1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THIÊN THẦN SÁM HỐI - Phòng TỰ THÚ của các Mem... Click here để lương tâm thanh thản... hehe

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 19/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thú tội...
    Ngay lúc này con đang mắc một tội to là đi chơi về quá muộn
    Cách đây 3 tiếng đồng hồ thì mặc tội .... cả tin
    Cách đây 4 tiếng đồng hồ thì mắc tội nói dối
    Nhưng mà... nếu có thể xảy ra, con vẫn muốn những tội trên tái diễn.... Amen !
  2. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0

    Mình ghét nó lắm nhưng chẳng lẽ lại nói toẹt ra với nó thế. hôm qua nó hỏi số dt sao ko liên lạc ddc, thay số mới rồi à, mình nói dối là mình ko dùng đt nữa. Lúc nào cũng phải nói dối .
  3. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Đã nói rồi thật thà như anh còn chả ăn ai, vậy mà ... chậc chậc ...
    Không tin hả ! Sang " CLB những người nói "điêu thuyền" " thì biết !

  4. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cái số con quá , bị ông anh Criss post cái ảnh xấu nhất lên , chưa hỏi ý kiến , ý cọt gì của con mà đã "trắng trợn" post lên roài . Lạy chúa !!! Amen !!! Cho con 1 lời khuyên với , chắc chúa cũng đồng tình với ý kiến của con là ko thể tha được , chúa nhỉ
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hum nay làm một việc vô cùng tỗi lỗi ngay tại nhà...
    Tất nhiên không có ai biết, nhưng mà thấy tội lỗi quá đi mất
    Amen !
    Mong được xá tội
    ( Tiện thể test chữ ký phát )
  6. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Thú tội....
    Có một tội rất lớn, phạm phải từ tối qua đến tận bây giờ...
    Nhưng không biết phải nói thế nào cả
    Nhưng đúng là thấy ăn năn quá, hối hận quá, day dứt quá, thấy mình đáng trách quá....
    Nhưng... lại nhưng....
    nếu lại xảy ra... e rằng vẫn mắc phải đúng cái tội ấy thôi
    Làm sao giờ
  7. AnhHaiAnh

    AnhHaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    sám hối:
    Tối hôm qua con đã đi chơi với một người và nói dối một người là "em bận làm việc".
    Hôm nay con ngồi ở quán cà phê mà điện thoại cho sếp nói "em ốm lắm,không đi làm được".
    Thấy lương tâm không được thanh thản lắm. Cầu trời cho những lần nói dối sau cũng trót lọt như vậy.

  8. emgaithaibinh

    emgaithaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng thèm được làm như Yoko Ono, cho người ta cắt xé đến những mẳnh vải cuối cùng mặc trên người trong một cuộc triển lãm.Để được trở về với bản nguyên cuối cùng, để được đấu tranh đến tận cùng, để được làm chủ chính mình, làm chủ những cảm xúc của chính mình.
    Mình đã chẳng dám nói với ai.... nói với mình hay chẳng nói với mình, suy xét đến tận cuối cùng, đó là những điều hư không.
  9. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Từ tối hôm qua đến giờ cảm thấy mình thật có lỗi , nhưng hình như ko còn cách giải quyết nào hay hơn cách đó . Biết bạn đang .... nhưng mình cũng ko thể nào nói hơn được ngoài những câu đã nói từ trước . Mình cũng đang cần mà chờ bạn thì chẳng biết đến khi nào mới có thể làm được . Mình đang phân vân , đang đứng giữa 2 sự lựa chọn , đối với mình , cái nào cũng cần thiết , nhưng mình biết nên lựa chọn cái nào trước , cái nào sau . Chẳng biết có nhất thiết phải mua ko nhỉ . Nếu mà mua thì cũng chỉ cần để .... với anh mà thôi . Mình sẽ hỏi ý kiến của anh xem thế nào và cũng mình tôn trọng quyết định của anh
  10. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    Hối hận quá ....đến lúc này tôi mới thấy thương em mà không làm sao được ..chuyện tình cảm không thể đi theo lòng thương ....cũng tại mình quá vô ý khi ....để em hy vong và chờ đợi trong khi trái tim mình vẫn khép chặt .........em ơi hãy hiểu cho anh nhé........

Chia sẻ trang này