1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THIỀN - Và các công án

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi chungdobe80, 05/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vomosu

    vomosu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Đồ Gàn sốt ruột lên tiếng ngay:
    - Dạ, thưa thày, con đã du hành năm châu bốn bể, lên núi xuống đồng, vào rừng ra biển, trông đã lắm, thấy đã nhiều. Kết quả cũng đã thấy được "tiếng vỗ của một bàn tay". Chuyện thế này, tại một quốc gia nọ rất đông dân, rất thích họp, mỗi lần họp là cả trăm ngàn người một lúc. Bắt đầu cuộc họp bao giờ cũng có lãnh tụ lên phát biểu. Con thống kê được, một vị lãnh tụ phát biểu 3 tiếng đồng hồ đã phải dừng lại 200 lần cho thính giả vỗ tay, trung bình chưa đến một phút một lần... Tiếng vỗ tay của trăm ngàn người đó, thực ra chỉ là "tiếng vỗ của một bàn tay" người phát biểu thôi ạ.
    Thầy Vô Vọng vẫn im lìm...
    Hai sư huynh sư đệ vô cùng lo lắng nhìn nhau.
    Đồ Gàn giận dữ lên tiếng mắng Hủ Nho:
    - Chú đúng là đồ hủ nho, tiếng bước chân mà lại bảo là tiếng vỗ tay, làm cho thầy thất vọng...
    Hủ Nho cãi ngay:
    - Anh mới thật là đồ gàn, tiếng vỗ tay của trăm ngàn người mà lại bảo là có một bàn tay. Học sinh lớp một còn biết tính hơn anh...
    Đồ Gàn nghe cả giận liền bợp tai Hủ Nho một phát. Cũng may Hủ Nho cũng luyện qua chút võ nghệ, nghiêng đầu tránh được, chỉ nghe "vù" một cái bên tai.
    Thầy Vô Vọng nghe thấy tiếng động bỗng mở mắt, cả cười ha hả:
    - Mừng cho hai con đã tìm thấy tiếng vỗ của một bàn tay...
    Được vomosu sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 07/05/2007
  2. vomosu

    vomosu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện em sưu tầm được kể cũng khí vô duyên, nhưng liều một phen đưa lên hầu các bác. Còn vấn đề thứ hai em cũng kiếm được một chuyện vô duyên không kém.
    2. Thế nào gọi là "Tâm như thuỷ"? Món này có liên quan tới thiền không?
    (Cũng) ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ rơi vào cảnh nô lệ lầm than, vua chúa cũng phải khuất mình trong tủi nhục. Một hôm nhà vua ra bãi biển nghịch cát (???) bị bẩn tay, liền hỏi quan đại thần:
    - Tay bẩn làm sao?
    Quan đại thần trả lời:
    - Lấy nước mà rửa.
    Vua lại hỏi:
    - Nước bẩn thì lấy gì mà rửa.
    Quan đại thần:
    - Lấy máu mà rửa.
    Vua vặn lại ngay:
    - Ta nghe rằng "Tâm như thuỷ", vậy trái tim sinh ra là để lọc máu được ví như nước. Người ta lấy trái tim như nước để rửa máu, sao ngươi lại nói lấy máu để rửa nước?
    Quan đại thần tự tử chết liền vì không trả lời được.
  3. vomosu

    vomosu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện cuối cùng em sưu tầm được là vô duyên nhất, có gì các bác thông cảm nhé, vì em mò được nó trên mạng tiếng Hoa, nhiều chỗ em hiểu không rõ lắm, dịch đại khái ra hầu các bác.

    3. Hoa Mộc Lan đã đạt tới cảnh giới rất cao của Sắc Không.

    Hoa Mộc Lan là con gái giả trai đi đánh trận, làm tướng giỏi, rất nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc.
    Một hôm, Hoa Mộc Lan ra trận đánh nhau lúc trong người đang có "tháng" (em cũng không rõ là tháng mấy, tại sao lại có-ND). Do sức khoẻ yếu, mệt quá nàng ngất lịm giữa chiến trường, may có binh sỹ dưới quyền liều mạng cướp được xác mang về. Khi nàng tỉnh dậy, thấy một vị đại phu râu dài trắng như cước đang nhìn nàng đầy vẻ quan tâm lo lắng. Ông ta cất giọng ôn tồn:
    - Anh hôn mê ba ngày ba đêm, lạy trời nay tỉnh dậy rồi. Anh bị thương rất nặng, lại vào chỗ hiểm, tính mạng như mười ngàn cân treo sợi tóc. May gặp phải tôi y thuật thần thông, lại được ***** Hoà Đà hiện thân báo mộng cho thang thuốc quý mới cứu sống được, tổ tiên nhà anh thật là lắm phước lắm. Chỉ có một điều, vết thương của anh quá sâu, lại không thể nào cầm được máu. Nhưng anh cứ yên tâm, tôi đã giúp anh khâu kín miệng vết thương lại rồi...
    Hoa Mộc Lan:
    - OH, MY GOD...
    Tác giả bình về Hoa Mộc Lan:
    Sắc thị không, vật sắc dã thị không, ý muốn nói rằng: Hoa Mộc Lan cái mình có cũng coi như là không có, đến mức độ lúc cái mình có trở thành không có, tức là dù có dù không đều là không cả.
    (ND): Thật là cảnh giới siêu nhiên...
    Được vomosu sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 07/05/2007
  4. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Có khi vomosu nên yêu cầu mod Kun đổi tên topic này thành những câu chuyện của các ông đồ gàn dở nhỉ?
  5. karaokeom

    karaokeom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy dungwind giống đồ gàn, lhx giống hủ nho học trò ông chung đổ bể.
    bác đoài-mel giống quan đại thần. nhà vua giống tớ
    mùa đồng buồn có một vài chỗ giống hoa mộc lan.
    vậy là thoải mái nói chện công án
  6. binhnguyengiatrang

    binhnguyengiatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn trong Box Thiền: Chúng tôi vừa xây dựng 1 website về chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng phi lợi nhuận. Trong đó tôi có để giành 1 diễn đàn về Thiền, đây vẫn còn là 1 diễn đàn mới mẻ, chúng tôi biết các bạn là những người có kinh nghiệm về bộ môn Thiền và yêu thích môn này.Ngay bản thân tôi cũng thích, nhưng nặt nỗi tôi chưa hiểu nhiều về bộ môn này cả. Vậy chúng tôi mời các bạn có thể vào website của chúng tôi và tương lai là của cộng đồng chúng ta để giới thiệu các thông tin cũng như bài viết của bạn bạn về Thiền cho các thành viên của chúng tôi được không? Cảm ơn bạn rất nhiều.
    http://www.suckhoe24h.
  7. chungdobe80

    chungdobe80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chút màu sắc cho các ?ocông án?.Chuyện cười thật độc đáo.Proxy yêu quý ạ, Vomosu đã o lạc đề chút nào vì tên của các chuyện cười có liên quan đến thiền, đến công án. Thư giãn một chút thật có ý nghĩa.
  8. chungdobe80

    chungdobe80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Người thắp sáng được trí tuệ như thuyền bè vững chắc có thể vượt qua khỏi biển sanh tử phiền não, tức là hết khổ. Có trí tuệ thì phiền não không sanh được. Khi nào trí tuệ vắng thì phiền não mới sanh. Nghe người nói xấu mình, lúc đó không đủ sáng suốt ta liền sanh phiền não. Nếu sáng suốt thấy tất cả lời nói đều không thật thì phiền não làm gì? Quí vị thử tưởng tượng người có hai cái môi không đủ, cái lưỡi thụt vô, hai hàm răng rụng hết, họ nói mình nghe được không? Không được đâu. Họ nói như ngọng vậy, nghe không rõ gì cả. Bây giờ mình tưởng tượng kẻ nói xấu mình cũng như thế, sở dĩ họ phát âm được là nhờ môi trên môi dưới, hai hàm răng rồi lưỡi đầy đủ. Nếu các thứ không thật có thì lời nói xấu kia làm sao có thật được. Hiểu như vậy rồi, những lời chửi mắng là vô hiệu với mình thì làm gì phát sanh phiền?
    Nên người có trí tuệ,
    Như ngọn đèn vĩ đại,
    Soi sáng chỗ tối tăm.
    Người có giống trí tuệ,
    Là vị thuốc hay nhất,
    Chữa hết mọi bệnh khổ.
    Nói tóm lại người có trí tuệ là người hết khổ, người có trí tuệ là người vĩ đại nhất, người có trí tuệ là người biết tu, biết thắp sáng ngọn đuốc tâm của mình và là người giải thoát. Giống như anh thợ rèn bỏ hết những rỉ sét, chỉ còn kim loại thuần túy, mới luyện được những món đồ tốt. Người bỏ được tất cả những lăng xăng phiền não ngược xuôi bên ngoài mới sống với thanh tĩnh giải thoát an ổn. Nói rõ hơn người đó sống được với tâm, với ông Phật của mình.
    T.T THÍCH NHẬT QUANG
  9. tranhieuduy

    tranhieuduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này của bác mà cũng đưa vào đây à? Đây là chuyện cười hơi tục bên Box TTCK mà, tôi thấy đầu óc bác có vấn đề roài ...
    Bác có đọc nội dung ko đới? Khâu cái đó lại thì người khâu đã ngu, nói chi người ... bị khâu?
    Cái của bác mà bác coi như không có thì bác có dám cắt béng đi ko?

    Được tranhieuduy sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 11/05/2007
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    xin chúc mừng ha ha ha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này