1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiền trong khi đọc sách

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi nguyenducquyzen, 13/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenducquyzen

    nguyenducquyzen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Thiền trong khi đọc sách

    Kính mời các bác vào xem ở đây:

    http://www.thientongvietnam.huongsen.com/phpBB/viewtopic.php?t=30

  2. hanman

    hanman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2001
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Ôi, xin chào bác Quý, gặp lại bác mừng quá.
    Lâu lắm rồi mới lại thay quý danh của bác trên diễn đàn này.
    Bác có khoẻ không, chúc mừng bác cốc bia nhạt này nha ...
  3. nguyenducquyzen

    nguyenducquyzen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Xin chào bác Hanman!
    Em vẫn khoẻ nhưng lu bu công chuyện quá nên ít lên mạng được!
    Cám ơn bác đã quan tâm nhé
  4. KhongBietNhieu

    KhongBietNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Link down because website huongsen down ! Big problem !
    I waiting.....................................................................................!!!
  5. buddha__vn

    buddha__vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    http://forum.thientongvietnam.info/viewtopic.php?t=30

    Ba chấm như sao sáng!Móc ngang tợ trăng tà!Đọa sa hay thành Phật!Cũng từ đó mà ra!
  6. mot_thoi_de_mat

    mot_thoi_de_mat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Này Lão Quý Thiền !
    Sao không gợi cho cái việc đọc sách của mọi người ?T.A thấy cũng hay lắm .
    Em khơi mào được chứ ?
    Văn em lởm khởm có chỗ nào chưa đạt xin được chỉ bảo !
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Thiền & việc ứng dụng trong đọc sách .
    Khi người ta nói tới Thiền là mọi người nghĩ đến việc khổ luyện công fu để đạt tới độ siêu thoát của trí, lý ra khỏi thể xác .
    Với T.A chữ Thiền đơn giản hơn nhiều , nó là sự thăng hoa của trí lão hoà nhập vào ngoại cảnh , lương theo nó , quên là mình và nhập tâm vào ngoại vật .
    Việc đọc sách cũng vậy , đâu như Mod Thuỷ cũng đã có lần nói cho T.A biết về việc đọc & học , những thống kê đó nó dối dắm quá không thiết thực cho lắm với sức hiểu của những kẻ bình dân như T.A.
    Với T.A việc đọc sách hay làm một việc gì đó là như nhau , không kể đến lao động trí lão hay chân tay , người ta cần một niềm đam mê và trách nhiệm .
    Nhập hồn trong sách không phải là mọt sách , có được một sự quyện hoà như thế đòi hỏi ở người đọc một cái nhìn tinh tế và phóng khoáng nhất có được .
    Trầm tư với sách .
    Có hay không sự hời hợt từ phía người đọc ?
    Lướt qua để rồi làm quen , lướt lại để biết nội dung , lần nữa để biết thủ pháp , rồi thêm một lần để biết tác giả gửi gắm điều gì trong sách , cuối cùng là hoà vào nó để biết cái việc mà tác giả đề đạt tới kia nó sẽ có phản ứng thế nào .
    Đặt mình trong sự việc mà sách đưa ra T.A nghĩ là Thiền .
    (C.T)
    Người ta chỉ biết là mình mất khi chẳng còn lại gì , đấy cũng là lúc con người ta muốn sống nhất , sống để biết mình còn lại nhiều .
  7. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    anhdialan có thể tham khảo đuờng link này nè. Tình cờ đi qua vnequation thấy bài viết khá hay
    http://www.vnequation.de/ibf/index.php?act=ST&f=15&t=2266&s=6f8fc41a27acdf78a6ed7857cd1d852e
    [red]Tức nước vỡ bờ[/red][/size=6]
  8. mot_thoi_de_mat

    mot_thoi_de_mat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay không trả lời hết ý của thiền trong đọc sách được , chỉ có vài lời thế này với Mod Thuỷ .
    Vốn khi sinh ra ai cũng có bản chất Thiền trong người , trong mỗi hệ sự ở đời mình đổ Tam vào nó vậy là thiền , bác Quyzen có thể hiểu T.A ở điều này , dù là một người thực sự bình thường , họ có thể đạt được nhiều giây phút thăng hoa của lý trí trong đời , với việc đọc sách chú Tâm hơn chú Mục , là hoà vào sách , với việc hiểu sách không phải dùng lý , dùng trí toàn vẹn mà thẩm thấu hết điều sách đề đạt tới .Có những khi cần có một chút nhạy cảm trong Tâm , cần một chút lắng đọng trong hồn , cần một chút triết lý nhân sinh , cần một chút ..v...v..Mới lĩnh hội gần đủ những gì tác giả muốn gửi vào trong sách .
    Một cuốn sách về nghiên cứu khoa học , một cuốn sách về văn chương , một cuốn sách viết về triết thuật ....v...v. nó tựu chung là sách , có tất thảy mọi thứ cần và có hội lên nó , đọc sách để mà đọc , khác nhiều đọc để hiểu và khác nữa đọc để cảm nhận , sự cảm nhận về sách cần biết thiền trong đọc . Dù nó là một cuốn sách đơn thuần về nghiên cứu - T.A lấy ví dụ cho cuốn Mai Hoa Dịch , cảm nhận được nó không phải ai trên đời này đều có thể , đọc nó nhiều chưa chắc đã thông , đọc càng nhiều càng loạn , phân tích từ những từ ngữ nhỏ nhất đến một tổng quát cũng không thể nói là biết sách . Vậy mà T.A được gặp vài vị tuổi cũng chẳng đến thất thập cổ lai hi , bình về Mai Hoa Dịch mà ngỡ họ như càn khôn xếp đặt , rất tự nhiên , phóng khoáng , có hỏi rằng phương pháp nào để anh hiểu tận tường về nó , và cũng chỉ nhận duy nhất một câu : Do cảm nhận mỗi người .
    Một niềm đam mê ? Một trách nhiệm trước sách ? Một tinh thần học hỏi vô hạn ? Không ! Thiền !
    (C.T)
    To LuyThuy :
    Một cái tên đã xa rồi không nhắc lại làm gì , tin bạn mình đúng vì họ đúng mới làm thế , Tuấn Anh luôn là Tuấn Anh trong mắt bạn hữu của mình , điều đó không thể thay đổi và nhất định không bao giờ thay đổi , ai cũng có cái Tâm của mình và tất nhiên không phải là ai cũng hiểu . Còn lại duy nhất trong con người mình lúc này là tấm chân tình và vòng tay luôn rộng đón bạn bè dù nhiều điều bạn hữu làm những điều không đáng gây lên cho T.A này .
    T.A
    Người ta chỉ biết là mình mất khi chẳng còn lại gì , đấy cũng là lúc con người ta muốn sống nhất , sống để biết mình còn lại nhiều .
  9. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Chào anhdialan, quen nhau qua nick anhdialan, rồi thân nhau cũng qua cái đó. Trên mạng thì biết nhau cái nick, còn nguời thực của nhau thì chỉ khi nào gặp thì mới có thể hiểu được rõ ràng.
    Luuthuy truớc quen anhdialan, và bây giờ vẫn kính trọng cái tâm đó. Cho nên bảo luuthuy chào anhdialan là chào cái tâm đó. Mà cái tâm đó thì chắc là nó sẽ mãi tồn tại đúng ko hả anhdialan?
    Thân ái
    [red]Tức nước vỡ bờ[/red][/size=6]
  10. mot_thoi_de_mat

    mot_thoi_de_mat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Vậy Thiền trong khi đọc sách nó thế nào ?Có cần thiết một không gian tĩnh lặng và trầm tịch để thiền không ?
    Có cầm một ngoại cảnh tốt để hấp thụ sách không ?
    T.A nghĩ rằng thực sự không cần thiết , bởi khi đã đạt tới Thiền thì ngoại cảnh không ảnh hưởng nhiều đến nội tâm , nhất là khi ta đặt mình trong sách .
    Nhưng nói gì đi nữa thì cũng không nhất thiết phải Thiền trong đọc sách làm gì , bởi khi Thiền một cách tự nhiên , khí lực tổn hao rất nhiều , không biết Quyzen thế nào chứ tớ thấy , nhiều người gắng theo thiền , càng gắng càng suy giảm trí lực , bởi thiền nó không đòi hỏi sự áp đặt , càng áp đặt , càng phải suy xét nhiều , thế là mệt lắm .
    Có khi càng lào phào trong nói chuyện Thiền trong đọc sách càng tốt bấy nhiêu , bởi khi này , tức là ta đang tự giải thoát mình .
    Trùi ! bác Quyzen ơi ! bác vất topic này ra rồi mất tiêu thế này sao ? , em không gõ nữa đâu .
    To Luuthuy : Có hứng chí thì ra chỗ khác nói chuyện , chỗ này chẳng tiện .Về Zim nhé ?
    Người ta chỉ biết là mình mất khi chẳng còn lại gì , đấy cũng là lúc con người ta muốn sống nhất , sống để biết mình còn lại nhiều .

Chia sẻ trang này