1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiên thần nhỏ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngu_gat, 12/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngu_gat

    ngu_gat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Thiên thần nhỏ

    07h 10phút ngày 11/11/2004, thật là hạnh phúc, con trai của chúng tôi đã chào đời. Sau khi mổ xong, tôi vào phòng hồi sức gặp vợ tôi, thấy vợ tôi khóc, thật ngỡ ngàng tôi cũng không hiểu đấy là nước mắt của sự vui sướng, của hạnh phúc có phải không. Nhìn thấy vợ như thế, tôi cũng không cầm lòng nổi, mắt tôi cũng đỏ theo, trong lòng tôi thật hạnh phúc vì chúng tôi đã có 1 thiên thần bé nhỏ sau 9 tháng chờ đợi.
    Cảm ơn em, người vợ yêu quý của tôi. Anh yêu hai mẹ con lắm!
  2. senatorship8

    senatorship8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn đã lên chức Bố,chúc mừng mẹ tròn con vuông.Hạnh phúc thật ngọt ngào bạn nhỉ???
  3. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng gia đình bạn, nghe bạn kể về hạnh phúc của gia đình bạn mà mình lại nghĩ đến gia đình mình . Đúng là giây phút hạnh phúc của đời người. Mỗi tội mình chẳng khóc gì cả (vì mình đã thức trắng cả đêm và đẻ thường nên quá mệt) chỉ ông xã nhà mình xúc động rơi nước mắt thôi. Vợ của bạn có vẻ là người nhạy cảm vì vậy bạn nên chăm sóc vợ bạn hơn nữa vì sau khi sinh người mẹ cũng rất cần được quan tâm, chăm sóc. Chúc gia đình bạn hạnh phúc và chúc em bé hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn đừng ngủ ngày cày đêm làm khổ bố mẹ. Ôi những thiên thần nhỏ luôn mang lại niềm hạnh phúc vô bờ nhưng cũng mang lại cho ta những khó khăn, mệt mỏi. Hãy cố gắng lên các bạn nhé, tháng đầu tiên là vất vả đấy.

  4. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng ngu_gat nhe. Làm một cốc chung vui nhé! "Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông" là thế đây. Nhờ có bé con nhà bạn mà bạn được lên làm cha. Từ nay mọi vui, buồn, hạnh phúc... đều có mặt của bé con rồi. Chúc bé con (trộm vía cái nhể) luôn mạnh khoẻ, mau ăn chóng lớn, thông minh này, xinh trai này; ngoan ngoãn để bố mẹ được nhờ nhé bé! Cho tớ gửi lời hỏi thăm cả bà xã của ngu_gat nữa, "đàn ông vượt bể có bạn, đàn bà vượt cạn một mình", chăm sóc bà xã tốt nhé để bố con còn nhờ vả nữa mà.
    Chúc mừng lần nữa cho "hoành tráng" nhé!
  5. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Chúc mùng bạn nhé, ngu_gat! Dentist cung vua trai qua cái cảm giac sung sướng đó cách đây chưa lâu nên còn nhớ lắm. Cũng khoảng giờ ấy, 7h kém 10, Nắng hắt qua ô của kính phòng đẻ (tớ mò được vào tận nơi với vợ mà), ở bên dưới mọi người bắt đầu đi lại ồn ã, bwts đầu một ngày làm việc mới. Lúc mình đón tay, cậu chàng đang nheo nheo mắt nhìn ra xung quanh, chắc vì thấy cái gì cũng lạ lẫm, quên cả khóc. Chao ôi, sao mà nó nhỏ bé, yếu đuối thế (có 2,7kg thôi ). Mình vui tưởng như có thể nhảy cẫng lên được và muốn ôm hôn tất cả những người xung quanh. Thế bạn có ghi lại được đoạn nào "giờ phút lịch sử" ấy không?
    Hê hê hê, chúc mừng bạn lần nữa nhé, sắp biết thế nào là NGỦ GẬT thức sự rồi!
    Welcome to the club! Sleepless at nite...
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Sướng quá...em cũng muốn cưới ngay nhưng mà chưa được...tự nhiên muốn có em bé thế...Em ơi...!!!
  7. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Dạ em đây ah.
    ( kidding bác Gio_mua_dong_bac một tẹo nha, tự nhiên làm em nhớ đến Hà Nội mỗi khi gió mùa đông bác về, sao mà nhớ thế.)
    Chúc mừng anh ngu_gat được làm cha nhá, chắc chẳng còn hạnh phúc nào hơn thế. Thật là tuyệt vời .
  8. nq9630

    nq9630 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    3.024
    Đã được thích:
    112
    He he, chúc mừng hạnh phúc của bác cái, con trai đầu lòng rất tuyệt, bác chắc đang lên kế hoặc hoành trang cho đưa con giai đó và tất nhiên đang mơ mộng giá như mẹ đĩ dặn một cái, ra hai đứa, một zai, một gái - mình được cả buồng mà mẹ đĩ đỡ phải đẻ phát nữa
    Hạnh phúc thì rất tuyệt, nhưng nhiều gian truân, theo thời gian baby sẽ lớn dần chúng ta sẽ bắt gặp nhiều hành động ngộ nghĩnh, đáng yêu và cảm thấy cuộc đời rất hạnh phúc. Tuy nhiên trong quá trình khôn lớn của con trẻ nhiều lúc cũng khiến ta đau đầu. Hê hê, xin lỗi bác nhé, đang vui lại đá tý buồn. Mời bác cốc bia
  9. ngu_gat

    ngu_gat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người, chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống!
  10. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn đón thêm thành viên mới trong gia đình, điều này thật là kỳ diệu, cứ nhìn đứa con của bạn sẽ biết . Chia vui với gia đình bạn

Chia sẻ trang này