1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiên thần nhỏ của tôi ơi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi daiviet999, 08/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Compass

    Compass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    6. SAO NÀNG DI
    Giờ bàn "tiệc: chỉ còn tôi với RƯỢU,
    Hãy cho Tôi hỏi nhỏ đôi lời
    Bạn hãy cố chân thật giùm tôi
    Sao Nàng bỏ Tôi đi hả RƯỢU???
    Kìa nói đi! Nói đi chứ cậu!
    Tôi với anh là bạn tự thủa nào
    Anh cứ nói thật, Tôi chắc sẽ chẳng sao!!
    Anh cứ nói rằng Nàng đã theo người khác
    Chẳng bằng Tôi đâu, nhưng chắc tại Nàng ...lầm.
    Nàng sẽ đi vài tháng, hoặc một năm
    Rồi sẽ lại về với Tôi, RƯỢU nhỉ
    Nói đi Rượu! Nói đi, sao phải nghĩ?
    Rằng Nàng đi, chắc vì giận thôi mà
    Hết giận rồi Nàng sẽ lại nhận ra
    Ở trên đời này chỉ có Tôi yêu Nàng nhất.
    Nói đi chứ! Nói đi, sao chỉ gật?
    Chắc là Anh đồng ý tại Tôi nghèo?
    Chỉ có Thơ nhạt trộn lẫn Tình yêu,
    Sẽ không đủ những gì Nàng muốn,
    Ừ Anh đúng, những gì Nàng muốn,
    Đâu thể chỉ có Thơ với Tình,
    Từ mai, Tôi sẽ dậy trước bình minh
    Để làm thật nhều Thơ đem đi bán dạo.
    Bạn ơi nhớ mua Thơ Tôi nhé bạn
    Để Tôi có tiền Tôi đón Nàng về ./.
     
    ________________xOx______________
    Ai hỏi anh sao học nghề Trắc địa
    Rằng để lường lòng em sâu cạn thế nào!
     
  2. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn Compass đã hoạ thơ, thơ của bạn hay lắm. Mình cũng hay uống rượu nhưng thơ về rượu hay liên quan đến rượu thì lại ít. Nhiều khi có tí rượu vào thi hứng nó trỗi dậy thế là hứng thế nào viết thế ấy hihi
    Có vài cút rượu có hồn thơ
    Có người dể nhớ thì mới chờ
    Có người cùng hoạ nâng thi hứng
    Có người tối nay về mộng mơ
    -----------Quân bất kiếnTuyệt học vô vi nhàn đạo nhânBất trừ vọng tưởng bất cầu chânVô minh thực tánh tức Phật tánhẢo hóa không thân tức pháp thân
    http://www.henho.info/forum/index.php
  3. 8092003

    8092003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Em đến đây cho bầu trời thay áo,
    Gót son trần làm hư ảo không gian
    Tóc em bay khiến giọt nắng đi hoang,
    Và ánh mắt là vùng trời quyến rũ!
    Thương dáng em dịu dàng trong giấc ngủ,
    Nét thơ ngây, em rủ cánh thiên thần
    Ngoài không gian vang vọng tiếng chuông ngân,
    Cả địa cầu, quay cuồng như sụp đổ!
    Sắc đẹp em mang nét sầu rạn vỡ,
    Ánh trăng gầy, như chở giấc mộng say
    Từ vũ trụ muốn xé gió vượt mây,
    Vây quanh em với muôn ngàn tinh tú!
    Màn trời xanh, gom mây về cho đủ,
    Kết kiệu hoa thiên sứ chở em về
    Chốn thiên đình em còn mãi say mê,
    Nơi trần thế , anh vẫn hoài nuối tiếc!
    Chuyện tình ái duyên mợ nào ai biết,
    Trời cho anh da diết trái tim si
    Hương tình yêu, muôn kiếp vẫn còn ghi,
    Đoạn đường cuối, xin đợi em chung lối!!!
  4. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bạn 8092003 đã hoạ thơ cùng ! Thơ của bạn hay lắm . Thanks !
    Nơi này sót lại chút hương yêu
    Chỉ một chút thôi, cũng chẳng nhiều
    Một phút hững hờ, ngàn năm hận
    Chẳng biết tình kia được bao nhiêu
    Nỉ non giọt đắng đọng trên môi
    Để tiếc, để thương cả một thời
    Tình hận ngàn năm còn lưu luyến
    Giọt sầu thánh thót rót vào đời​
    -----------Quân bất kiếnTuyệt học vô vi nhàn đạo nhânBất trừ vọng tưởng bất cầu chânVô minh thực tánh tức Phật tánhẢo hóa không thân tức pháp thân
    http://www.henho.info/forum/index.php
  5. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Chị gì ui .... Em thích anh Hoàng Anh Tú này từ năm em mới chỉ là con bé học cấp 2 -13 tuổi đến giờ ... dù chỉ đọc 1 số bài thơ và truyện + phóng sự của anh ấy trên HHT ... nhưng quả thật là thích lắm ạ .... không biết chị có quen không ? nếu chị quen , sắp tới em ra Hn , chị dẫn em đi nhìn mặt anh ấy 1 lần nhé ... chỉ nhìn thôi là thoả nguyện rồi chị ạ thanks chị nhiều

Chia sẻ trang này