1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THIÊN THẦN SÁM HỐI - Phòng TỰ THÚ của các Mem... Click here để lương tâm thanh thản... hehe

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 19/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Thế quái nào mình lại nhớ đằng ấy mới chết chứ.
    Mình đang đi đường mình, đằng ấy ở đâu nhảy bổ ra ngáng chân.
    Cả tháng nay đằng ấy làm mình mất phương hướng, mọi chuyện lộn tùng phèo lên, rối tinh rối mù
    Không, mình cứ đi đường mình thôi, mặc kệ đằng ấy.
    Hic... nhưng mà mình vẫn nhớ đằng ấy lắm. cầu trời phù hộ cho mình không bao giờ phải gặp lại cái mặt đằng ấy nữa
    Được backytocngan sửa chữa / chuyển vào 07:31 ngày 10/01/2007
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Tối qua nhận 12 tin nhắn, cũng nhắn lại chừng ấy
    Đọc những cái tin ấy thích ghê.
    Mình vào đây thú tội
    Xong, thế là lại trong trắng như thiên thần. Hic ...
    Tối nay phạm tội tiếp
  3. kindachi2003

    kindachi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Tên này giàu thiệt tối nào cũng thé này thì chít đấy là chưa kể buổi sáng đấy
  4. kindachi2003

    kindachi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có khách chả hiểu thế nào mình pha nhầm trà cho khách cứ tưởng trà lá mẹ cất giữ đến khí phát hiện ra là ặc ặc tội lỗi tội lỗi quá mình uống một chén bố uống mấy chén may mà chưa bị làm sao. tù nay chừa ko dám pha những gì trong giống lá nữa sợ rùi
  5. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    ......!!!!!?????
    đừng hỏi vì sao? <=> Tại sao?
  6. kindachi2003

    kindachi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Mình rất lo. Lúc này thì thực sự lo lắm ko biết kết quả thế nào nữa. Trời ơi sao run thế này nếu mà mình trượt thì sẽ sao nhỉ? nghĩ thôi dã đủ đau lòng rùi. Mình cũng đã cố gắng rất nhiều nhưng thấy hình như chưa đủ. Thôi đành vậy lần này mình lại bắt đầu tiếp tục bằng con số 0. Híc lâu rồi lại nếm mùi thất bại . Chán đời rùi muốn ......cry quá mà sao ko khóc được thế này
  7. kindachi2003

    kindachi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao lúc này lại cảm thấy rất buồn. thực sự là buồn lắm
  8. FerroConcrete

    FerroConcrete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hoá ra cũng nhiều ả, và nhiều gã cũng mất ngủ băn khoăn và trăn trở như mình nhỉ.
    Mịa kiếp thức đêm có mấy hôm vụ án bê tông1 thôi mà mình như đã già đi cả tháng, râu tóc long lá mọc nhanh fải biết...
    nhung sau con mua troi lai sang ma, on thoi.
  9. doicoluus38880

    doicoluus38880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    uh! sao mà buồn thật, cảm giác đó thật là chán chường. Không ngờ mình như quả bóng để mọi người đá đi đá lại.
    LÒNG TA LÀ CON RỐI
    CHO CUỘC ĐỜI GIẬT DÂY!
  10. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy chẳng còn giận anh như mấy hôm trước nữa , có khi kiểu này gọi điện thoại làm hoà trước thoai

Chia sẻ trang này