1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THIÊN THẦN SÁM HỐI - Phòng TỰ THÚ của các Mem... Click here để lương tâm thanh thản... hehe

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 19/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thu_truong_hung

    thu_truong_hung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Ngồi uống bia mãi mà chẳng thấy say, chán thật đấy, mai phải tổ chức uống lại mới được. Mấy đứa bạn dạo này uống kém qúa, buồn thay cho chúng nó.
  2. YeulamTienHung

    YeulamTienHung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    TÌm được nhà mới ở gần cơ quan nên mình cảm thấy rất vui. Nhưgn tự dưng nghĩ tới chuyện phải chuyển đi khỏi nơi ở cũ, xa mấy đứa bạn cùgn phòng đã ở với nhau như 1 gia đình thì mình lại cảm thấy buồn. Mình đã bỏ bọn nó ra đi, hik hik!!! Đành vậy thôi.
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên muốn vào thú tội... Nhưng nghĩ mãi, hôm qua, hôm nay.. mình chưa có tội gì cả...
    Thôi thì thú tội về những ngày đã qua...
    - Thật lòng là một tuần qua đã sống trong tâm trạng rối bời, day dứt, băn khoăn.... Chẳng hiểu mình đang vì cái gì, vì điều gì, vì ai mà như thế nữa...
    - Thật lòng là muốn đối mặt, muốn nói những điều mình muốn nói với người ta, nhưng rồi lại trốn tránh... Vì tự ti hay vì kiêu hãnh ? Mình không biết ...
    - Thật lòng là chưa hết những day dứt về quá khứ đâu. Nhưng nó sẽ ngủ yên được nếu đừng có ai động vào, và cũng đừng có ai làm đau thêm. Có người, người ta cứ nghĩ là sẻ xoa nhẹ vết thương cũ cho mình được, nhưng họ lại vô tình không biết rằng, họ đang rạch sâu vết thương và xát thêm muối vào đó...
    - Thật lòng là T6 thấy nhớ Ro. Nhớ và đã nói ... Nói ra nhẹ người, dù chẳng để làm gì cả. Chỉ cần nói được... Thế thôi. Không đòi hỏi đâu, Ro đừng day dứt nhiều làm gì...
    - Thật lòng là muốn quên như chưa từng nhớ... Nhưng có ngờ đâu, nhớ như chưa từng quên bao giờ....
    - Thật lòng là muốn nói, muốn bên cạnh, muốn tâm sự, muốn sẻ chia, muốn nhìn thấy ai đó hàng ngày... nhưng ...
    Mà thôi... Thời gian sẽ trả lời.. Ty là phù du hay vĩnh cửu ?
    Đấy ! Thú tội rồi đấy!
    Nhẹ nhõm lắm rồi
  4. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Quá lười, quá lười, lười kinh khủng,lười.......................hx hx
  5. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ăn mặc đẹp ~~~> đi học ạ nhưng dzời mưa to wa nên đành vào đây sám hối ... D
  6. hue_minh

    hue_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nói dối mặc dù k gây hậu quả nghiêm trọng (trong trường hợp này ai cũng làm thế) nhưng mình thấy lương tâm cắn dứt quá. Khó chịu thật. Cũng đôi lần định nói ra sự thật nhưng lại nghĩ có thể như thế sẽ tốt hơn.
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua gần 12h đêm còn nổi điên mò ra MĐình trà đá. 1h về....
    THấy mình hư quá
    Sám hối cái nào !
  8. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    Chết thật trót nói dối bé rồi...dành chịu vậy mong rằng be'' hiểu cho anh mà đừng nghĩ mọi thứ đơn gian vậy.
  9. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ hớ, thế mà hok có rủ thèng Cris nhể. Nó cũng thức trắng đêm nhưng hok ra Mỹ Đoành trà đá ...
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mí lần nhắn tin cafe hok thèm nhắn lại..
    Dek ai bít giờ cậu dùng số nèo

Chia sẻ trang này