1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiên thần nhỏ của tôi ơi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi daiviet999, 08/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Xưa nay vạn sự khởi đầu nan
    Cái nghiệp văn chương thật gian nan
    Giầu có thời bụng đầy là chữ
    Nghèo khó ngày cháo loãng cầm hơi
    Này cô cả , cô hai đấy ơi
    Chớ dại gì thương cái thân tôi
    Kiếp văn chương muôn đường khốn khó
    Lụy chữ tình lại khổ cả đôi
    ( Ngọc Hùng - 12/02/2003 )
    -----------Quân bất kiếnTuyệt học vô vi nhàn đạo nhânBất trừ vọng tưởng bất cầu chânVô minh thực tánh tức Phật tánhẢo hóa không thân tức pháp thân
    http://www.henho.info/forum/index.php
  2. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
                     SợĐã lâu rồi chẳng thấy muội sang chơiHuynh buồn bã, lòng thêm lo lắngTại vì trời chợt mưa, chợt nắngTại huynh vụng về làm mếch lòng aiHuynh không hiểu sao muội chẳng qua chơiHay muội mệt nên chẳng qua chơi đượcMuốn qua thăm ngại rằng không báo trướcChân ngập ngừng trước ngõ chẳng dám vàoDù trong lòng huynh vẫn ước aoNgó qua cửa mong rằng trông thấy muộiSợ vào rồi huynh nói nhăng , nói cuộiSợ muội buồn, đành trước ngõ chờ thôi.( Ngọc Hùng - 12/02/2003 )
    -----------Quân bất kiếnTuyệt học vô vi nhàn đạo nhânBất trừ vọng tưởng bất cầu chânVô minh thực tánh tức Phật tánhẢo hóa không thân tức pháp thân
    http://www.henho.info/forum/index.php
  3. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Chưa một lần biết yêu
    Làm thơ tình vẫn siêu
    Cũng vờ yêu , vờ hận
    Như là yêu rất nhiều
    Mai này mà yêu thật
    Kinh nghiệm có càng nhiều
    Càng yêu nhiều càng hận
    Thơ tình viết càng siêu
    -----------Quân bất kiếnTuyệt học vô vi nhàn đạo nhânBất trừ vọng tưởng bất cầu chânVô minh thực tánh tức Phật tánhẢo hóa không thân tức pháp thân
    http://www.henho.info/forum/index.php
  4. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Cái đầu và con tim
    Khi cái đầu chẳng nghe con tim nói
    Nó trở nên cứng rắn đến vô tình
    Làm đau mình và đau cả chúng sinh
    Nó đâu biết con tim đang đau khổ
    Khi con tim không nghe lời đầu bảo
    Nó trở nên yếu đuối và si tình
    Muốn cùng đầu tao ngộ kiếp ba sinh
    Lòng yếu mềm cố tìm đường đi tới
    Cái đầu muốn con tim đừng đi vội
    Con tim thì chẳng biết tới điểm dừng
    Đầu và tim chẳng có một điểm chung
    Nên mãi mãi vẫn không cùng chung nhịp.
    ( Ngọc Hùng - 12/10/2003 )
    -----------Quân bất kiếnTuyệt học vô vi nhàn đạo nhânBất trừ vọng tưởng bất cầu chânVô minh thực tánh tức Phật tánhẢo hóa không thân tức pháp thân
    http://www.henho.info/forum/index.php
  5. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Ước gì anh được ...
    Nhìn lúm đồng tiền trên má em
    Lúc ẩn lúc hiện thực khó quên
    Giá như anh được hôn lên đó
    Hôn một lần, rồi muốn hôn thêm
    Cái lúm đồng tiền trên má em
    Anh càng nhìn ngắm, càng thấy thèm
    Ước chi anh ngã vào trong đó
    Để trọn cuộc đời chẳng xa em
    ( Ngọc Hùng - 06/02/2004 )​
    -----------Quân bất kiếnTuyệt học vô vi nhàn đạo nhânBất trừ vọng tưởng bất cầu chânVô minh thực tánh tức Phật tánhẢo hóa không thân tức pháp thân
    http://www.henho.info/forum/index.php
  6. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Hết đêm thì lại đến ngày
    Xa rồi liệu có xum vậy được không ?
    Quê nhà ai kẻ ngóng trông ?
    Phương xa ai kẻ mặn nồng duyên xưa ?
    Hay là kẻ đón người đưa
    Cho nên ai cũng đẩy đưa giọt tình
    Dù ai một dạ chung chinh
    Chắc gì ai đã vì mình thủy chung
    Đêm về mộng ảo mông lung
    Tưởng người nơi ấy chẳng chung lối về
    Đến khi vừa tỉnh cơn mê
    Giọt châu lã tã dầm dề như mưa
    Thoảng cơn gió lọt mành thưa
    Tưởng như ai đó mới vừa đâu đây
    Nhớ ai hình dáng hao gầy
    Liệu người có biết có hay chăng người
    Chẳng dám nói sợ người cười:
    "Nam nhi tráng khí lụy người giai nhân"
    Yêu người nhưng vẫn phân vân.​
    -----------Quân bất kiếnTuyệt học vô vi nhàn đạo nhânBất trừ vọng tưởng bất cầu chânVô minh thực tánh tức Phật tánhẢo hóa không thân tức pháp thân
    http://www.henho.info/forum/index.php
  7. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Ái da hay chửa đúng lúc say
    Có kẻ đem rét đong vơi đầy
    Chẳng biết rằng ta không chỗ sưởi
    Chắc định làm ta chết rét đây​
    -----------Quân bất kiếnTuyệt học vô vi nhàn đạo nhânBất trừ vọng tưởng bất cầu chânVô minh thực tánh tức Phật tánhẢo hóa không thân tức pháp thân
    http://www.henho.info/forum/index.php
  8. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Bao giờ cho đến lại ngày xưa
    Để nàng lễ Phật lại qua chùa
    Thăm chàng Phật tử duyên chưa tận
    Cùng nhau tìm hiểu chuyện gió mưa
    Sư phụ của anh vẫn nói đùa
    Cái duyên tự đến chẳng thể mua
    Khi nào trần tục duyên hết cả
    Con đắc chánh quả Thiền cũng thua
    Bởi vậy nên anh vần đợi chờ
    Dù biết đó chỉ là mộng mơ
    Thôi thì ải tình qua chẳng đặng
    Hoàn tục anh tìm về cõi mơ​
    -----------Quân bất kiếnTuyệt học vô vi nhàn đạo nhânBất trừ vọng tưởng bất cầu chânVô minh thực tánh tức Phật tánhẢo hóa không thân tức pháp thân
    http://www.henho.info/forum/index.php
  9. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Em muốn làm một cô phù thuỷ nhỏ
    Phù phép anh để anh chẳng xa em
    Để mãi mãi anh sẽ chẳng thể quên
    Một hình bóng của mình em thôi nhé
    Mới nói vậy mà mắt anh ngưng lệ
    Thế nhỡ ra em muốn bỏ rơi anh
    Thì đời anh sẽ mãi mãi loanh quanh
    Tìm kiếm em trong muôn vàn nhung nhớ
    Anh yêu ơi xin anh đừng có sợ
    Em nói vậy đâu phải muốn xa anh
    Suốt đời này em sẽ ở bên anh
    Em phù phép để giữ anh thôi đó
    Eo cái mặt chưa gì mà nhăn nhó
    Người vẫn đây đâu có trốn mất đâu
    Em ước chi lời phù phép nhiệm mầu
    Giữ anh lại cho mình em anh ạ​
    -----------Quân bất kiếnTuyệt học vô vi nhàn đạo nhânBất trừ vọng tưởng bất cầu chânVô minh thực tánh tức Phật tánhẢo hóa không thân tức pháp thân
    http://www.henho.info/forum/index.php
  10. Compass

    Compass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Không co thơ hay như của viet99.. nhưng tôi cũng hay tâm sự cùng anh bạn RƯỢU.
    NHỚ
    Rồi một hôm Tôi làm RƯỢU ngất ngư
    (Tôi mà phải ngất ngư vì RƯỢU chắc?)
    Ngồi bên Tôi, RƯỢU thắc mắc
    Sao lâu nay anh không nhắc tới Nàng.
    Cậu RƯỢU này! Tính cậu thật đa mang
    Tại tôi đã quên nàng chứ còn sao nữa?
    Nàng thì có gì đâu mà Tôi phải nhớ?
    Cũng má hồng, đen láy mắt nai
    Cũng thơm thơm mái tóc chảy dài,
    Thì cũng vậy cái miệng cười tủm tỉm
    Làm lộ ra đôi má lúm đồng tiền,
    Nhớ làm chi bờ vai ấm dịu hiền
    kề vai tôi bên hồ chiều Thu lạnh
    Nhớ làm chi bàn tay Nàng mềm mịn
    Lóng ngóng trong tay tôi ngượng ngập rụt rè.
    Tôi đã quên làn hơi Nàng thở nhẹ
    mơn trớn tai tôi mỗi lúc trộm hôn Nàng
    Thôi RƯỢU này! Tính RỰƠU thật đa mang,
    Hay tại RƯỢU say nên nhớ Nàng nhiều vậy??
    _____________________________________
    <P>Ai hỏi anh sao học nghề Trắc địa</p>
    <P>Rằng để lường lòng em sâu cạn thế nào!</p>
    <P> </p>
    Được Compass sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 02/03/2004

Chia sẻ trang này