1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thiên tình sử" gà con

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi AndyHalliwell, 17/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Chưa cầm nắm giữ vờn gì cả mà đã nghĩ đến "làm rễ" à? Chú mơ mộng in ít thôi, sắp được gọi là thẩm du rồi đấy.
    Ngoài việc học ra, nên chơi môn thể thao nào đó mà chú cảm thấy thích. Còn nữa, nếu muốn nói gì thì nói thẳng, viết giấy, viết thư kiểu đó anh tưởng chú bị ngọng
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Các trường hợp như chú anh thấy cũng nhiều rồi. Thành công cũng không ít.

    Kết cuộc thường thấy: chồng - lê lết vào làm công nhân ở các KCN, khu chế xuất, vợ - đẻ đái xong rồi làm công nhân may; hay khá hơn chút thì vợ chồng mở quán cơm, quán nước. Đấy, chú thấy được thì xông pha; còn không thì nghỉ hưu non cho khỏe. Mà cũng nói thêm với chú, trong các loại gái anh tán, anh ngại nhất là bập phải một con khờ khờ, dở người dở ngợm. Chú hót hay thì có thằng khác hót hay hơn, đứa nào hót gái cũng nghe thì anh e chú trụ không nổi đâu.

    Ca này phải nói là khá sáng, con này đầu óc giản đơn, chú cứ luyện thanh cho tốt là nó đổ kềnh.
  3. AndyHalliwell

    AndyHalliwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Em là dân lập trình, lại có bằng quốc tế, còn cô ấy sau này học xong ra trường thì chắc cũng làm trong cái nhà bank nào đấy thôi... chả nhẽ lại thê thảm đến thế sao bác...

    Ủng hộ em tý... đừng làm em nản chứ bác nhỉ ^^
  4. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Vấn đề lớn nhất bây giờ là gái của chú có đỗ nổi trường ngân hàng không.
  5. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Nội dung cũng tàm tạm,lối hành văn cũng chưa có gì đặc sắc lắm. Nois chung với 1 bạn trẻ,dân kỹ thuật mà viết được thế này anh tuyên dương rồi.
  6. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Dài quá, tóm tắt đi
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Mợ, hôm nay mới đi uống với mấy thằng bạn về. Chém nốt chuyện với chú cho vui.

    Bạn anh năm nay 36 tuổi, gái Việt, Tây, Tàu, Nhật, Thái, Lào, Mễ, Trắng, Đen, ... đều đã táng. Sơn hào hải vị cũng nếm đủ mùi, nói chung chưa thiếu con nào. Phang tới con đấy là con thứ hơn 200. Thế mà lại y như đúc rớt vào cái rãnh của tình yêu. Trong 200 con phang được thì thằng này yêu một con; con này quen được mấy năm có lẻ, thế mà gần lúc sắp cưới nó vớt hết gần 50 nghìn đô của thằng này mang cho chú nào bên vn ;)) Hồi kết thì ai cũng biết. Chú này cũng đau đớn quằn quại, bây giờ thì tạch hẳn, dek dám yêu nữa.

    Anh thấy cuộc đời tán gái sao mà phù du quá thể. Cứ như đi trên 1 con đường, đi 1 lần, đi 10 lần, đi 100 lần đi nữa; bài vở bí kíp cứ lặp lại trăm con như một, chán thì lấy vợ, chưa chán thì lại tán tiếp; rốt cuộc thời gian qua, tóc bạc phơ phất trên đầu mà nhìn lại mình tay trắng lại hoàn trắng tay. Hóa ra mình già đi 10 tuổi, tưởng đã tiến một chặng đường dài nhưng thật sự vẫn dậm chân tại chỗ. Số lượng rốt cuộc không áp đảo được chất lượng. Chân lý đã đúng.

    Chỗ đàn ông với nhau, sự nghiệp chiếm 80%, còn gái gú anh cho nốt 20% còn lại. Khi nào vợ con đùm đề, gia đình vất vưởng thì nó tụt về 60-40. Bằng chú có trong tay thì thằng khác cũng có. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Còn không thì vẫn cứ là ếch ngồi đáy giếng, ngửa cổ lên giời phun nước miếng phùn phụt. Như trong topic của anh bác SH đã chém, thằng nào lấy vợ sớm thường rất chi là hãm; chú đừng đi theo vết xe đổ của các anh là được.

    Thế thôi, vài lời cho chú. 10 năm, 20 năm, nói thì nghe vỏn vẹn có 2 từ, nhưng sống thì là một thời gian dài đằng đẵng, đủ để có sự đổi thay trong mỗi con người. Chú già sớm, con mắt nhìn đời của chú già sớm, đầu chú bạc sớm, âu cũng là tốt cho chú. Người khổng lồ là người biết đứng trên vai những người khổng lồ, anh tặng chú câu này.

    Cheers [r2)]f
  8. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu sao mà chú này nghĩ dài hơi thế...nó đang ôn thi đại học mà đã nghĩ là sau này nó tốt nghiệp ngân hàng rồi cưới xin....
    xin chú, để cho nó học đi :)
  9. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Vốt cho bài của kensaii. Tán gái đẹp cho lắm, phang cho đã, cuối cùng thì cũng chỉ được cái sướng nhất thời, cái hãnh diện hão. Những cái ấy có đem ra so cũng chẳng hơn được thằng nào, cuối đời nhìn lại bạn bè đã yên ấm hạnh phúc bên vợ con, còn mình thì cứ một mình lang thang, thế thì làm cao thủ làm gì??

    Hạnh phúc của con người cho cùng cũng chỉ là bữa cơm ấm áp bên vợ, tiếng cười đùa của trẻ con, cuộc sống vô lo.
  10. quan.kidz

    quan.kidz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    ôi mẹ ơi ........ dài thế . Đợ đọc vs ng.cứu qua đã nhé . K biết đọc xong có nhớ k nữa :-"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vừa đọc câu chuyện của chủ top vừa ......... làm nv kiếm thế :)) chưa ấn tượng nh chưa dám hóng hớt . Đơị e đọc kĩ lại đã nhé :)>-
    @ Kensai : E thích lối hành văn của bác đấy :x . Vừa đủ kiến thức giáo khoa , kinh nghiệm thực tế vừa thừa lối đường phố . Có phũ tí nhưng sát thực :)>- . Vote :-"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    den quá e hok tìm thấy chỗ vote :))

Chia sẻ trang này