vô minh thực tánh tức Phật tánh,
    Ảo hoá không thân tức pháp thân.
    http://henho.info/forum/index.php
  8. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Nỗi lòng
    Anh đi rồi còn mình em ở lại
    Giữa bao người mà em vẫn cô đơn
    Lòng dâng lên bao nhiêu nỗi giận hờn
    Đi đâu thế, sao mà lâu quá vậy ?
    Có những lúc trong lòng em nghĩ bậy
    Hay là anh có cô bé mới nào
    Nếu là vậy thì em biết làm sao
    Chắc không phải, không phải đâu anh nhỉ ?
    Vì yêu anh em vướng vào tình lụy
    Nên trong lòng phải phấp phỏng lo âu
    Trên mắt em luôn vương một chút sầu
    Vì anh đó, anh ơi vì anh đó
    Anh trách em cớ sao luôn nhăn nhó
    Sao không tin anh chỉ có mình em
    Đặt tay lên ngực trái anh mà xem
    Tim anh đó cùng tim em hòa nhịp
    Mình yêu nhau như lời nguyền muôn kiếp
    Yêu kiếp này và mãi mãi về sau
    Hãy tin anh đừng dằn vặt khổ đau
    Để muôn kiếp tim mình chung nhịp đập
    Em vẫn biết giữa dòng đời tấp nập
    Trong lòng anh vẫn chỉ có mình em
    Không hiểu sao em vẫn cứ muộn phiền
    Vẫn lo lắng, vẫn cô đơn anh ạ
    Đối với em anh nghĩa là tất cả
    Là niềm vui, là hạnh phúc trọn đời
    Đừng trách em hay lo nghĩ xa xôi
    Em như vậy chỉ vì yêu anh ạ !
    ( Ngọc Hùng - 05/07/2003 )
    __________
    Quân bất kiến !
    Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân,
    Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân,
    Vô minh thực tánh tức Phật tánh,
    Ảo hoá không thân tức pháp thân.
    http://henho.info/forum/index.php
  9. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Ai buồn vì lỡ thương ai
    Để cho ai đó chê bai đủ điều
    Nhớ ai sớm sớm chiều chiều
    Mà ai còn nỡ đặt điều nói oan
    Thân ai cơ khổ hàm oan
    Kêu trời chẳng thấu nỗi oan tày đình
    Yêu ai một dạ chung tình
    Vậy mà ai nỡ bảo mình lẳng lơ
    Nói xong ngoảnh mặt làm ngơ
    Để mình ngồi đó mà mơ một mình
    Trời cao có thấu sự tình
    Xin Trời nói hộ tâm tình của ta
    Dù cho tan nát thịt da
    Thì ai vẫn muốn ai là của ai !
    __________
    Quân bất kiến !
    Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân,
    Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân,
    Vô minh thực tánh tức Phật tánh,
    Ảo hoá không thân tức pháp thân.
    http://henho.info/forum/index.php
  10. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu mong manh
    Chúng mình gặp nhau trên Nét
    Lời yêu thương được thốt vội vàng
    Chẳng biết mặt, chẳng biết gì về nhau
    Mà nói chuyện như là yêu nhau lắm
    Mình mơ về một hạnh phúc xa xôi
    Ở nơi đó chúng mình sẽ có đôi
    Bầy trẻ thơ nô đùa ,
    Vợ chồng mình bên nhau đắm chìm trong hạnh phúc
    Mỗi lần bận, không thể lên Nét, không được gặp em
    Trong lòng anh cũng cảm thấy buồn phiền
    Không hiểu vì nhớ em,
    hay buồn vi không lên Nét đươc,
    để vui chơi
    Anh nói với em anh đã lớn tuổi rồi
    Em bảo anh nên lấy vợ đi thôi
    Lời yêu thương mình nói qua nói lại
    Chẳng biết trong đó có bao nhiêu điều thật lòng
    Có những lúc cuộc chuyện trò gián đoạn
    Vì anh mải nói chuyện với người khác
    Hay là vì em mải chát với ai
    Vậy mà với nhau
    mình vẫn nói tình chẳng phôi phai
    Chẳng biết tình chúng mình
    bền chặt được bao lâu em nhỉ ?
    ( Ngọc hùng - 20/07/2003 )
    __________
    Quân bất kiến !
    Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân,
    Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân,
    Vô minh thực tánh tức Phật tánh,
    Ảo hoá không thân tức pháp thân.
    http://henho.info/forum/index.php

Chia sẻ trang này