1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THIÊN THẦN SÁM HỐI - Phòng TỰ THÚ của các Mem... Click here để lương tâm thanh thản... hehe

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 19/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    THIÊN THẦN SÁM HỐI - Phòng TỰ THÚ của các Mem... Click here để lương tâm thanh thản... hehe

    12h32''
    HN ngày 20/8

    Cả đêm qua trằn trọc không ngủ được vì cái tin nhận được hồi chiều. Buồn bã và thất vọng đến cùng cực mà không biết chia sẻ với ai. Không dám nói lên sự thật, không dám thú tội với mọi người... nên đành vào đây để xả bớt để lương tâm đỡ cắn rứt vậy...

  2. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Ơ đểu nhỉ... Đêm qua mình cũng trằn trọc gần 3h mới ngủ được mà chẳng hiểu vì lí do gì ... Biết thế nháy đểu cho cả 2 đỡ buồn ...

  3. emgaithaibinh

    emgaithaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    chiều qua nhắn tin cho thu6 để rồi tối cũng chẳng ngủ được. Cũng thấy cắn rứt lương tâm, cũng thấy hối hận, rồi cũng chẳng dám tự thú với ai cả....
    Có những kỷ niệm mà cả 2 đứa đều tự hứa giấu trong lòng... chẳng biết thổ lộ cùng ai.
    Thôi thì đành vậy, có những lúc chữ duyên và chữ phận nó cách trở ngược xuôi như chuyến đò trong buổi bình minh ngày ấy, 2 đứa mình cùng nói những lời từ biệt trong yêu thương quyến luyến. :( buồn vì thời gian trôi qua nhanh nhỉ, phải không thu6
    ( :) spam chút chút cho em vui thôi, hôm nay anh cũng buồn )
  4. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Sám hối....
    Hôm qua giận anh, em đã lang thang đi với người khác, và trong một thoáng xao lòng, em đã mượn nơi ấy một bờ vai
    Hôm nay không gặp anh, buồn tê tái. Lại lang thang... Nhưng với đứa bạn thân, để rồi tự dối lòng mình - nói với nó rằng : Không phải em buồn vì anh đâu...
    Tệ thật...
    Em dối mình... thấy lòng không thanh thản
  5. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đứa em gọi điện cố rủ đến nhà nó ăn cơm nhưng mình lại nói dối là đang có việc bận ko đi đc. BẠn về Hn chơi hỏi mình có nhà ko nó đến nhưng mình ko nhắn tin lại coi như ko biết có tin nhắn. Bây giờ thấy bứt dứt quá, mà sao mình cũng chẳng muốn đi chơi hay gặp ai cả, chẳng muón làm gì nữa.Chỉ có mỗi việc nhắn tin chúc mừng bạn ngày 19/8 cũng quên mất. mà hình như hắn đổi số đt hay sao ấy nên mình ko nt là đúng.
  6. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Cãi Bố như chém chả, thậm chí thêm cả băm viên. Giờ lại còn biết nói dối như Cuội . Nó hẹn mình đi ăn Chè không biết có thật không Nghe có vẻ hơi hoang mang . Xác định dần đi là vừa !
  7. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0

    Cãi Bố như chém chả, thậm chí thêm cả băm viên. Giờ lại còn biết nói dối như Cuội . Nó hẹn mình đi ăn Chè không biết có thật không Nghe có vẻ hơi hoang mang . Xác định dần đi là vừa !
    [/quote]
    Người ta rủ đi rồi ko đi lại còn lên đây mà kêu la à!aaaaaaaaa. HIc hay lại phải mang chè đến tận nơi đút cho thì mới hết hoang mang?
  8. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Sám hối...
    Tối qua giận anh, đi lang thang với một cậu bạn..
    Lang thang trên phố Cổ, lòng thấy càng buồn hơn. Cậu bạn khẽ đề nghị : "Cậu có thể ôm tớ một lát không? ". Thoáng chút xao lòng, đã....
    Hối hận quá, cảm giác đầy tội lỗi với anh. Về nhà vội gọi điện cho anh....
    Vậy mà....

  9. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Sis thứ 6 có topic hay thật , quả này chắc em cũng phải thường xuyên vào cái topic này để thú tội cho lương tâm đỡ cắn rứt thôi . Mọi người có 1 lời thú tội còn em có đến 3 lời cần tự thú với bản thân em , chắc tại nó cắn rứt quá nên hôm nay em choáng ngợp trong trận hắt xì hơi mãi ko thôi . Ốm roài !!!
    T1 : Đã nói là ko gọi điện thoại nữa , kệ cho "người ta" thoải mái mà sao iem vẫn cứ sạc pin đều đều và ấn số ấy vậy . Gọi xong , Con em nhờ gọi hộ cho đứa bạn , tự nhiên lại đi ấn nhầm số ấy , mới nhớ ra và delete đi ngay , ko thì chít . Vừa gọi rồi lại gọi tiếp thì xiền đâu
    T2 : Bảo là sẽ ko được khóc , bảo sẽ ko chơi với đứa bạn thân thì thôi ,nhưng lại vẫn cứ khóc , vẫn sẽ tiếp tục chơi , ko chơi với nó chắc mình "tẩu quả nhập ma" mất
    T3 : Tinh thần iem mấy hôm nay suy sụp hoàn toàn , bây giờ lại ổn định trở lại roài . Bảo với đứa bạn thân là cho nó vay ít tiền , nhưng giờ nghĩ lại thấy mình cũng nghèo quá , còn có 230k mà làm biết bao nhiu việc . Mấy đứa bạn đã hứa đầu tháng trả roài , ngày mai phải nói dối nó để đòi xiền thôi
  10. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hình như đây là lời "biện luận" vô cùng hợp lí , ko thể chê vào đâu được của sis anhpharm đây . Trong khoản này thì em với sis hợp cạ lém , em cũng định nhắn tin vào ngày 19/8 để chúc mừng sinh nhật của 1 người bạn nhưng quên mất . Cũng may tối muộn Online thì thấy nick người bạn sáng và đề ở new status là " 19/8/1985- 19/8/2006" mới nhớ ra và nói dối là em đang định vào diễn đàn chúc mừng Sn Anh

Chia sẻ trang này