1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thiên tình sử" gà con - phần 2

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi AndyHalliwell, 18/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. investip20

    investip20 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    1
    Chuyện vui đáo để. Tiếp đê
  2. AndyHalliwell

    AndyHalliwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Update thông tin ngày hôm nay (20/10) cho các bác:

    Theo lịch thì phải đến trưa mới tập trung nhà Cáo để nấu lẫu ăn, nhưng sáng nay mới 8h Cáo đã nt hỏi "hôm nay có qua ko, sáng nay có bận gì không"
    Em trả lời: Đang qua.
    Cáo: Sao sơm vậy, sáng nay ko đi học à
    Em: anh bị đổi lịch học sang tối 2, 4, 6 rồi, có tí việc bên đó nên ghé vô luôn.


    Lúc đến nơi thì cũng 10h20 rồi, gặp Cáo em muốn cười thật tươi mà lại ko cười nổi, chỉ cười nhẹ rồi bảo "đi học giỏi quá há" (trước đó mấy ngày Cáo có nói là sáng nay Cáo đi học, nhưng qua nói chuyện thì vô tình em đón dc là sáng nay Cáo ko có đi học, chắc sợ em sang phòng mà chỉ có 2 đứa)

    Cáo cười thật tươi.....

    Lúc đó trong phòng cũng có đầy đủ mọi ng, có thêm cả 2 nhỏ bạn của nhỏ cùng phòng Cáo nữa
    Thấy em vào thì tụi nó reo lên: A... anh đẹp trai tới rồi... (sướng ghê gớm ^^)

    Em bảo Cáo đi chơ nấu lẫu ăn thì Cáo bảo: lười lắm, ko nấu đâu
    Em: em ko nấu thì anh nấu.

    Cả phòng cười vui...

    Xong rồi mấy nhỏ kia giành đi chợ mua rau, đẩy Cáo sang đi BịgC với em để mua hải sản. Cáo ko nói gì nhưng có vẻ hơi ngượng ^^ (đáng iu thế)

    Đi đường thì em cũng tích cực chém gió, tuy ko hay nhưng cũng làm Cáo phải cười, ko có vẻ nặng nề

    Qua tới BigC thì em toàn quyền đạo diễn tất, Cáo ko rành ăn lẫu nên toàn để em quyết định nên mua những gì, tuy nhiên em cũng có hỏi ý kiến Cáo xem ăn dc cái này, cái kia ko.... nói chung em đã làm chủ đc tình hình lúc đó (ko có lẽo đẽo đi theo gái mà phải nói là gái lẽo đẽo đi theo em ^^)

    Về tới phòng thì em chỉ cần nói sơ sơ là cần phải làm gì làm gì rồi tự mấy em đó hiểu và làm hết, mấy ẻm còn khen em "sành ăn lẫu" nữa chứ.
    Còn em thì bị phân công ngồi cài lại Win cho máy tính ^^

    Nói chung là không khí cả buổi tiệc vui vẻ, em ko hề bị lép vế, có thể nói là ăn điểm nữa đấy (chỉ có mình em là con trai thôi... hjc... hôm nay em cũng dc mấy nhỏ khen đẹp trai - lý do là em đã đi cắt lại cái đầu tóc, cạo đi bộ râu, nâng cục tạ 5kg mỗi sáng thức dậy trong...1 tuần... tối tối đi dạo 1 vòng, uống chai đậu nành rồi mới về ngủ ^^)

    Tối đến....

    Em bảo:"áo anh bị rách hết rồi, đi lựa đồ với anh nha"

    Cáo bảo ko đi dc, tối có hẹn rồi
    nhưng mấy nhỏ kia mỗi đứa nói 1 tiếng, "dọa" đuổi Cáo ra ngoài, ko cho ở trong phòng ^^ nên Cáo đi với em (em ko có nói thêm gì cả, chỉ ngồi chăm chú vào cái Laptop và mỉm cười ^^)

    Ra đến đầu cổng, em nói đùa: "lúc nãy ko chịu đi lựa quần áo cho anh, thế giờ em tính dẫn anh đi đâu đây"
    Cáo: "Mình đi dạo bộ đi, chút xíu rồi về"

    uk thì dạo bộ, tâm trạng em đang vui nên rất có hứng thú để "hot", em sợ Cáo nhàm chán nên kể cho Cáo nghe đủ cái hay ở Sài Gòn, về mấy thằng em của 2 đứa, về người quen chung của 2 đứa mà lâu lắm rồi Cáo chưa gặp, bảo hôm nào mình đi gặp ng này , ng kia, đi ăn cái này cái kia, có chỗ này vui lắm... vv..

    Cáo cười suốt, ko có vẻ gì là chán cả...

    Lúc đi sang đường.... xe nhiều... em nắm tay Cáo dắt đi, Cáo vội phản ứng ngay các bác ạ... (em ko cầm nhẹ đến mức chỉ mới phản ứng đã rời ra liền mà cũng ko chặt đến mức vùng vằn mãi ko lấy ta ra dc đâu nhá)

    Em: anh đưa sang ko thì đụng xe bây giờ
    Cáo: H ko thik

    Cáo vừa nói xong câu này thì... kít kít kít.. xẹt... chiếc xe thắng cái kịch ngay chân Cáo, ông kia la: đi thế hả

    Em: đấy thấy chưa, đã bảo để anh đưa sang đường rồi
    Cáo: lớn rồi chứ có phải con nik nữa đâu
    Em: Em nhỏ hơn anh đến 2 tuổi, ko phải con nik thì là gì
    Cáo: nhỏ hơn có 2 tuổi mà con nik gì
    Em: đến thằng em trai của anh lúc vô SG nó còn phải nhờ anh đưa sang đường nữa là (em xạo thôi)
    Cáo: thì nó nhỏ hơn em mà
    Em: nhỏ đâu mà nhỏ... cũng sinh 92 như em... thằng Bảo đó... em biết nó mà
    Cáo: ủa.. nó vô Sg làm gì thế
    ....
    tiếp tiếp tiếp
    huyên thuyên đủ thứ chuyện nên có vẻ Cáo cũng ko còn để ý chuyện lúc nãy nữa ^^

    Lúc gần về đến nhà em mua mấy ly chè, mang về phòng mọi ng vừa ăn vừa nói chuyện vui, chọc nhau cái này cái kia....

    Ở lại thêm 15 phút thì em về, Cáo chủ động tiễn em ra chỗ hẹn (em hẹn bạn đến chở em về)
    Đi đường em ko có huyên thuyên nói nhiều như lúc nãy nữa, chỉ nhắc nhở Cáo nay chưa học nhiều nên tối tranh thủ ngủ sớm, thức khuya nhiều là nổi mụn đó; tối qua má gọi có việc gì ko; đi ra ngoài thì nhớ mang theo di động để có việc gì thì có cái mà gọi, có anh Taekwondo đai đen đây ko phải sợ móc túi đâu... Cáo cũng cười và vui vẻ nói chuyện.. đi dc 1 đoạn thì em bảo Cáo về đi, ko phải tiễn nữa đâu

    Em vẫn đứng đó nhìn theo...
    Cáo đi dc 20m thì quay lại nhìn, em vẫy tay chào thì Cáo cười...

    Hết

    Em về đến nhà thì ko có gọi lại cho Cáo....

    Các bác xem giúp em tình hình có vẻ gì là sáng hơn ko ạ

    Em thì em thấy cũng ổn đấy ạ...
  3. AndyHalliwell

    AndyHalliwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo em nên làm gì đây ạ, em thì em thấy như thế này:
    1. Vẫn để bình thường, ko có chủ động liên lạc với Cáo, Cáo nhắn tin thì trả lời, Cáo gọi thì nghe máy
    2. Ko liên lạc với Cáo, Cáo nt, gọi điện thì cũng im luôn... trong 1 ngày hoặc 2 ngày, sau đó liên lạc bình thường

    24/10 tới đây Cáo có đi học giáo dục quốc phòng gần nhà em đấy ạ, theo như Cáo nói thì Cáo chỉ học buổi chiều thôi nên em ko thể mời Cáo vô nhà nghỉ trưa và ăn cơm dc. Đường từ nhà Cáo đến nơi học giáo dục quốc phòng thì xa. mà Cáo lại cứ đi xe đạp, ko đi xe buýt dc (say xe)... mà SG mấy nay có tật hay mưa vào chiều tối

    Mấy nhỏ bạn cùng phòng Cáo có nói với em là cho Cáo qua ở nhà em để để đi học cho gần, chứ 2 tuần mà cứ đi xe đạp xa như thế thì sao dc
    Em: uk thì anh cũng có ý như thế, tối anh sang phòng bên cạnh ngủ mà....
    (lúc này Cáo đang ở trên gác xếp nên em nghĩ là Cáo cũng có nghe thấy - nhưng Cáo ko có lên tiếng)
  4. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0

    1. Vẫn để bình thường, ko có chủ động liên lạc với Cáo, Cáo nhắn tin thì trả lời, Cáo gọi thì nghe máy
    Nên thế này có chuyện gì hay thì liên lạc với Cáo, không thì thôi.
    2. Ko liên lạc với Cáo, Cáo nt, gọi điện thì cũng im luôn... trong 1 ngày hoặc 2 ngày, sau đó liên lạc bình thường
    Không cần thiết, có thể chơi bài Cáo nt thì đừng trả lời vội đợi 3,4 h sau mới trả lời, hoặc để sáng hôm sau mới trả lời, cố gắng nghĩ ra những câu trả lời thông minh, or, ngu ngốc nhưng buồn cười, hơi "dìm hàng" 1 chút, ... nhưng quan trọng là phải vui. Mục đích của việc này là tạo cho Cáo cảm giác vui vẻ khi liên lạc với ta, và sau khi nt rồi thì chờ tin nhắn của ta.





    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    1. Vẫn để bình thường, ko có chủ động liên lạc với Cáo, Cáo nhắn tin thì trả lời, Cáo gọi thì nghe máy
    Nên thế này có chuyện gì hay thì liên lạc với Cáo, không thì thôi.
    2. Ko liên lạc với Cáo, Cáo nt, gọi điện thì cũng im luôn... trong 1 ngày hoặc 2 ngày, sau đó liên lạc bình thường
    Không cần thiết, có thể chơi bài Cáo nt thì đừng trả lời vội đợi 3,4 h sau mới trả lời, hoặc để sáng hôm sau mới trả lời, cố gắng nghĩ ra những câu trả lời thông minh, or, ngu ngốc nhưng buồn cười, hơi "dìm hàng" 1 chút, ... nhưng quan trọng là phải vui. Mục đích của việc này là tạo cho Cáo cảm giác vui vẻ khi liên lạc với ta, và sau khi nt rồi thì chờ tin nhắn của ta.




  5. AndyHalliwell

    AndyHalliwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    à... Cáo mới nt hỏi: Lúc nãy về nhà mấy giờ?

    Em tính để sáng mai trả lời lun... ^^
  6. AndyHalliwell

    AndyHalliwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Em update thông tin cho các bác đây ạ:

    Chả là hôm tối 20/10 em với Cáo có đi dạo (em đã có kể ở trên), em có nói với Cáo: "vài hôm nữa có khi rảnh thì anh về Quy Nhơn một chuyến"

    Thế là tối hôm sau em lên tàu lăn bánh về Quy Nhơn... Cáo ko biết việc này.... ^^
    Về đến nhà Cáo, em lấy điện thoại alo cho Cáo:

    Em: Alo... cơm nước gì chưa đấy
    Cáo: rồi... giờ này mà chưa gì nữa
    Em: Đố em anh đang ở đâu đấy
    Cáo: thì ở nhà chứ ở đâu... hôm nay ko đi học à
    Em: Có muốn nói chuyện với má anh ko
    Cáo: khùng hả... tự nhiên nói chuyện với má gì ở đây
    Em nói to (nói với má Cáo) - má ơi H kêu con khùng nè - xong em đưa điện thoại cho bà ấy
    Mẹ của Cáo: Má nè.... P nó mới về chơi đó con...
    bla bla bla... 2 ng đó nói chuyện với nhau một lúc thì bà ấy đưa điện thoại cho em...

    Em: Đấy, em là em phải sửa lại đi nhé, ko là anh vào anh lại cho ăn cốc bây giờ...
    Cáo: má H chứ má P đâu
    Em: má anh chứ má em đâu mà má em (2 đứa cười toe toét)
    Cáo: về mà ko chịu nói gì hết, đồ đáng ghét...
    Em: ơ... hôm trước anh chả nói với em là sắp tới có rảnh thì anh sẽ làm 1 chuyến về Quy Nhơn rồi còn gì
    Cáo: thì ai nghĩ là lại nhanh như thế này
    Em: hi hi... anh thì anh nói là làm, thích là nhích
    Cáo: ghớm... ghớm chưa... ^^
    bla bla bla....

    Em với mẹ Cáo có ngồi nói chuyện với nhau, hởi thăm này nọ, bà ấy kể chuyện cảu Cáo nhà em nó như thế này các bác ạ:

    - Mấy người đến nhà chơi thấy Cáo được người được nết nên nói làm mai người này người kia cho Cáo, trai trong xóm vài đứa cũng lăm le, nhưng mà Cáo lại bảo: "tội quá... mấy người tha cho tui...để cho tui học... giờ tui chưa nghĩ tới ^^"
    Mẹ của Cáo nói vào: "mày chưa nghĩ tới nhưng mà thằng P nó nghĩ tới rồi đấy" (P là em đấy ạ ^^)
    Cáo: "kệ ổng... ổng mà làm quá là ko có bạn bè gì luôn, tự nhiên học hành chưa xong, sự nghiệp chưa có gì hết mà yêu, cưới về sau này khổ chứ sướng gì "

    Thế đấy các bác ạ...

    Cáo cũng có một bà chị (bà này hơn lớn hơn em 1 tuổi), học đến lớp 9 thì gia đình khó khăn nên nghỉ học đi làm để phụ giúp gia đình, tính là sau này khá hơn thì đi học nghề...
    Nhưng mà cái lúc đi làm thì lại quen một anh, anh này yêu bà ấy lắm, cứ năn nỉ ko cho bà ấy đừng có đi học, thế là 2 người lấy nhau, xinh 1 bé gái.
    Cáo nhà em lại la bà ấy: "chị mềm lòng quá mà, tự nhiên lấy chồng sớm, bây giờ khổ thấy ko..."
    Tuy miệng thì nói thế nhưng mà Cáo nhà em lo cho chị mình lắm, bà ấy mang thai nên Cáo ko cho làm gì cả, giành làm hết mọi việc (mẹ Cáo bận đi bán ở chợ)
    .......

    Chiều hôm đấy em lên tàu về lại SG.
    mẹ Cáo nhờ em mang vài thứ linh tinh cho Cáo.
  7. AndyHalliwell

    AndyHalliwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Tối em đang nằm trên tàu thì Cáo gọi:

    Cáo: hì... đang ngủ hả, có ăn gì chưa
    Em: lúc chiều má cho anh ăn quá trời... đến giờ vẫn còn no đây này... tối nay có đi chơi đâu ko đấy
    Cáo: đang ở trong phòng nói chuyện với mấy đứa thôi
    Em: uk.. thế sáng mai qua nhà anh lấy đồ về nhé... má gửi cho em quá trời đồ ăn đây này... ko qua là thiệt đấy...
    Cáo: khỏi lo.. hì hì... ngủ ngon nha... cúp máy đây
    Em: Ngon thế nào đc mà ngon, chân bị bong gân... đang đau ko chịu dc đây này, mai qua nhớ mang chai dầu sang bóp chân cho anh đấy.
    .......


    Sáng nay....

    Cáo ko có đến, mà là 2 nhỏ cùng phòng Cáo đến mang đồ về giúp Cáo, 2 nhỏ nói Cáo trốn rồi ^^

    2 nhỏ còn nói: "em thấy H hình như cũng thik anh đấy, nhưng mà đang dè chừng, chưa muốn tiến xa"

    Lúc sau 2 nhỏ về đến nhà thì Cáo gọi cho em, bảo là đang chơi ở nhà chị họ, có hỏi thăm tình hình cái khớp chân đang sưng vù của em (cái này 2 nhỏ kia nói lại với Cáo chứ em ko có nói, mà chân em cũng ko có bị sưng vù gì cả ^^)
    Em bảo: uk, ko có ai bóp dầu... đau lắm...
    .....


    Em thấy tình hình thế này thì có lẽ em cũng nên giữ khoảng cách, tránh gần Cáo nhiều quá, cố gắng đừng để Cáo quá hiểu em mà dẫn đến chán em, các bác thấy có ổn ko ạ....
  8. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    sao phải tránh, cứ thế mà tiến, đang tốt đẹp mà, nhưng đừng vồ vập quá nó chạy mất dép, biểu hiện của chú là đc rồi đó
  9. AndyHalliwell

    AndyHalliwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    6 năm nữa đấy bác ạ... em phải đợi 6 năm nữa mới chính thức yêu Cáo dc... bây giờ em mà làm quá là "nguy" ngay, nếu 6 năm mà ko tiến triển gì, cứ ở một mức bình thường thì ợ là sẽ chán đấy bác ạ.... em là em nghĩ phải làm cho Cáo có tình cảm với em, nhớ em, muốn gặp em, làm cho Cáo hồi hộp, chờ đợi... thì Cáo mới ko chán em dc, em thấy Cáo tuy khó yêu nhưng đã yêu thì thuỷ chung lắm... em thì thấy mình rất may mắn là có sự ủng hộ của mấy nhỏ bạn Cáo, gia đình Cáo cũng rất mến em... thế nên từng bước đi của em phải thật vững vàng, thận trọng...

    Các bác vào vấn thêm cho thằng em với nhé.... cảm ơn các bác nhiều lắm ạ...!
  10. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Hơi buồn một chút...hôm nay mới chia tay bồ cũ để chuyển sang đối tượng mới...ai ngờ đối tượng mới nó phán câu..."em đã có người yêu". Buồn không tả nỗi, tuy vậy mình vẫn có ý kiến một chút: "6 năm nữa em mới chính thức yêu" - Cả về nghĩa đen lẫn bóng - nếu cậu làm được thì cậu quả là người đáng để phải học hỏi đấy! Nếu cậu sợ thời gian dài sẽ làm cho mối tình bị nhạt đi theo năm tháng thì quả thực là không nên tán làm gì. Bởi bạn để lâu mà không tán, chắc chắn con người có lúc này lúc khác, tình cảm chưa được xác định rõ ràng thì việc tìm một nơi an toàn là chuyện đương nhiên! Tán được rồi mà giữ không được thì đó là tùy ở cậu mà thôi. Việc cậu là người dễ làm cho người khác nhàm chán hay là luôn là sự hấp dẫn đối với người yêu sẽ được chứng tỏ tại đó. Mà nói thật là không nên mơ mộng quá nhiều...hy vọng nhiều thì thất vọng củng nhiều đấy. Nói vậy chứ củng tùy đối phương là người thế nào, nếu là mình ở trong trường hợp này, mình sẽ bước vào rồi xxyyzz và trong thời gian cô ấy mới ra trường mình sẽ cưới cô ấy, nếu không mình chỉ giữ mối quan hệ bình thương, cứ để cho cô ấy có vài mối tình lơ đãng nào đó làm cho con người của họ dày dạn lên. chín chắn hơn, lúc đó mình lại tìm lại đếnhọ

Chia sẻ trang này