1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THIỀN - Và các công án

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi chungdobe80, 05/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Thiền à sumo nhớ đến bài thơ thế này :
    Trèo lên đầu núi gỡ mây
    Ra sông múc ánh trăng lay giữa dòng
    Núi là núi, sông là sông
    Thiền là một tách trà nồng trên tay
  2. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Còn bác nhà sumo thì bảo thế này :
    Không gì cứng được bằng thiền
    Không gì mềm được như thiền để so
    Cứng mềm để được tự do
    Không vì ngoại lực làm cho cứng mềm
  3. chungdobe80

    chungdobe80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    bác của SUMO1thật đáng yêu
  4. chungdobe80

    chungdobe80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tâm dẫn đầu các pháp
    Tâm làm chủ tạo tác
    nếu nói hay hành động
    với tâm ý ô nhiễm
    phiền não sẽ theo ta
    như xe theo ngựa kéo
    Tâm dẫn đầu các pháp
    tâm làm chủ tạo tác
    nếu nói hay hành động
    với tâm ý trong sạch
    hạnh phúc sẽ theo ta
    như bong o rời hình
    KINH PHÁP CÚ
  5. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Trường ca về thiền, xin đóng góp tặng những người đã đưa em đến với thiền, thật vui vì được thiền..
    Thiền là ngồi nhớ người yêu
    Thấy luân xa cứ ngược chiều mà xoay
    Thiền là cảm giác quay quay
    Làm cho cơ thể say say ngà ngà
    Thiền là hít hít hà hà
    Đan điền công pháp tập qua nghìn lần
    Tích tinh thành khí hoá thần
    Tích xong rồi lại tần ngần tiếc tinh
    Thiền là tìm lại chính mình
    Những gì ta đã vô tình làm rơi
    Thiền vốn không nói thành lời
    Dùng tâm để hiểu thiền nơi tâm mình
    Thiền là sống phải có tình
    Luôn tránh làm ác dễ sinh hận thù
    ***
    Thiền để cảm thấy mình mù
    Mình cần khai mở "cục u" nhãn thần
    Thiền là "hít thở đến chân"
    Thầy em dạy thế (người quân tử mà)
    Thiền để bất lão(không già)
    Bao nhiêu bệnh tập chỉ là muỗi thôi
    Thiền là những giọt mồ hôi
    Của người tâm huyết vẫn rơi lặng thầm
    Thiền là những phút thăng trầm
    Vào Nam ra Bắc mang tâm cứu đời
    Thiền là luôn miệng "Thầy ơi"
    Thầy cho em pháp em .. chơi đi thầy
    Thiền là xuất vía lên mây
    Chén thơ, bầu rượu ngất ngây cõi trần
    Thân già, hồn vẫn còn xuân
    Nhiều người thiền để.. kết thân nhiều người
    Dù trong nguy hiểm mười mươi
    Thiền là để bật tiếng cười cho qua..
    Chữ Nhân, chữ Thập đâu xa
    Giật mình chợt hiểu.. hoá ra.. bên mình..
    **
    Nhắn người trong cõi vô minh
    Đừng thiền rồi sống vô tình với nhau
    Đừng mang kiếp trước kiếp sau
    Đem đi lừa bịp mong cầu công năng
    Kiếp này đã được hay chăng
    Kiếp sau kiểu ấy, có bằng kiếp nay?
    Cuộc đời là 1 cơn say
    Liệu ai đủ tỉnh.. mà quay ra thiền
    **
    Ref:
    Thiền là biết thuận tự nhiên
    Thiền không phải món ăn liền, tiêu ngay
    Thiền là cuộc sống hàng ngày
    Nhiều khi đang chán lại quay ra thiền
    Thiền là biết.. thuận tự nhiên..
    Còn nữa, nhưng mệt roài, làm đến đây thôi, có duyên thì em làm tiếp
  6. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Mod. Kun. "tức cảnh sinh tình" ! Hay ! Lên một bậc rùi đá !
    Xứng đáng vote 500* ! Ý mỗi lần được có 5 thui ờ ! Lần sau mần tiếp ! He he he !!!
    "...Say say tỉnh tỉnh thành say thật
    Tỉnh tỉnh say say tỉnh tỉnh vờ..."

  7. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Xem ra dạo này Mod KUN đang thăng hoa thật rồi, xin chúc mừng ! xem ra trong box nhà mình rất nhiều cao thủ làng văn kiểu này phải lập cái topic để lấy nơi luận bàn mất thôi !
  8. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    He he, nhà em vô cùng cảm ơn sự nhận xét chính xác của bác "Kẻ Thông Minh Xứ Đoài" (bản quyền của Trúc MAi VHPD) và anh Geo..
    Em sẽ cố gắng hơn nữa để đáp lại tình cảm của mọi người..
  9. chungdobe80

    chungdobe80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Thoạt đầu bạn vội vã đi tới,vội vã đi lui,và vội vã dừng lại. Bạn tiếp tục hành thiền như thế cho đến khi bạn đến 1 chỗ, ở đó dường như như đi đến cũng ko đúng , đi lui cũng ko đúng.Thế là chấm dứt .Ko có dừng , ko có đi, ko có về. Thế là chấm dứt. Ngay chỗ đó bạn sẽ thấy chẳng có gì cả
    AJAHN CHAH
    Bạn nên nhớ bạn hành thiền không phải để đạt dc ?o1 cái gì? cũng o pai để loại trừ ?o1 cái gì?. Không phải hành thiền với tham ái mà với xả bỏ. Nếu bạn ?omuốn? điều gì thì bạn đã đi ra ngoài thiền
    AJAHN CHAH
  10. chungdobe80

    chungdobe80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng kundalini2 và nhưng bài thơ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này